Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2024] Gia đình cô Trương Siêu đã nhận được một tin nhắn thông báo từ một tòa án trung cấp cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của cô vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 sau khi cô bị kết án tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Văn bản chỉ cho biết cô Trương hầu tòa vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 nhưng không nêu rõ ngày tuyên án hoặc thời hạn tù chính xác. Gia đình cô bị sốc vì tòa không thông báo cho họ về phiên xử hay bản án của cô.

Cô Trương, cư dân huyện Trường Đồ, tỉnh Liêu Ninh, bị đội phó Tôn Lập Thành ở Đội An ninh Nội địa Thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm (cách đó khoảng 60 dặm) bắt giữ vào ngày 26 tháng 6 năm 2023. Công an Cát Lâm có thể nhắm mục tiêu vào cô vì cô nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công trong phạm vi quyền hạn của họ. Cô vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Tứ Bình ở tỉnh Cát Lâm tại thời điểm viết bài.

Gia đình cô đã đến Viện Kiểm sát Thành phố Song Liêu nhiều lần để hỏi xem ai là người chịu trách nhiệm cho trường hợp của cô nhưng không nhận được câu trả lời trực tiếp. Sau đó, hồ sơ được chuyển cho Viện Kiểm sát Huyện Lê Thụ ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, sau đó được chuyển đến Tòa án Huyện Lê Thụ.

Chủ tọa Lý Nam (+86-434-3196046), đồng thời là trưởng bộ phận hình sự của Tòa án Huyện Lê Thụ, đã từ chối yêu cầu của chị gái cô Trương đại diện cho cô với tư cách là người bảo vệ gia đình và yêu cầu người thân của cô chờ đợi thông báo về ngày ra tòa của cô. Chủ tọa Lý chưa nói với gia đình cô về phiên xử như đã hứa. Người thân của cô vẫn nghĩ vụ việc vẫn đang được tòa thụ lý khi họ nhận được tin nhắn thông báo từ Tòa Trung cấp Thành phố Tứ Bình thông báo cô đã nộp đơn kháng cáo.

Họ đã gọi cho thẩm phán Lý và hỏi tại sao bà ta không thông báo cho họ về phiên xử và tuyên án cô Trương và bà ta trả lời rằng mình không cần phải làm thế. Bà ta chỉ tiết lộ một luật sư do tòa án chỉ định đại diện cho cô Trương nhưng từ chối cho biết chính xác thời hạn tù của cô là bao nhiêu. Bà ta cũng nói không biết bản cứng bản án của cô Trương ở đâu vì vụ việc không còn là việc của bà ta nữa. Bà ta cúp máy và không trả lời khi gia đình cô gọi lại.

Gia đình cô Trương đã nhanh chóng thuê luật sư cho lần kháng cáo của cô, nhưng luật sư này bị từ chối vào thăm cô khi ông đến trại tạm giam vào ngày 29 tháng 1 năm 2024. Ông được thông báo người nào muốn đến thăm một học viên Pháp Luân Công ở đó đều phải có được chấp thuận trước của một số cơ quan chính phủ.

Đau buồn vì bản án oan sai của cô Trương, những người thân của cô cũng nhớ lại việc chị gái cô, cô Trương Sảng, đã bị thẩm vấn tại Tòa án Huyện Lê Thụ trong 40 phút vào tháng 11 năm 2023.

Thẩm phán lừa chị gái đến tòa án, bị công an thẩm vấn trong 40 phút

Cô Trương Sảng đã nộp đơn xin làm người bào chữa gia đình (không phải là luật sư) của em gái cô, nhưng Tòa án Huyện Lê Thụ đã từ chối trực tiếp đơn của cô. Sau đó, cô đã gửi đơn của mình tới tòa án.

Thẩm phán Lý đã gọi điện cho cô Trương Sảng vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 và yêu cầu cô ra trình báo trước tòa án. Bà Lý không nói rõ nội dung nhưng hôm đó cô Trương vẫn đến vì nghĩ có thể là để xem lại hồ sơ vụ án của em gái mình. Mẹ và em họ cô cũng đi theo.

Sau khi ba người họ đi qua cổng kiểm tra an ninh tại tòa án, thẩm phán Lý và một trợ lý đã đưa cô Trương vào một phòng rồi khám xét cô. Sau đó cô vào nhà vệ sinh cùng mẹ và em họ. Sau khi ba người đi vệ sinh xong, họ nhìn thấy một vài công an đang đứng bên ngoài nhà vệ sinh.

Thẩm phán Lý đưa ba người vào một căn phòng và ra lệnh cho cô Trương cởi quần áo và giày. Bà ta thậm chí còn khám xét đồ lót của cô. Em họ cô phản đối việc khám xét cơ thể bất hợp pháp. Sau đó, bà Lý đưa cô Trương sang một phòng khác và không cho mẹ và em họ cô vào trong.

Cô Trương nhìn thấy tám công an trong phòng, bảy người mặc đồng phục. Họ ra lệnh cho cô ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ và bao vây cô bốn phía. Họ thẩm vấn cô và lặp lại những tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công của chế độ cộng sản. Cô bác bỏ chúng và nói rằng em gái cô đã trở thành một người tốt hơn nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi cô Trương đang bị thẩm vấn, mẹ và em họ cô đã đợi bên ngoài. Bốn sĩ quan đến theo dõi họ. Một người trong số họ ngồi cạnh mẹ cô và hỏi bà cụ 82 tuổi xem bà có biết lên internet không. Em họ của cô đã ngăn viên công an hỏi những câu hỏi như vậy nhưng bị đuổi đi.

Sau đó, em họ cô đến gõ cửa phòng thẩm vấn. Thêm nhiều công an đến và kéo hai phụ nữ sang một phòng khác. Mẹ cô Trương sợ hãi đến mức bật khóc.

Cảnh sát giữ mẹ và em họ cô Trương trong căn phòng đó khoảng 40 phút cho đến khi cô được thả ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau đó ba người phụ nữ được thả ra. Khi đi qua tiền sảnh, họ thấy hơn hai mươi sĩ quan đang đứng canh gác ở đó.

Ba ngày sau, vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, cô Trương nhận được tin nhắn từ tòa án yêu cầu đại diện cho em gái cô đã bị từ chối. Cô gọi cho thẩm phán Lý để hỏi tại sao và bà ta nói rằng cô bị cấm bào chữa cho em gái mình.

Cô Trương hỏi về ngày ra tòa của em gái mình và thẩm phán Lý yêu cầu cô đợi thông báo. Cô không nhận được thông báo và Lý cũng không trả lời điện thoại khi cô gọi thêm vài lần nữa để hỏi về trường hợp của em gái mình.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

吉林梨树县法院法官李楠恶劣对待法轮功学员家属

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/1/471759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/4/214576.html

Đăng ngày 12-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share