Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2024] Cháu gái tôi năm nay 15 tuổi. Tháng 3 vừa rồi, đột nhiên cháu bị câm và luôn khóc. Cha cháu đã đưa đi khám bác sĩ nhưng không tìm ra bệnh. Giáo viên của cháu cũng tìm nhiều cách động viên cháu nhưng không hiệu quả. Cháu đành phải nghỉ học để điều trị.

Cha đã gửi cháu tới nhà tôi. Ngay khi đến, cháu đã nói: “Bà ơi, nhà bà tuyệt quá, ấm cúng quá!” Tôi mừng rỡ khi nghe thấy và bảo cháu qua ở với tôi.

Tôi cầm tay và dạy cháu niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi dặn rằng nếu thành tâm niệm thì cháu sẽ bình phục. Cháu vâng lời và làm theo. Vài ngày sau, tôi đưa sách Đại Pháp cho cháu. Trong khi tôi đang đọc Pháp, tôi bảo cháu đọc theo.

Cháu tôi đã cải thiện nhanh chóng. Sau khi ở nhà tôi 7 ngày, cháu đã bình phục và trở về nhà. Khi trở lại trường, giáo viên đã hỏi cháu về phương pháp điều trị. Cháu đã kể với giáo viên về Đại Pháp.

Khi về thăm tôi, cháu kể rằng thỉnh thoảng khi gặp ác mộng, cháu sẽ niệm chân ngôn và liền cảm thấy bình an và được che chở. Cháu vô cùng biết ơn hồng phúc của Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/3/471838.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/27/216019.html

Đăng ngày 01-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share