Bài viết của Phác Thực, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-12-2023] Cô Liên từng bị trầm cảm nặng và phải dùng thuốc hàng ngày. Năm 2019, cái chết của cha cô là một cú sốc và khiến bệnh trạng của cô càng tệ hơn. Hành vi của cô rất thất thường và cô phải nhập viện tâm thần lần thứ hai.

Sau khi cô Liên xuất viện, mẹ cô, bà Ký, đã ngoài 80, phải chăm sóc cô. Bà Ký từng là đồng nghiệp của tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc sau khi nghỉ hưu. Khi chồng bà ấy qua đời, tôi đã đến thăm bà. Tôi thấy bà đang sống trong tình cảnh rất bi thương, khổ sở và đau đớn.

Bà bị bệnh tim, huyết áp cao, đau chân, đi lại khó khăn và mất ngủ trầm trọng. Bà cũng sợ ở nhà một mình. Tuy nhiên, bà hết phải đưa cô Liên tới bệnh viện, rồi lại chăm sóc cô ở nhà. Điều đó thực sự quá sức với bà.

Khi tới thăm bà, tôi chia sẻ với bà về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đặc biệt, tôi khuyên bà bình tĩnh lại và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà đồng ý, biểu cảm tràn đầy hy vọng.

Rất nhanh sau đó, bà nói với tôi rằng bà không còn sợ ở nhà một mình nữa và ngủ rất ngon. Chỗ chân đau cũng đỡ hơn rất nhiều. Những thay đổi kỳ diệu về sức khỏe đã giúp bà tự tin và tiếp tục niệm chân ngôn thành kính hơn.

Khi chúng tôi nói chuyện, bà đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và biết môn tu luyện này được chào đón trên toàn thế giới. Bà chia sẻ với tôi bà đã đi dự một buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vào năm 1993 ở Bắc Kinh. Bà thực sự hối hận vì ngộ tính kém mà đã không tham dự hết các bài giảng.

Vì vậy, tôi đã đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân, sách điện tử có các bài giảng của Sư phụ, video chân tướng về Đại Pháp và các cuốn Tuần báo Minh Huệ. Bà rất vui khi có chúng. Bà ngày càng khỏe mạnh và trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Thậm chí nửa mái đầu bạc của bà cũng đã bắt đầu đen lại. Bà biết Sư phụ đang quản bà nên càng trở nên tinh tấn hơn trong việc học các bài giảng Pháp.

Nhưng khi nhìn con gái Liên, bà lại thấy lo lắng, không biết tương lai con mình sẽ ra sao.

“Đừng lo”, tôi an ủi bà. “Chỉ cần bà tin vào Đại Pháp và Sư phụ, người nhà bà cũng sẽ được hưởng lợi. Bà càng tu luyện tinh tấn thì con gái bà sẽ hồi phục càng nhanh. Cô ấy sẽ ổn thôi.“

Cô Liên cũng nhận thấy những thay đổi ở bà. “Mẹ ơi, mẹ đang đọc gì thế?”, cô hỏi. “Mẹ đang đọc Chuyển Pháp Luân, mẹ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp là tốt”, bà trả lời. Một đêm khuya năm 2022, cô Liên bị đau bụng dữ dội và toát mồ hôi lạnh. Lúc đó, đưa cô đến bệnh viện cũng bất tiện, vì vậy bà Ký khuyên cô Liên: “Mẹ con mình cùng niệm chín chữ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nào.”

Chỉ năm, sáu phút sau, cô Liên đã hết đau và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô đã ổn trở lại. Cô Liên vô cùng ấn tượng với uy lực của Đại Pháp, nên cũng bắt đầu tu luyện. Hai mẹ con cô cùng học các bài giảng mỗi ngày, và đều bình an vô sự trong đại dịch COVID-19.

Cô Liên giờ đã khỏe hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Thay vì vẻ ngoài đờ đẫn, thiếu sức sống trước đây, cô trông hạnh phúc hơn nhiều. Cô ấy có thể viết những bài chia sẻ trải nghiệm thuần tịnh và hay.

Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cô Liên một cuộc sống mới và một tương lai tốt đẹp hơn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn Sư phụ. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và rất vui. Cô ngày càng hiếu thảo với mẹ hơn và làm hầu hết các công việc nhà. Cô cũng giúp đỡ hàng xóm bất cứ khi nào được nhờ và rất hạnh phúc khi làm những gì mình có thể.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/25/469686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/1/214542.html

Đăng ngày 22-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share