Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2024] Một cư dân 64 tuổi ở thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Tiêu Hoa hiện đang kháng cáo bản án oan sai của mình.

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2023, cảnh sát bắt giữ bà Tiêu sau khi có người trình báo bà vì nói chuyện với một cựu chiến binh về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lừa con gái bà đi tới Công an thành phố Đông Ninh bằng cách nói rằng cô hãy đi tới đó để lấy đồ đạc của mẹ cô.

Ngay khi con gái của bà Tiêu tới nơi, cảnh sát đã cưỡng chế cô phải dẫn họ về nhà mẹ cô. Họ mở cửa bằng chìa khóa lấy được từ bà Tiêu và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu thông tin của bà. Họ ra quyết định tạm giam hình sự bà và đưa bà tới Trại giam thành phố Mẫu Đơn Giang vào cuối ngày hôm đó. Lệnh bắt giữ chính thức bà được ban hành vào cuối tháng 9 năm 2023.

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, chỉ số huyết áp tâm thu của bà Tiêu là 210 mmHg (mức bình thường không quá 120) và được đưa vào khu đặc biệt của Trường Y Mẫu Đơn Giang (người dân địa phương quan gọi là Bệnh viện công an). Ở đó, huyết áp của bà tăng vọt lên 230/140 mmHg. Cảnh sát cố đưa bà trở lại Trại giam thành phố Mẫu Đơn Giang, nhưng đều bị từ chối tiếp nhận do huyết áp của bà luôn ở mức cao.

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Tòa án thành phố Hải Lâm đã kết án bà Tiêu. (Cả thành phố Hải Lâm và thành phố Đông Ninh đều thuộc quyền quản lý của thành phố Mẫu Đơn Giang). Chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử và tuyên án bà Tiêu hiện vẫn đang được điều tra. Cũng không rõ hiện bà có còn đang bị giữ trong bệnh viện công an hay không.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Tiêu từng mắc vô số bệnh tật, bao gồm thấp khớp, bệnh dạ dày, viêm đại tràng, bệnh tim, bệnh thận, thiếu máu, mất ngủ, đau dây thần kinh sọ và thoái hóa đốt sống cổ. Bệnh tim của bà đã trầm trọng đến mức các bác sỹ tuyên bố là vô phương cứu chữa.

Ngay khi bà mất hết hy vọng vào cuộc sống, một học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã đưa cho bà một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Khi bà đọc cuốn sách lần thứ hai, mọi triệu chứng của bà đều biến mất.

Bà Tiêu cũng học cách trở thành một người tốt bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Thời điểm đó, bà đang làm việc tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang và phụ trách mua thực phẩm đầu vào cho căng tin của công ty. Mặc dù những người ở vị trí của bà thường thông đồng với các nhà cung cấp thực phẩm để ghi khống số tiền mua hàng trên hóa đơn, bà Tiêu chưa bao giờ làm vậy. Do đó, bà đã nhận được sự tôn trọng từ cả cấp trên của bà và nhà cung cấp thực phẩm.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Tiêu vẫn kiên định với đức tin của mình và tận dụng nhiều cơ hội khác nhau để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những gì được mô tả trong tuyên truyền thù hận của chính quyền cộng sản. Chính quyền đã bắt giữ và vài lần.

Sự bức hại trước đây

Tháng 11 năm 2000, bà Tiêu đã gửi một lá thư cho Chính quyền thị trấn Đông Ninh, chia sẻ về việc bà đã được hưởng lợi như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Thị trấn Đông Ninh thuộc quyền quản lý của thành phố Đông Ninh.

Chính quyền thị trấn đã chuyển lá thư cho Công an thành phố Đông Ninh, nơi đã cử cảnh sát đến bắt bà vào ngày 30 tháng 11 năm đó. Cảnh sát Lâm Hiểu Vĩ đã đánh bà trong khi thẩm vấn, khiến mặt bà sưng tấy. Bà Tiêu bị đưa đến một trại tạm giam và bị giam ở đó trong 72 ngày. Bà cũng bị buộc phải trả 4.000 nhân dân tệ trước khi được thả.

Tháng 11 năm 2004, cảnh sát Lâm lại bắt bà Tiêu và giam bà 22 ngày. Bà đã bị một tù nhân đánh đập trong thời gian bị giam giữ. Lâm thừa nhận rằng anh ta phải bắt giữ bà theo mệnh lệnh của cấp trên.

Ngày 24 tháng 2 năm 2011, bà Tiêu lại bị bắt và giam ở trong Trại giam sông Tuy Phân trong 10 ngày.

Ngày 9 tháng 1 năm 2012, cảnh sát trưởng Vương Nguy của Đồn Công an thị trấn Đạo Hà đã bắt bà Tiêu và 6 học viên địa phương khác, đưa họ tới Trại giam thành phố Đông Ninh. Bà Tiêu sau đó bị kết án 3 năm tù và cưỡng chế lao động khổ sai 16 tiếng mỗi ngày ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/26/471379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/29/214494.html

Đăng ngày 14-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share