Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2024] Trương là bạn thân nhất của tôi. Khi cô ấy tới thăm tôi đợt xuân vừa qua, tôi đã đọc cho cô ấy bài kinh văn gần đây của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, “ Vì sao có nhân loại”. Cô đã đồng ý với bài giảng từ tận đáy lòng.

Mở to mắt phấn khích, cô nói: “Thật tuyệt, thực sự ý nghĩa. Không phải Thần linh sẽ cho chúng ta bất cứ thứ gì ta muốn – một người cần có đạo đức mới có được điều đó. Cô còn bản sao nào nữa không để tôi chia sẻ cho mọi người?” Tôi đã đưa cô ấy bốn bản.

Khi tôi tới thăm Trương, cô ấy lại xin thêm 10 bản sao nữa. Chúng tôi tới một điểm du lịch nổi tiếng và phân phát. Hai ngày sau, khi tôi nghĩ về chuyện này, tôi thấy tuyệt làm sao khi Trương đã làm một việc tốt như vậy và có khi nào Thần linh đã khích lệ cô ấy trong giấc mơ.

Vì vậy tôi đã điện thoại và hỏi cô ấy có mơ thấy gì đặc biệt gần đây không. Thật bất ngờ, cô nói; “Sao bạn biết? Tôi đã mơ một giấc mơ tuyệt vời! Đó là giấc mơ đẹp nhất từng mơ, vì tôi nghĩ tôi đã tới Thiên đường. Những ngọn núi, biển cả, những công trình, và mọi thứ đều ngoạn mục – vô cùng tráng lệ. Tôi đã ở đó và nó tuyệt vời không thể tả nổi.

“Khi em gái gọi điện tới làm tôi thức giấc, tôi đã rất bực mình và quẳng luôn điện thoại đi. Tôi muốn quay trở lại nơi thiên đường đó.” Trương nhìn lên và nói lớn: “Các vị Thần ơi, xin hãy đưa con đi để chấm dứt khổ ải nơi thế gian này. Con muốn trở lại giấc mơ – tới nơi thiêng liêng đó.”

Kinh văn mới của Sư phụ đã đánh thức thế nhân. Phía minh bạch của họ đang lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Tôi biết đó là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp và tôi muốn cảm tạ tấm lòng từ bi của Sư phụ Lý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/13/470893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/28/216029.html

Đăng ngày 05-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share