[MINH HUỆ 04-02-2024] Vào tháng 9 năm 2023, tôi gặp một tài xế xe tải. Khi tôi nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công, anh ấy đã chia sẻ với tôi một câu chuyện.

Một ngày hè, chiếc xe tải của anh bị trượt xuống một hố bùn và anh không thể thoát ra được. Anh thấy một nhóm người cầm xẻng đi ngang qua nên nhờ họ giúp đỡ. Nhưng không ai trong số họ dừng lại và tiếp tục bước đi.

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên cũng cầm xẻng đi ngang qua. Khi tài xế nhờ giúp đỡ, người đàn ông đã tiến đến ngay và dọn sạch bùn dưới bánh xe. Ông còn giúp tài xế dỡ hàng ra khỏi xe tải.

Sau khi tài xế đưa xe tải ra khỏi hố, người đàn ông đã giúp anh chất hàng hóa trở lại xe tải.

“Tôi rất biết ơn và tặng ông ấy một bao thuốc lá”, tài xế xe tải nói. “Nhưng người đàn ông đó không nhận và chỉ nói: ‘Không có gì đâu; Tôi là một học viên Pháp Luân Công.’”

Người lái xe nói: “Pháp Luân Công thực sự tốt! Các học viên Pháp Luân Công thực sự là những người tốt bụng!”. Tôi có thể cảm nhận được những lời này xuất phát từ tận đáy lòng người lái xe.

Tôi có một câu chuyện tương tự. Năm 2010, một học viên Pháp Luân Công tìm thấy một chiếc cặp da cũ ở bên đường gần chợ hoa giấy. Bên trong chiếc cặp có một tấm séc ngân hàng trị giá 50.000 nhân dân tệ, một thẻ căn cước và hơn 100 nhân dân tệ tiền mặt. Theo địa chỉ trên thẻ căn cước thì chủ xe là người tỉnh Thiểm Tây

Ông ấy đã đợi rất lâu, hy vọng chủ nhân sẽ xuất hiện nhưng không có ai đến nhận chiếc cặp. Vì phải đi làm nên ông ấy đã đến nhà của một học viên lớn tuổi tên là Trảo và nhờ ông này kiểm tra các khách sạn và nhà nghỉ ở địa phương xem có tìm được người chủ không.

Ông Trảo đã đến một số khách sạn trong thị trấn và được biết chủ nhân của chiếc cặp đã ở đó vài ngày trước đó nhưng đã rời đi. Ông Trảo kể với khách sạn về chiếc cặp và để lại số điện thoại. Ông còn gửi thư bằng chuyển phát nhanh đến địa chỉ trên thẻ căn cước.

Khoảng 10 ngày sau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi xuất hiện tại nhà ông Trảo cùng vợ. Khi ông Trảo đưa chiếc cặp cho anh ấy, người đàn ông rất xúc động và liên tục cảm ơn ông vì anh ta không bao giờ nghĩ có thể lấy lại được tiền và tấm séc. Anh ấy cố gắng đưa cho ông Trảo 200 nhân dân tệ vì lòng tốt của ông, nhưng ông Trảo đã lịch sự từ chối lời đề nghị. Thay vào đó, ông Trảo nói với cặp vợ chồng về Pháp Luân Công và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sai khi bức hại môn tu luyện này. Ông khuyến khích họ thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tươi sáng. Hai vợ chồng đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Nếu chế độ ĐCSTQ không bức hại Pháp Luân Công, sẽ có nhiều người hơn nữa bước vào tu luyện và hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Hãy tưởng tượng xem đó sẽ là một xã hội tươi đẹp như thế nào – người dân Trung Quốc chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/18/471083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/4/214570.html

Đăng ngày 28-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share