Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2024] Một cựu giáo viên trung học 57 tuổi ở Trùng Khánh bị kết án một năm tám tháng kèm theo khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ vào cuối tháng 12 năm 2023. Bản án tù gần đây nhất của ông Trương Lễ Giang là ba năm tù giam và hai năm lao động cưỡng bức, cũng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bắt giữ và tuyên án

Khi bắt taxi vào tháng 6 năm 2023, ông Trương cho người lái xe một cuốn giới thiệu về Pháp Luân Công. Người tài xế đã báo cáo với công an. Sau khi có những cảnh quay được thực hiện bởi camera giám sát trên taxi và trong khu phố nơi ông Trương ở, công an đã xác định địa chỉ của ông và bắt ông tại căn hộ ông đang thuê vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2023. Những viên chức tham gia bắt giữ đến từ Đồn công an Thốn Than và Đội an ninh nội địa quận Giang Bắc đã phá khóa và tịch thu các cuốn sách về Pháp Luân Công, tài liệu, máy tính, điện thoại di động và ổ đĩa flash của ông.

Công an giam ông tại Trại tạm giam Phục Thịnh và sau đó gửi hồ sơ lên Viện kiểm sát quận Giang Bắc. Ông bị truy tố vào cuối tháng 9 năm 2023, và hồ sơ của ông được chuyển đến Tòa án quận Giang Bắc. Vợ ông đã thuê một luật sư cho ông và cũng nộp đơn xin là người thân bào chữa (không phải luật sư của ông).

Ngay sau khi vợ ông vào phòng xử án ngày 12 tháng 12 năm 2023, thẩm phán chủ tọa ra lệnh cho bà rời đi vì ông ta tuyên bố bà là nhân chứng bị truy tố trong vụ án. Bà nói rằng công an đã hỏi một vài câu hỏi về ông Trương, bao gồm cả việc ông thuê căn hộ và họ đã sống ở đó bao lâu. Bà không biết câu trả lời của bà lại được dùng để chống lại hai vợ chồng bà và bà không đủ điều kiện để bảo vệ ông tại tòa án hoặc thậm chí tham dự phiên điều trần của ông. Sau đó, bà đã nộp một lời khai bằng văn bản cho thẩm phán, kể lại cách ông Trương trở thành một người tốt hơn sau khi tập Pháp Luân Công.

Luật sư của ông Trương bào chữa cho ông vô tội. Ông Trương cũng tự bào chữa cho mình. Ông nói rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là một tội ác và Cục báo chí và xuất bản quốc gia Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm sách về Pháp Luân Công vào năm 2011. Vì thế, ông không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, nói chuyện với người dân hoặc phát tài liệu thông tin về môn này.

Thẩm phán kết án ông Trương một năm tám tháng vào cuối tháng 12 năm 2023. Ông đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa trung cấp Số 1 Trùng Khánh và đang chờ phản hồi.

Ông Trương từng làm việc tại Trường trung học Y Phượng ở thị trấn Thất Đường, huyện Bích Sơn. Bởi vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công, Tòa án huyện Bích Sơn kết án ông ba năm vào ngày 31 tháng 3 năm 2005, và ông cũng bị sa thải. Sau đó, ông bị bắt lại vào ngày 4 tháng 5 năm 2012 bởi người thuộc Đội an ninh nội địa quận Du Bắc và được đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình vào ngày 5 tháng 6 năm 2012 để thụ án hai năm.

Lời khai từ vợ của ông Trương

Thay đổi của chồng tôi sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công

Trước đây tôi không hiểu biết nhiều về Pháp Luân Công và tôi đã phản đối mạnh mẽ việc chồng tôi tu luyện. Một ngày nọ vào buổi trưa, tôi giận dữ với ông ấy, nên đã đá ông và đổ thức ăn lên cổ áo ông. Tuy nhiên, ông mỉm cười và chỉ đơn giản là tự dọn dẹp. Hồi đó, tôi thường xuyên đả kích ông, nhưng ông luôn đáp lại bằng nụ cười.

Trên thực tế, ông Trương Lễ Giang không phải người cư xử như vậy. Ông từng có một tính khí rất tệ và thường đánh chửi con trai và các học sinh. Trong công việc thì ông không làm nghiêm túc. Ông hút thuốc, thường say rượu, nghiện cờ bạc và chơi bài. Ông có sức khỏe kém và thường bị cảm lạnh khi thời tiết thay đổi.

Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông trở thành một người hoàn toàn khác. Ông không còn mất bình tĩnh với con trai hoặc học sinh và cố gắng giáo dục chác cháu bằng lý trí và thiện lưong. Ông bỏ tất cả những thói quen xấu của mình và trở nên khỏe mạnh.

Sau đó ông bị bắt chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi được thả từ án tù đầu tiên vào năm 2008, tôi thường buộc tội ông không quan tâm đến gia đình hoặc hoàn thành trách nhiệm. Tôi đổ lỗi cho ông về áp lực và phân biệt đối xử mà tôi phải đối mặt hàng ngày. Nhưng dù tôi có vô lý đến đâu, ông không bao giờ nổi giận và chỉ cố gắng giảng chân tướng cho tôi. Ông nói ông không làm bất cứ điều gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công hoặc tuân theo các nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Không phải là ông không quan tâm đến gia đình chúng tôi mà là cuộc đàn áp đã ngăn cản ông hoàn thành nghĩa vụ của người chồng, người cha.

Lúc đầu, con trai chúng tôi đã không hiểu cha và đổ lỗi cho ông vì những đau khổ của chúng tôi. Cháu đã từng cầm dao và đe dọa sẽ giết cha. Tuy nhiên, ông Trương đã cố gắng giải thích với cháu rằng ông không làm bất cứ điều gì sai trái, rằng đó là cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nguyên nhân của sự đau khổ của gia đình chúng tôi. Khi con trai chúng tôi cuối cùng đã hiểu ra, cháu trở nên tôn trọng và mở lòng với ông.

Một giáo viên dạy giỏi

Ông Trương làm việc rất chăm chỉ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã giành được sự tôn trọng của các học sinh và phụ huynh và được trao tặng “giáo viên xuất sắc” nhiều lần.

Có một học sinh đã bỏ học. Ông đến thăm cháu ở nhà và biết rằng gia đình cháu đang vất vả kiếm tiền và không còn đủ khả năng để trả học phí cho cháu. Ông Trương đề nghị được trang trải học phí và lệ phí cho cháu, bởi vì ông không muốn cháu bỏ lỡ cơ hội được giáo dục.

Khi các học sinh của ông Trương tặng quà cho ông ấy, ông luôn tìm cách trả lại. Khi ông có công việc tại một công ty gia sư, một số học sinh đã mời ông dạy riêng cho họ và đề nghị trả tiền trực tiếp cho ông (thay vì trả tiền cho công ty). Ông đã nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị vì không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại đến công ty gia sư.

Một người thực sự tốt

Ông Trương có hai anh chị em. Nhưng ông là người duy nhất hỗ trợ tài chính cho cha mẹ ông cho đến khi họ qua đời. Ông cũng đối xử với cha mẹ tôi và những người thân khác rất tốt.

Kể từ khi ông tu luyện Pháp Luân Công, ông không bao giờ mất bình tĩnh với tôi lần nào. Ông lịch sự và nhẹ nhàng và không bình luận về người khác sau lưng họ. Ông là người tử tế và có lương tâm. Ông cũng rất hợp lý và chu đáo, luôn mang mọi người đến với nhau. Ông thường nói với tôi rằng Pháp Luân Công dạy ông cách trở thành người tốt. Khi xung đột xuất hiện, ông sẽ tự kiểm tra bản thân và chịu đưng thay vì phản bác lại hoặc đổ lỗi cho người khác.

Từ hành động của ông, tôi đã hiểu Pháp Luân Công là gì. Đây không chỉ là lý thuyết, mà là đưa các nguyên lý vào hành động. Tôi thường cảm động bởi lòng tốt của ông ấy.

Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người tốt như ông Trương. Ông không vi phạm bất kỳ điều luật hoặc làm hại bất cứ ai qua việc tu luyện Pháp Luân Công. Nếu tất cả mọi người có thể tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, xã hội của chúng ta sẽ là một nơi tốt hơn nhiều.

Bài viết liên quan:

Một cư dân Trùng Khánh bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/26/473617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/3/216072.html

Đăng ngày 17-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share