Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 29-01-2024] Từ khi Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được công bố vào ngày 19 tháng 11 năm 2004, cuốn sách đã khiến rất nhiều người Trung Quốc minh bạch và thức tỉnh. Gần hai thập kỷ trôi qua đến nay mọi người vẫn tiếp tục đọc cuốn sách hoặc nghe băng ghi âm và âm thầm lan tỏa tới những người khác.

Người Trung Quốc đồng tình với Cửu Bình

Một học viên Pháp Luân Công sống bên ngoài Trung Quốc đã giảng chân tướng cho người dân ở Đại lục trong nhiều năm qua. Anh chia sẻ một số bình luận trên các trang web giảng chân tướng.

Một người đàn ông ở tỉnh Liêu Ninh cho biết ban đầu ông chỉ nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công là một nhóm các ông bà già tập khí công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Nhưng sau khi đọc cuốn Cửu Bình mà một học viên đưa cho ông trên đường, ông đã thay đổi nhận thức về Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi nghĩ trong số các học viên Pháp Luân Công phải có những người thông thái lắm mới có thể phân tích ĐCSTQ một cách kỹ càng, chính xác, dựa trên các sự kiện lịch sử mà không hề có một sự cường điệu cảm xúc cá nhân nào. Cuốn sách thực sự rất đáng đọc”.

Một cư dân tại tỉnh Tứ Xuyên cho biết: “Tôi sử dụng phần mềm Freegate và đọc được Cửu Bình. Tôi thích cuốn sách và cũng đồng tình với các quan điểm trong đó. Thật tuyệt vời khi các học viên Pháp Luân Công đang truyền rộng chân tướng! Cảm ơn các bạn đã hướng dẫn và giúp đỡ để chúng tôi có thể đọc được tin tức từ nước ngoài một cách an toàn!”

Thế giới đang dần thay đổi theo hướng mà chúng ta mong đợi

Một giáo viên ở tỉnh Liêu Ninh cho biết: “Tôi nghĩ mình phải có ít nhất 2 đến 3 cuốn Cửu Bình. Cuốn sách này đã được xuất bản gần hai thập kỷ. Một lần có người từ Đại Kỷ Nguyên đưa cho tôi một cuốn và tôi đã giữ nó. Có lần trên đường đi làm về, có người chặn tôi lại và đưa cho tôi một cuốn sách, cũng chính là cửu bình. Tôi đã chuyển nhà hai lần rồi nhưng vẫn giữ cuốn sách ấy và nó nằm ngay trên giá sách nhà tôi“. . “Tôi đã đọc cuốn sách này 2, 3 lần rồi. Lần đầu tiên tôi đọc là cách đây nhiều năm. Hiện nay có những bản ghi âm trên mạng và thỉnh thoảng tôi cũng nghe chúng. Cuốn sách này được viết rất hay, hẳn là do một người hiểu rất rõ về ĐCSTQ viết nên nó. Mọi người nên đọc cuốn sách này!”

“Một trong những học sinh của tôi đã đề cập riêng với tôi về Pháp Luân Công và Cửu Bình. Cậu ấy hy vọng tôi có thể viết một bài bình luận cuốn sách. Tôi cũng quan sát thấy một số học sinh, có lẽ cha mẹ là quan chức, cũng biết khá nhiều điều. Trong thời đại này, thế giới đang dần thay đổi theo hướng mà chúng ta mong đợi”.

Mọi người ở Trung Quốc nên nghe Cửu Bình

Bà Ngô, ngoài 70 tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu ở Bắc Kinh. Bà cho biết bà chú ý đến các vấn đề thời sự ở Trung Quốc vì lo lắng cho tương lai của những người Trung Quốc đã bị hệ tư tưởng Cộng sản lừa dối.

“Tôi chưa khi nào chán nghe Cửu Bình. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mọi người ở Trung Quốc có thể nghe được nó. Tôi mơ đến một ngày tất cả các phương tiện truyền thông, trên các con đường lớn cũng như ngõ nhỏ, sẽ phổ truyền ấn phẩm này và phát đi phát lại nhiều lần, giúp giải phóng tư tưởng của người dân để họ có một tương lai tự do về nhân quyền. Ngày đó không còn xa nữa và chắc chắn nó sẽ đến. Không gì có thể ngăn cản được!”

Bà Ngô cho hay bà bắt đầu chú ý đến sự thật đằng sau những gì đang xảy ra trong xã hội vào năm 2018 sau khi bà mất hết số tiền mà bà dành dụm cả đời bởi một nền tảng quản lý tài chính do CCTV (phương tiện truyền thông của ĐCSTQ) quảng bá nhưng đã bị phá sản. Bà tìm kiếm công lý nhưng vô ích. Được một người bạn giới thiệu, bà tham gia nhóm trò chuyện gồm các nạn nhân của nền tảng quản lý tài chính nơi mọi người thảo luận để tìm cách giảm thiểu tổn thất.

Bà nhanh chóng đọc được thông tin do các học viên Pháp Luân Công đăng trong nhóm trò chuyện và bắt đầu chú ý đến chúng. Bà cũng thích chia sẻ thông tin này cho bạn bè, đặc biệt là dì của bà ở tỉnh Hồ Bắc, đã trên 90 tuổi. Dì của bà là Đảng viên ĐCSTQ trước khi nghỉ hưu. Bà cụ biết chế độ này đạo đức giả và tà ác như thế nào, và thích những thông tin mà bà chuyển đến hàng ngày, đặc biệt là Cửu Bình.

Bà Ngô nói: “Từ khi ĐCSTQ nắm quyền, những lời dối trá của nó đã đầu độc nhiều thế hệ. Thời Mao, Chu, nhiều người đã Thần Thánh hóa các vị lãnh đạo Đảng. Đến giờ, qua thông tin trên mạng, đặc biệt là thông tin như Cửu Bình, những người ở Trung Quốc chúng tôi nhận ra ĐCSTQ là thảm họa lớn nhất của đất nước!“

“Thông tin nói lên sự thật đã trở thành oxy trong cuộc sống hàng ngày của tôi và đối với tôi nó là món ăn tinh thần không thể thiếu được”.

Năm ngoái bà Ngô bị bệnh phải nhập viện. Bà tiếp tục nhận và nghe thông tin do các học viên Pháp Luân Công gửi đến và chuyển cho những người bạn đang háo hức chờ đợi thông tin này. Bà thậm chí còn truyền thông tin cho người thân ở quê.

Bà cho biết, khi nằm viện bà có nhiều thời gian theo dõi thời sự hơn vì không phải nấu ăn. Khi bạn bè và gia đình bảo bà hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng theo dõi tin tức nhiều quá, bà nói: “Thật khó để có được thông tin này, đó cũng là ý nghĩa cuộc sống của tôi! Tôi phải đợi đến ngày ĐCSTQ sụp đổ!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/29/471654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/31/214519.html

Đăng ngày 08-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share