Bài viết của Lam Thiên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2023] Có rất nhiều người trong gia đình tôi hiện tại là cảnh sát hoặc là cảnh sát đã nghỉ hưu, bao gồm cha tôi, cha vợ tôi, vợ chồng em gái thứ nhất của tôi, cha chồng em ấy, vợ chồng anh trai của em rể tôi cùng vợ chồng con gái họ. Những người khác bao gồm chồng của chị hai tôi, vợ chồng chị ba của tôi, em gái út của tôi, cha chồng em ấy, vợ chồng chị gái của chồng em ấy, cùng với chồng của em gái của chồng em ấy.

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã giảng chân tướng cho nhiều người họ hàng của mình. Họ đã nhận được phước lành từ việc minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Ba người cháu trai nhận được phước lành sau khi minh bạch chân tướng

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Nó đã bịa đặt ra hàng loạt lời dối trá và dàn dựng vụ “Tự thiêu giả mạo Thiên An Môn” để kích động người dân hận thù Pháp Luân Đại Pháp. Mục đích là để bao biện cho cuộc bức hại đang diễn ra của nó.

Vào thời điểm đó, hai cháu trai của tôi đang học tiểu học và trung học phổ thông. Tôi muốn giảng chân tướng cho các cháu để các cháu có thể minh bạch sự thật về cuộc bức hại. Tôi biết rằng việc giảng chân tướng cho thế nhân và cứu độ chúng sinh là những sứ mệnh mà các học viên cần gánh vác.

Một hôm, tôi gọi cho em gái thứ nhất. Cả em ấy và chồng đều không có ở nhà, con trai của họ đã nghe máy. Vào lúc đó, cháu đang theo học ở một trường trung học tốt. Tôi nói với cháu rằng: “Bác cần phải nói với cháu một điều rất quan trọng và cháu phải ghi nhớ lấy. Cháu biết rằng bác tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một công pháp tu luyện cao tầng của Phật gia. Các học viên chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Cháu biết rằng bác là bác của cháu, bác sẽ không nói dối cháu. Tất cả những lời tuyên truyền về Pháp Luân Đại Pháp mà ĐCSTQ nói là được ngụy tạo nên. Vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ đã được dàn dựng. Thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ giúp cháu được an toàn và mang đến cho cháu phước lành.” Cháu tôi nói: “Cháu sẽ ghi nhớ.”

Một hôm khác, tôi gọi cho em gái út của mình. Em ấy không có ở nhà và con trai của em đã nghe máy. Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cháu và cháu đã nói sẽ ghi nhớ nó.

Tôi cũng giảng chân tướng trực diện cho cháu trai của vợ tôi.

Cả ba cháu trai của tôi đã minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đều nhận được phước lành. Cháu trai lớn nhất của tôi đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Sau khi cháu tốt nghiệp, cháu được đề nghị một công việc tốt và hiện tại đã là một chuyên gia trong lĩnh vực nọ với mức lương hàng năm trên 600.000 nhân dân tệ. Từ kỳ thi tuyển sinh đại học cho đến tìm kiếm việc làm, cháu đều thể hiện tài năng của mình và cha mẹ cháu không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì.

Cháu trai của vợ tôi cũng thi đậu vào một trường đại học danh tiếng và hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực hàng không.

Cháu trai nhỏ hơn của tôi chọn trở thàn cảnh sát sau khi tốt nghiệp. Tôi đã trích dẫn một luận điểm được một thẩm phán tham gia vào việc truy tố những kẻ liên quan đến vụ thảm sát Holocaust nêu ra rằng: “Hãy nhớ nâng nòng súng cao hơn một chút và không bao giờ chĩa nó vào người tốt. Cháu phải giữ lấy sự thiện lương của mình.” Một lần nọ, tôi đang nói chuyện với cha của cháu và dặn cậu ấy: “Chú phải luôn luôn nhắc nhở con mình không tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Chú ấy nói: “Con trai của em minh bạch rồi, cháu sẽ không làm điều xấu đâu.” Cháu trai của tôi đã kết hôn với một cô gái tốt làm việc ở vị trí phó quản lý trong một công ty. Mức lương hàng tháng của đôi vợ chồng trẻ là hơn 20.000 nhân dân tệ. Các cháu hiện tại đã có một bé gái bốn tuổi. Cháu bé thông minh, lanh lợi và rất đáng yêu.

“Em sẽ không bức hại Pháp Luân Công

Em gái đầu tiên của tôi tên là Bình và em gái út của tôi tên là Linh. Có lần, tôi giảng chân tướng cho hai người cũng như em rể của tôi tại nhà bố mẹ tôi. Tôi nói với họ nguyên lý rằng con người sẽ nhận quả báo cho những hành vi sai trái của họ. Tôi nói với họ về một viên cảnh sát thuộc đơn vị của Bình, người đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại đối với các học viên. Hành vi tà ác của cô ta đã bị phơi bày và đăng tải trên trang web Minh Huệ. Cô ta là phó đội trưởng của đơn vị cảnh sát. Để được thăng chức và phát tài, cô ta đã rất tàn bạo và sử dụng mọi loại hình tra tấn lên các nữ học viên. Bình nói: “Em sẽ không bức hại bất kỳ học viên nào. Một số người trong đó đáng tuổi cha mẹ chúng ta.”

Cũng có nhiều học viên đã bị kết án tù phi pháp ở nơi làm việc của Linh. Một số đã bị tra tấn đến chết và số khác bị tàn phế. Linh đã nói với tôi: “Các học viên đều nói rằng em là một người tử tế và tốt bụng.” Quả thật, em ấy rất tử tế. Em ấy chịu ảnh hưởng từ mẹ chồng của mình và từ các giáo lý của Thiên Chúa giáo. Em ấy hiểu rằng thiện ác hữu báo và sẽ không tham gia vào cuộc bức hại.

Bình không cảm thấy khỏe lắm trong một giai đoạn thời gian. Em ấy thường xuyên chóng mặt nhưng vẫn phải làm việc ca đêm vào mỗi 5 đến 6 ngày, bởi vì không ai sẵn lòng làm thay ca cho em ấy. Tôi gọi điện thoại cho em ấy và dặn em ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi kể với em về một cô gái trẻ ở vùng đông bắc Trung Quốc bị u não và đã đến một bệnh viện lớn ở thành phố Cáp Nhĩ Tân để phẫu thuật. Tại bệnh viện, em ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cả đêm. Trước ca phẫu thuật, em ấy đã khám nghiệm lâm sàng và khối u đã biến mất. Sau đó, em ấy được xuất viện. Bình đã hiểu lý do tại sao. Từ đó về sau, em ấy không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Bình rất tử tế. Khi tôi bị giam giữ phi pháp, em ấy và mẹ tôi đã thường xuyên gửi tiền cho vợ tôi để đỡ đần cuộc sống cho gia đình tôi.

Khi tôi đến nhà cha mẹ tôi trong dịp lễ Tết Cổ truyền năm 2023, tôi đã tải âm nhạc Pháp Luân Đại Pháp từ trang Minh Huệ xuống cho mẹ tôi và bà ấy thật sự rất thích nghe nó. Tôi nói với bà rằng: “Âm nhạc này có mang theo sức mạnh của sự từ bi. Nghe nhạc này thường sẽ tốt cho thể chất lẫn tinh thần, virus và vi khuẩn cũng sẽ bị tiêu diệt. Nghe nhạc này thường xuyên và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ giúp mẹ được an toàn.” Ngày hôm đó, bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được bật cả buổi sáng. Cả gia đình chúng tôi đắm chìm trong Phật quang.

Em rể tôi: “Em sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ”

Năm 2006, vợ chồng tôi đến thăm gia đình của Bình. Tôi đã giảng chân tướng cho Bình và khuyên em ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chồng cô ấy đang sử dụng máy tính ở phòng bên cạnh. Khi chúng tôi rời đi, cậu ấy bước ra để chào tạm biệt và nói với tôi: “Em sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, xin hãy giúp em thoái.” Tôi nói: “Tuyệt quá! Điều này sẽ giúp em được an toàn!”

Cậu ấy làm việc cho bộ phận chính quyền của cục công an. Cậu ấy đã nhiều lần đến thăm và điều tra các nhà tù và trại cưỡng bức lao động địa phương, cũng là nơi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ phi pháp. Thân nhân của cậu ấy, bao gồm cha, anh trai, chị dâu, cháu gái, cháu rể, em rể thứ hai, em gái thứ ba và em rể thứ ba đều là cảnh sát. Nhiều thế hệ gia đình của cha cậu ấy, cũng như nhiều bạn học của cậu ấy đều là cảnh sát. Vì vậy, cậu ấy nhận thức sâu sắc bản chất suy đồi và tà ác của ĐCSTQ. Cậu ấy quen biết một nữ cảnh sát rất tốt đã bị giam giữ phi pháp vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy biết về rất nhiều tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nhận thức rõ ràng rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi ĐCSTQ sụp đổ.

Có lần, Bình đã kể với tôi rằng chồng mình đã từ bỏ một cơ hội được thăng chức, dù là sẽ kiếm được hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Tôi nói với chồng Bình: “Thật tuyệt khi em từ bỏ. Sẽ rất khó mà không tham gia vào cuộc bức hại nếu cậu nhận chức.” Cậu ấy đã có thể thản nhiên buông bỏ danh lợi, điều đó thực sự rất xuất sắc. Đã có nhiều cảnh sát bán rẻ lương tâm của mình cho ĐCSTQ để có tiền. Họ đã trở thành đám thổ phỉ tiếp diễn cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2020, tôi trở về quê nhà và gặp lại cậu ấy lần nữa. Cậu ấy kể rằng: “Tình hình công việc của em đã được giải quyết. Em vẫn sẽ làm cùng công việc ấy.” Tôi nói: “Tốt lắm, chúc mừng em! Lương bổng thế nào?” Cậu ấy nói: “Hơn 14.000 nhân dân tệ mỗi tháng.” Cậu ấy rất vui và tôi cũng vui cho cậu ấy. Thoái ĐCSTQ không chỉ giúp cậu ấy được an toàn, mà còn mang đến cho cậu ấy phước lành.

Linh: “Hãy giúp em thoái xuất khỏi ĐCSTQ!”

Năm 2006, tôi về thăm quê nhà. Tôi đã giảng chân tướng cho Linh và chồng của em ấy, cũng như giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn và Đội của ĐCSTQ. Vào lúc đó, Linh không phải là một Đảng viên. Khoảng một thời gian sau, tôi cần một chiếc máy tính và Linh đã mang cho tôi một chiếc máy tính xách tay ở nhà của em ấy. Vài năm sau, tôi để ý thấy một tệp tin trên chiếc máy đó và nhận thấy em ấy đã trở thành một Đảng viên. Vì thế, tôi muốn nói chuyện với em ấy về việc này.

Vào một dịp nọ, vợ chồng em ấy cùng với mẹ tôi đã đến thành phố của tôi. Họ đã ở lại nhà tôi. Đôi khi, vợ chồng Linh sẽ ra ngoài vào ban ngày và mẹ tôi sẽ ở nhà với tôi. Tôi đã bật đĩa DVD Thần Vận cho mẹ xem, cũng như là “Chân tướng về vụ tự thiêu Thiên An Môn”. Khi mẹ tôi minh bạch chân tướng, bà ấy đã xem các bài giảng của Sư phụ ở Đại Liên. Một hôm, mẹ hỏi tôi rằng: “Con có làm theo những gì mà Sư phụ của con nói trong bài giảng không?” Tôi nói tôi sẽ luôn cố gắng hết sức. Mẹ tôi nói: “Sư phụ của con dạy người ta trở nên tốt hơn.”

Trong quá khứ, bà ấy rất sợ tôi vì đã bị đầu độc bởi “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” giả kia. Trước đây, khi tôi về nhà thăm mẹ, bà ấy sẽ khóa của phòng ngủ của mình suốt đêm, sợ rằng tôi sẽ giết bà ấy. Sau khi minh bạch chân tướng, bà ấy không bao giờ khóa cửa lần nào nữa.

Tôi cũng đưa các băng hình này cho vợ chồng Linh để họ xem vào buổi tối. Họ thực sự rất thích xem. Mặc dù đi làm về rất mệt mỏi nhưng họ vẫn xem băng hình đến lúc khuya khoắt.

Trong vài năm về trước, khi tôi về thăm quê nhà, tôi sẽ chuẩn bị một số ổ đĩa USB và thẻ nhớ chứa một lượng lớn các video giảng chân tướng, băng tiếng và phần mềm Freegate (đột phá tường lửa của ĐCSTQ) để giúp họ minh bạch chân tướng và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai mình.

Năm ngoái khi tôi đến thăm, Bình và Linh mời tôi đi ăn ở nhà hàng. Tôi kể với họ rằng dịch bệnh ở đây là để xóa sổ tà Đảng và những ai đứng về phe của nó. Những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và những ai tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được an toàn khỏi đại dịch.

Linh đột nhiên nói: “Hãy giúp em thoái xuất khỏi ĐCSTQ! Em đã muốn thoái từ lâu rồi.” Tôi hỏi rằng chồng em ấy có phải cũng là một Đảng viên không và em ấy xác nhận là đúng. Tôi nói: “Cậu ấy sẽ đồng ý thoái chứ?” Em ấy nói: “Đúng vậy!” Tôi rất vui mừng cho họ.

Năm nay (2023) tôi cũng về thăm họ. Khi tôi rời đi, chồng của Linh đã lái xe đưa tôi đến sân bay. Cậu ấy hỏi tôi: “Anh có thể nhìn thấy mọi thứ trong tương lai như thế nào, đúng không? Dùng công năng ấy?” Tôi nói: “Sư phụ giảng về công năng này ở phần công năng túc mệnh thông trong Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã yêu cầu các học viên giảng chân tướng, cứu tất cả những người bị đầu độc bởi ĐCSTQ và cứu nhiều nhất có thể trước khi Trời diệt ĐCSTQ.”

Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích đọc các tài liệu giảng chân tướng, và rằng có một viên cảnh sát nọ đã nhận quả báo, bị kết án tù sau khi tham gia cuộc bức hại. Cậu ấy nói với tôi: “Sau khi em nghỉ hưu, em cũng sẽ đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh rể: “Nhiều người trong các cơ quan tư pháp và viện kiểm sát đã chết”

Anh trai của vợ tôi là một công tố viên cấp cao đã từng có thời tham gia vào việc bắt giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy nhiều lần và cũng đưa số điện thoại của anh ấy cho trang Minh Huệ để các học viên hải ngoại có thể giảng chân tướng thêm và cứu anh ấy. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy đã không còn tham gia vào cuộc bức hại nữa. Anh ấy nói với tôi: “Anh thường nhận được các tờ rơi chân tướng và đĩa CD về Pháp Luân Công do ai đó đặt lên kính chắn gió xe ô tô của anh và trong hòm thư tại nhà. Anh cũng thường nhận được những cuộc gọi truyền chân tướng.”

Gần đây, anh ấy nói với tôi: “Nhiều người trong các cơ quan tư pháp và viện kiểm sát đã chết. Kỳ lạ là, mỗi khi có ai trong viện kiểm sát của tụi anh qua đời, thì một người khác ở tòa án tư pháp cũng qua đời. Hầu hết đều chết vì ung thư gan, một số thì chết vì bệnh ung thư máu.” Tôi nói với anh ấy rằng những người này đã nhận quả báo vì tham gia vào cuộc bức hại.

Anh ấy cũng nói với tôi: “Con trai của lãnh đạo Ủy ban Chính trị và Pháp luật đến làm việc ở viện kiểm sát của tụi anh, chỉ mới 28 tuổi và đã chết vì ung thư. Vị lãnh đạo đó tai tiếng vô cùng.” Tôi biết rằng vị lãnh đạo kia trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại, dẫn đến nhiều học viên bị kết án. Tên của ông ta được đăng trên trang Minh Huệ trong danh sách kẻ tà ác. Ông ta đã gây ra nhiều tội ác làm ảnh hưởng đến con trai của mình.

Vợ của anh vợ tôi là một quản lý ở Cục Tư pháp. Tên của chị ấy được đăng tải trên trang Minh Huệ vì tham gia vào cuộc bức hại. Tôi nói với anh vợ của tôi rằng: “Những ai tham gia vào cuộc bức hại sẽ bị lên án suốt đời, giống như hiện nay phát-xít bị lên án vậy. Chị ấy nên ngừng tham gia vào cuộc bức hại ngay lập tức và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Anh ấy nói với tôi: “Hiện tại, những viên chức có tuổi như cô ấy không còn đảm nhận những vụ án về Pháp Luân Công nữa.”

Tôi bị bắt giữ và đưa đến trại cưỡng bức lao động vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi được thả, anh vợ của tôi đưa một bản sao tài liệu về ĐCSTQ cho cha vợ của tôi. Theo như tài liệu đó, thì sau khi các học viên bị cầm tù được thả, những ai từ chối chuyển hóa không thể bị sa thải khỏi nơi làm việc. Anh ấy bảo tôi cầm tài liệu này đến nơi làm việc của mình để tiếp tục công việc.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho hàng loạt cơ quan và viên chức. Tôi nói với họ rằng Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của công dân, rồi khuyên họ không tham gia vào cuộc bức hại đối với người lương thiện bởi vì điều đó sẽ mang đến quả báo cho họ. Giám đốc của phòng nhân sự cấp quận, trưởng bộ phận của ủy ban khu phố và lãnh đạo cộng đồng Đảng đã hiểu ra những gì tôi nói với họ.

Năm 2007, tôi quay lại làm tiếp công việc của mình. Sau này, anh vợ của tôi đến thăm chúng tôi và tôi cảm ơn vợ chồng anh ấy vì đã giúp đỡ. Anh ấy rất vui mừng sau khi nghe tin tôi được gọi về lại làm việc. Có một lần, tôi nói với anh ấy: “Những người từ các cơ quan và đồn công an vùng lân cận thường đến nhà để sách nhiễu tụi em.” Anh ấy nói: “Nếu họ còn làm vậy một lần nữa, hãy nói với họ tên của anh và yêu cầu họ đến gặp anh.”

Cha vợ tôi là một cảnh sát sư đoàn đã về hưu. Ông ấy từng có lần nói: “Pháp Luân Công rồi sẽ được chính phủ công nhận và bù đắp thanh danh.” Sau khi tôi được thả ra khỏi trại lao động, ông ấy nói với tôi: “Để cha đưa cho con một quyển sách hay mà đọc”, và ông ấy đưa cho tôi một quyển Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Tôi đề xuất ông ấy chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung quyển sách và ông ấy nói: “Mọi thứ nói trong sách đều là thật.” Sau khi minh bạch chân tướng, ông ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Vợ tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một vùng đất tịnh độ chân chính!”

Sức khỏe của tôi trong tình trạng rất tệ vào năm 1996. Tôi bị bệnh tim, da liễu, viêm khớp cắn ở hàm, mất ngủ trầm trọng và những bệnh khác. Tôi thường bị đau ngực và thậm chí đã ngất xỉu một lần. Khi tôi còn ở trong quân đội, tôi bắt đầu phải chịu đựng căn bệnh viêm khớp cắn ở hàm. Khi bệnh trở nên trầm trọng, tôi đã không thể mở miệng được và hầu như không thể ăn. Bệnh mất ngủ trầm trọng kéo dài thậm chí còn đau đớn hơn. Thông thường, tôi không thể ngủ được cho đến rạng sáng. Kết quả là tôi thường bị kiệt quệ vì những đêm mất ngủ.

Tháng 6 năm 1996, tôi về thăm quê nhà và được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó trở đi, tôi đã trở thành một học viên. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng người ta chịu khổ vì bệnh tật và ma nạn do nghiệp lực sản sinh ra khi làm điều xấu trong quá khứ.

Sau khi tu luyện, tôi làm theo các lời giảng của Sư phụ và cố gắng trở thành một người tốt. Sư phụ đã tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực của tôi và tất cả bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi. Tôi nhớ rằng vào ngày thứ 10 sau khi tôi bắt đầu học Pháp và luyện công, bệnh da liễu của tôi đã được chữa khỏi và da tôi trở nên trơn láng. Không lâu sau, cơn đau ở vùng ngực của tôi biến mất. Tôi chưa bao giờ xuất hiện các triệu chứng viêm hàm một lần nào nữa và đã hồi phục khỏi căn bệnh mất ngủ trầm trọng.

Khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi cảm thấy buồn ngủ đến nỗi nhanh chóng thiếp đi trên ghế sô pha. Tôi biết đây là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Kết quả là chất lượng giấc ngủ của tôi được cải thiện và tôi sẽ ngủ thiếp đi trong vòng hai đến ba phút sau khi nằm xuống. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm và chưa từng uống lại một viên thuốc nào. Vợ tôi đã chứng kiến tất cả những chuyện này.

Tháng 7 năm 1999, phe phái của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, nhà tôi bị cảnh sát lục soát khoảng năm đến sáu lần, còn tôi bị đưa đến trại lao động hai lần. Tôi cũng phải gánh chịu sự tra tấn về thể chất và tinh thần.

Sau khi được thả, tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho mọi người mà tôi tiếp xúc. Nhiều người đã lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Trong hơn 20 năm của cuộc bức hại, mặc dù vợ tôi không tu luyện nhưng cô ấy biết rằng các học viên đều là người tốt và chúng tôi đang cứu người trước khi đại kiếp nạn xảy ra. Vợ tôi đã cùng tôi trải qua tất cả những khó khăn ấy. Cô ấy thường cùng với tôi đi mua và sửa chữa máy tính, máy in, cũng như mua các vật liệu và thẻ điện thoại để giảng chân tướng.

Mặc dù cô ấy chịu áp lực dữ dội, cô ấy vẫn sẽ cùng đi với tôi khi tôi ra ngoài giảng chân tướng. Cô ấy nói: “Dù em không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng em cũng đang cố gắng trở thành một người tốt và chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp thật sự là một vùng đất tịnh độ chân chính! ĐCSTQ là tà ác nhất!”

Trong tâm vợ tôi, Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) là vĩ đại nhất và các học viên cũng rất tuyệt vời. Một hôm, cô ấy nói một cách nửa đùa nửa thật rằng: “Em cảm thấy rằng thậm chí cả em cũng được cải biến trở nên tuyệt vời nhờ chịu ảnh hưởng của Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.” Cô ấy đã giúp tôi làm nhiều việc để giảng chân tướng và cứu người. Tôi thường ngồi cùng cô ấy truy cập trang Minh Huệ và xem các chương trình TV của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Cô ấy rất thích nghe những bài hát mà các học viên sáng tác, đặc biệt là bài hát “Tạ Ân Sư”.

Cô ấy biết rằng dịch bệnh hiện nay chính là Thần đang tiêu diệt tà Đảng. Cô ấy thường nói với bạn bè rằng: “Các bạn phải ghi nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ vì nó sẽ giúp các bạn bình an khi đối mặt với kiếp nạn!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/10/452777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/14/214297.html

Đăng ngày 09-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share