Bài viết của Thiên Phượng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2024] Tôi hiện nay đã ngoài 80 tuổi. Tôi từng làm việc cho chính phủ Trung Quốc trước khi nghỉ hưu, vì thế tôi quen biết rất nhiều viên chức. Tôi đã tận dụng cơ hội này để thăm họ hàng và bạn bè ở nhiều nơi, nói với họ chân tướng về Đại Pháp và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Chủ tịch tỉnh đã nghỉ hưu nói: “Tôi thoái”

Sư phụ giảng:

“Nhất là những quan chức chính phủ kia, chư vị chớ nhìn vào địa vị của họ là thế này thế kia, những năm đó khi Sư phụ truyền bộ Pháp này, [tôi] cũng là chỉ nhìn con người, không nhìn vào địa vị của họ tại xã hội, không nhìn vào hình thức tổ chức đoàn thể, cũng không phân biệt công tác sang hèn, không nhìn vào gì hết, chỉ nhìn ‘nhân tâm’. Chư vị đừng xem họ như quan chức cao cấp gì đó, [mà] chư vị là đang cứu mạng họ. Kia đều chỉ là công tác nơi con người này mà thôi, hôm nay người ta bảo họ làm thì họ là quan chức, ngày mai người ta không để họ làm thì họ không là gì cả, vì thế độ nhân, cứu người là không nhìn những thứ đó.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)

Tôi chiểu theo lời dạy của Sư phụ. Bất kể các viên chức có tài giỏi, nổi tiếng, xuất sắc hay địa vị cao như thế nào, dù họ là viên chức cấp tỉnh, thành phố, quận hay huyện, tôi đều sẽ giảng chân tướng về Đại Pháp, đưa cho họ tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Có một lần, tôi nhân cơ hội đi du lịch để đến thăm một người bạn cũ, một cựu chủ tịch tỉnh. Tôi mang theo quà và tài liệu giảng chân tướng. Trước đây, tôi đã từng đưa cho bà ấy tài liệu giảng chân tướng rồi. Bà ấy đặc biệt vui mừng khi gặp tôi và nói một cách vui vẻ: “Sau nhiều năm như thế mà trông chị thật trẻ trung, xinh đẹp và không hề già đi chút nào!”

Chúng tôi uống trà và nói chuyện trong phòng khách. Tôi kể chuyện của mình cho bà ấy: “Trông tôi không già là vì tôi vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tôi từng phải chịu đủ mọi loại bệnh tật, bao gồm loét dạ dày, thấp khớp và bệnh tim mạch vành. Tôi mắc bệnh từ đầu đến chân và mỗi năm đều phải nhập viện, thuốc Trung Y hay Tây Y cũng không chữa khỏi cho tôi. Ngay cả các phương thuốc dân gian cũng không có tác dụng.”

Tôi nói tiếp: “Lãnh đạo của quân khu tỉnh đã giới thiệu một nữ khí công sư cho tôi. Bà ấy đã tới nhà tôi hai lần để chữa trị cho tôi vì lúc ấy tôi bị bệnh. Khi rời đi, bà ấy nói rằng: ‘Sư phụ của chị đang ở vùng Đông Bắc. Ông ấy cực kỳ cực kỳ cao. Ông ấy sẽ đến chăm sóc cho chị không sớm thì muộn thôi!’ Bà ấy khuyên tôi hãy kiên nhẫn. Tôi nhẫn nại chờ đợi và trông mong sự việc ấy, thậm chí từng có ý định xuất gia làm ni cô. Khi bệnh tình trở nên tệ hơn, tôi đã phải nằm liệt giường.”

Chủ tịch tỉnh hỏi trong sự ngỡ ngàng: “Khi ấy chị bao nhiêu tuổi? Cuối cùng thì chị được chữa khỏi như thế nào?”

Tôi nói: “Lúc đó tôi mới chỉ ngoài 50 tuổi, cảm thấy bản thân thật xúi quẩy và mọi thứ đều vô vọng. Tôi hét lớn trong tâm rằng: ‘Xin vị Thần nào đó hãy gỡ bỏ bệnh tật cho con.’ Đang trên bờ vực của tuyệt vọng, một đồng nghiệp đã nói với tôi vào mùa hè năm 1996 rằng một vị khí công sư đến từ Đông Bắc đang mở lớp ở Tế Nam và rất giỏi trị bệnh. Ngay khi tôi nghe đến vị khí công sư đến từ Đông Bắc, tôi nghĩ: ‘Sư phụ của mình có thực sự ở đây không?’ Tôi quyết định đi và tham gia lớp học ngay lập tức.

“Đơn vị công tác của tôi thu xếp xe đưa tôi đến Tế Nam. Tài xế phải cõng tôi vào trong lớp học. Tôi đã không thể ngồi thẳng được trong ba ngày đầu tiên. Vào ngày thứ tư, sau khi luyện Pháp Luân Công vào buổi tối, một cách thần kỳ tôi đã có thể tự bước đi. Chân tôi không còn đau và toàn thân cảm giác nhẹ nhàng.

“Người mẹ già của tôi hết sức vui mừng khi thấy những thay đổi ở tôi và cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi không thể diễn tả mình hạnh phúc như thế nào vào thời điểm đó. Tôi cảm ơn Sư phụ từ tận đáy lòng và quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công từ đó trở đi. Không lâu sau, mọi bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi.”

Cựu chủ tịch tỉnh đột nhiên hiểu ra và nói: “Ồ! Vậy chị đã cải thiện sức khỏe của mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công! Có vẻ như Pháp Luân Công thực sự rất siêu thường!”

Tôi nói: “Đúng thế, Pháp Luân Công thực sự rất tốt, là phi thường trong việc chữa bệnh khỏe người. Chị nên thử xem sao. Không chỉ ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, mà pháp môn này cũng giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời và cách mà con người nên hành xử.”

Tôi cũng chia sẻ nhiều sự thật về Pháp Luân Công dựa trên những trải nghiệm cá nhân. Tôi hỏi cựu chủ tịch tỉnh rằng: “Pháp Luân Công chẳng phải là tốt sao?” Bà ấy nói: “Quả đúng như vậy. Chị hãy tiếp tục luyện nhé!”

Tôi nói: “Vài năm trước đây tôi từng nói với chị về việc thoái Đảng để bảo bình an. Chị có biết rằng không phải là tôi đang giúp chị, mà là Thần Phật đang giúp chị hay không? Tại sao lần này chị không thoái nhỉ?” Bà ấy đã đồng ý thoái.

Tôi tặng bà thêm một số tài liệu giảng chân tướng trước khi ra về. Bà ấy nhận lấy chúng bằng hai tay và nói rằng sẽ đọc chúng cẩn thận để hiểu thêm chi tiết.

Quên đi những ân oán trong quá khứ để cứu giám đốc Phòng 610

Giang Trạch Dân đã điều động ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các chương trình phát sóng truyền hình đầu độc khắp không gian bằng những lời dối trá, tình thế vô cùng khốc liệt.

Ngay khi cuộc bức hại bắt đầu, giám đốc Phòng 610 ở đơn vị công tác của tôi đã dẫn một nhóm cảnh sát đến nhà tôi. Họ ngồi thành một vòng tròn, như thể tôi là đối tượng chính trong một vụ đấu tố, và sử dụng các chiêu trò cả cương lẫn nhu để ép buộc tôi từ bỏ Pháp Luân Công.

Tôi sử dụng kinh nghiệm cá nhân của mình một cách có chủ đích để giải thích vẻ đẹp của Đại Pháp và nói với họ rằng Đại Pháp bị phỉ báng và vu khống oan sai. Giám đốc Phòng 610 thấy tôi kiên định và không chịu từ bỏ tu luyện, nên đã cử những cảnh sát mặc thường phục theo dõi và giám sát tôi từng bước. Bên ngoài nhà tôi thường có những cảnh sát mặc thường phục đi xung quanh.

Trong những ngày lễ và ngày nhạy cảm, ví như khi tà Đảng tổ chức các cuộc họp, giám đốc Phòng 610 đều tự mình dẫn theo cảnh sát đến nhà tôi. Tôi nói với họ chân tướng hết lần này lần khác nhưng họ không lắng nghe. Họ chưa hề ngừng can nhiễu và bức hại tôi trong hơn 20 năm.

Tôi tình cờ nghe được vào đầu năm nay rằng giám đốc Phòng 610 bị ung thư giai đoạn cuối. Những ai minh bạch chân tướng đều biết đây là quả báo cho sự tham gia tích cực của ông ấy trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi cảm thấy buồn khi biết tin này và muốn cho ông ấy một cơ hội khác. Bỏ qua nỗi oán hận của tôi trong quá khứ và với lòng từ bi trong tâm, tôi đã đến thăm ông ấy, mang theo bên mình tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Ông ấy kinh ngạc và hơi xấu hổ khi nhìn thấy tôi đến thăm. Ông ấy nhờ gia đình rót trà và mang trái cây cho tôi. Tôi hỏi về bệnh tình của ông và sau đó nói cho ông ấy thêm chân tướng về Pháp Luân Công.

Tôi nói về đại dịch xảy ra trong vòng ba năm vừa qua. Một số lượng đông đảo các viên chức ĐCSTQ, cũng như các học giả và người nổi tiếng ủng hộ ĐCSTQ, đã chết lần lượt từng người một. Đặc biệt, những người làm việc cho Phòng 610 đã chết và những người chết càng ngày càng trẻ hơn. Những ai vẫn đứng về phe của ĐCSTQ, từ chối thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ hoặc tham gia vào cuộc bức hại là đáng thương nhất.

Vị giám đốc đồng ý với lời tôi nói và liên tục gật đầu. Có vẽ như lần này ông ấy đã nghe chân tướng về Pháp Luân Công. Thực ra, ông ấy đã tiếp xúc với Pháp Luân Công trong hơn 20 năm và biết rằng Pháp Luân Công thực sự là gì. Ông ấy chỉ là bị che mắt bởi quyền lực và những lời dối trá của tà đảng cũng như lợi ích cá nhân của mình.

Tôi nói với ông ấy rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Ông ấy tiếp nhận và cũng đồng ý thoái ĐCSTQ, đồng thời nhận lấy những tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp mà tôi tặng.

Tôi vui mừng khi thấy ông ấy cuối cùng đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp và nhận thức rõ ràng rằng làm việc cho tà đảng sẽ chỉ khiến bản thân bị hủy diệt theo nó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/7/470603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/27/216020.html

Đăng ngày 13-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share