Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2024] Một cặp vợ chồng ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lưu Phúc An cùng vợ là bà Hác Bình bị bắt lần đầu vào ngày 10 tháng 1 năm 2024 trong khi đang phân phát lịch để bàn có chứa thông điệp Pháp Luân Công tại thị trấn Hà Gia Điếm, quận Tùng Sơn, thành Phố Xích Phong. Theo nguồn tin từ người trong cuộc, cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Hà Gia Điếm đã phát hiện một người đi bộ đang lật xem các trang của cuốn lịch để bàn trên và bắt đầu tìm kiếm “nghi phạm” tặng cuốn lịch cho người đi đường. Họ nhanh chóng bắt giữ ông Lưu cùng bà Hác và đột kích nhà của họ.

Mặc dù hai vợ chồng đã được bảo lãnh tại ngoại vào đêm cùng ngày, nhưng họ lại bị đưa trở lại nhà giam vào ngày 27 tháng 2 năm 2024 và hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Tùng Sơn.

Đây không phải là lần đầu vợ chồng ông Lưu trở thành mục tiêu vì đức tin của họ. Trước đây cả hai từng bị kết án tù (bà Hác bị kết án 7 năm và ông Lưu bị kết án 5 năm) và chịu đựng thiệt hại to lớn về tài chính trong thời gian bị cầm tù bởi ngoài việc bị nhà chức trách tịch thu cả tài sản cá nhân lẫn tài sản kinh doanh, họ còn không thể tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình.

Dưới đây là tóm tắt về việc họ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế nào và họ đã trở thành mục tiêu vì đức tin của mình ra sao trong những năm qua.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lưu và bà Hác là chủ doanh nghiệp nổi tiếng ở địa phương. Họ nhân giống chó Phả Hệ và nuôi lợn. Họ còn có cửa hàng đồ ăn ngon và sử dụng một số công thức bí mật. Họ thành công tới mức đài truyền hình địa phương đã từng đưa tin về câu chuyện của họ và ngân hàng địa phương đã đề nghị những khoản vay ưu đãi cho họ.

Tuy nhiên, công việc bận rộn đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Hác. Bà đã mắc bệnh nan y và không có phương pháp điều trị y tế nào có tác dụng. Bác sỹ khuyên bà thử luyện Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tu luyện vào năm 1997 và ngay sau đó đã hồi phục hoàn toàn. Ông Lưu cũng cùng bà tu luyện Pháp Luân Công.

Hai vợ chồng ông Lưu tin rằng Pháp Luân Công đã cải biến họ trở thành người tốt và tử tế hơn. Bà Hác có một em trai chưa kết hôn bị thiểu năng trí tuệ. Bà và chồng đã mời em trai tới sống cùng với họ và chăm sóc tốt cho em trai. Hai vợ chồng bà cũng cho một người đàn ông cao niên sống cùng nhiều năm trước khi họ bị kết án tù.

Bị kết án tù vào năm 2002

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, hai vợ chồng ông Lưu nhiều lần bị nhắm đến. Bà Hác bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 31 tháng 1 năm 2001. Ông Lưu đã thoát khỏi vụ bắt giữ vì ông đã ở bên ngoài thị trấn. Cậu con trai của họ khi đó 13 tuổi, chú của cậu bé và người đàn ông lớn tuổi nói trên phải tự lo cho mình. Cảnh sát đã quay lại nhiều lần, thường vào nửa đêm, để săn tìm ông Lưu.

Khi ông Lưu trở về nhà sau chuyến công tác, cảnh sát đã cưỡng ép ông trả 3.000 nhân dân tệ và cho ông được bảo lãnh. Họ còn hứa sẽ trả tự do cho vợ ông vào ngày 1 tháng 5 năm 2002.

Sau vụ bắt giữ, bà Hác bị đưa tới trại tạm giam quận Hồng Sơn. Bà cùng sáu nữ học viên gồm bà Triệu Diễm Hà đã bị bức thực tàn bạo vào khoảng ngày 16 tháng 4 năm 2002. Bà Triệu đã qua đời sau khi bị bức thực khoảng 30 phút.

Để chặn tin tức, lính canh đã cấm học viên thăm thân. Cảnh sát còn không giữ lời hứa trả tự do cho bà Hác vào ngày 1 tháng 5 năm 2002. Ngày 19 tháng 7 năm 2002, họ lừa ông Lưu tới đồn công an và bắt giữ ngay khi ông tới nơi. Sau đó, họ đưa ông tới cùng trại tạm giam nơi vợ bị giam giữ.

Lính canh yêu cầu ông Lưu thuyết phục vợ ngừng tuyệt thực. Bà Hác đã nói với ông về cái chết của bà Triệu. Bà cũng viết đơn cho viện kiểm sát về những gì bà đã chứng kiến khi bà Triệu bị bức thực. Thay vì chuyển lá đơn của bà, lính canh thậm chí còn tra tấn bà nhiều hơn. Sau đó, bà bị kết án 7 năm tù vì phơi bày cái chết của bà Triệu. Bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Số 1 Nội Mông Cổ vào ngày 25 tháng 12 năm 2002.

Sau đó, ông Lưu bị kết án 5 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Số 4 thành phố Xích Phong. Án tù của ông kết thúc vào ngày 18 tháng 9 năm 2006, nhưng ông lại bị đưa thẳng từ nhà tù tới một trung tâm tẩy não. Con trai của ông bị yêu cầu phải nộp 2.500 nhân dân tệ phí tẩy não để cha được trả tự do. Cậu thiếu niên phải vay tiền của nhiều người thân.

Khi bà Hác kết thúc án tù vào năm 2008, cảnh sát còn nỗ lực đưa bà tới trung tâm tẩy não và tống tiền bà. Bà nói với họ rằng gia đình đã phá sản vì cảnh sát đã tịch thu tất cả tài sản cá nhân và tài sản kinh doanh của họ. Sau đó họ đã từ bỏ và cho bà về nhà.

Cuộc sống khó khăn sau khi được trả tự do

Cuối cùng, khi ông Lưu được trả tự do, ông không nhận ra được nhà của mình. Mọi thứ đều biến mất, gồm cả chó, lợn, hộ khẩu, chứng từ nhà, đồ gia dụng và thậm chí cả công thức món ăn ngon bí mật của họ. Hàng rào sân và chuồng lợn bị sập.

Con trai ông đủ điều kiện nhận trợ cấp thu nhập thấp nhưng chưa từng nhận được bất cứ thứ gì. Cậu thiếu niên cũng phải bỏ học khi cha mẹ đang bị cầm tù.

Cảnh sát không xử lý đơn xin thay thế và đăng ký hộ khẩu của họ cho đến năm 2013, mặc dù họ chưa từng quên việc sách nhiễu hai vợ chồng hết lần này đến lần khác, đặc biệt vào những sự kiện chính trị quan trọng hay những dịp kỷ niệm liên quan tới Pháp Luân Công. Cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Hồng Sơn đã sách nhiễu bà Hác tại nhà riêng vào ngày 8 tháng 3 năm 2012 và đe dọa tống bà vào tù lần nữa. Họ đã bỏ cuộc sau khi Viện Kiểm sát quận Hồng Sơn từ chối truy tố bà.

Bà Hác làm công việc bảo mẫu một thời gian, nhưng phải nghỉ việc vì bị chấn thương ở lưng khi làm việc và thậm chí không thể đi lại trong một khoảng thời gian. Sau này, bà và chồng đã xây dựng một nhà kho để cho thuê kiếm sống. Một người trong làng đã tố cáo họ vì là học viên Pháp Luân Công và một quan chức thôn đã nói với người chỉ điểm: “Họ [cặp vợ chồng] đã làm việc chăm chỉ để xây dựng nhà kho của mình. [Người luyện] Pháp Luân Công là tốt hơn người không luyện Pháp Luân Công!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/5/473919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/8/216133.html

Đăng ngày 17-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share