Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2024] Vài năm trước, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài 50 tuổi đã bị bắt trên xe buýt vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Trên xe cảnh sát chạy về đồn, bà đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát và chỉ nói với họ về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.

Đêm khuya hôm đó, một sĩ quan cấp cao đã thẩm vấn bà. Anh ta nói mình cũng có đức tin và là một người Cơ Đốc giáo. Sau đó anh ta cười giễu cợt: “Chẳng phải bà nói rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo sao? Giờ bà đã bị bắt, chẳng phải vì bà đang bị ác báo sao?”

Ngay khi người cảnh sát cảm thấy tự mãn, học viên này nói: “Chúa Jesus bị đóng đinh theo lệnh của thống đốc địa phương. Hóa ra Chúa có tội sao?” Gã cảnh sát choáng váng với vẻ mặt cứng đờ.

Hai giờ sáng, học viên này được thả vô điều kiện. Thấy nhẹ nhõm, bà chào tạm biệt viên cảnh sát đã minh bạch được thiện và ác.

Mất hai tiếng đi bộ về nhà, khi gần tới nơi, bà vui mừng ngạc nhiên khi thấy chồng đã đợi bà cả đêm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/28/471434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/6/216115.html

Đăng ngày 12-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share