Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2024] Ba cư dân của thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù chỉ vì có cùng đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Khương Diễm Bình 58 tuổi, bị kết án 5 năm; bà Triệu Trường Diễm 66 tuổi, bị kết án 3 năm rưỡi, và bà Lưu Mẫn Kiệt, khoảng 70 tuổi, bị kết án 3 năm và 4 năm quản chế. Bà Khương và bà Triệu hiện vẫn đang bị giam tại Trại giam Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm.

Bị bắt giữ

Khi bà Khương và bà Lưu ra ngoài vào chiều ngày 16 tháng 3 năm 2023 để treo các biểu ngữ Pháp Luân Công thì bị cảnh sát phát hiện, theo dõi và bắt giữ họ tại nhà riêng vào tối hôm đó. Bà Triệu cũng bị bắt cùng thời điểm khi đến thăm bà Khương mà không biết cảnh sát có mặt ở đó.

Bà Lưu được thả ra sau khi bị quản thúc tại gia vài giờ sau đó. Bà Khương và bà Triệu bị đưa đến một địa điểm (hiện chưa xác định rõ) trước khi bị chuyển đến Phòng An ninh Nội địa thành phố Thư Lan vào ngày 18 tháng 3 năm 2023. Cả hai bà đều tuyệt thực để phản đối. Bà Triệu bị giam hình sự 15 ngày vào ngày hôm sau và bị chuyển đến Trại giam Thành phố Cát Lâm vào ngày 22 tháng 3. Bà Khương bị chuyển đến Đồn Cảnh sát Cát Thư vào ngày 20 tháng 3 và bị đưa đến Trại giam Thành phố Cát Lâm vào sáng hôm sau.

Bị kết án

Bà Khương và bà Lưu cùng nhau hầu tòa vào ngày 27 tháng 7 năm 2023. Một thẩm phán khác của cùng Tòa án thành phố Thư Lan đã chủ trì phiên tòa xét xử bà Triệu vào cùng ngày. Bà Khương và bà Lưu bị đưa ra xét xử lần thứ hai vào ngày 26 tháng 10. Không rõ liệu bà Triệu có phải ra tòa lần nữa hay không. Gần đây, có thông tin tiết lộ việc cả ba nữ học viên này đều bị kết án cùng một ngày (hiện chưa xác định chính xác ngày kết án).

Bà Lưu vẫn bị quản thúc tại gia sau phiên xét xử và hiện đang bị quản chế. Hiện chưa rõ khi nào bà Khương và bà Triệu sẽ bị chuyển đến nhà tù từ Trại giam Thành phố Cát Lâm.

Cả ba học viên – bà Lưu, bà Triệu và bà Khương đều chia sẻ rằng, Pháp Luân Công đã giúp họ phục hồi sức khỏe và giúp họ trở thành những người ân cần và tử tế hơn. Họ được người dân địa phương công nhận là những người mẹ, người vợ, và người con dâu hiếu thảo.

Sức khỏe của chồng bà Lưu không tốt, bà đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Bà làm việc chăm chỉ ở mỏ than và đưa hai người con đi học. Chồng của bà gần như mất khả năng lao động hoàn toàn và bà Lưu đã chăm sóc ông ấy mà không có một lời phàn nàn nào. Lần bức hại gần đây nhất của bà đã giáng một đòn mạnh cho chồng bà, khiến tình trạng của ông ngày càng trở nên tồi tệ.

Bà Triệu bị chứng suy nhược thần kinh hành hạ trong nhiều năm và chồng bà cũng hết sức buồn bã khi thấy bà đau khổ như vậy. Sau khi bà theo học Pháp Luân Công, tình trạng sức khỏe của bà dần dần được cải thiện, điều này càng củng cố thêm niềm tin của bà với pháp môn. Mẹ chồng bà bị teo não và không còn nhận ra ai được nữa. Bà Triệu đã chăm sóc bà cụ rất chu đáo cho đến khi cụ qua đời ở tuổi 93.

Trước đây, bà Khương rất nóng tính và nghiện chơi mạt chược. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà bỏ mạt chược và tính tình cũng cải thiện. Bà chăm sóc chồng và con gái rất chu đáo. Bà cũng nhận trách nhiệm chăm sóc chính cho người mẹ 80 tuổi của mình. Cụ bà hiện thường xuyên buồn và khóc khi con gái phải ngồi tù chỉ vì muốn tu luyện và làm người tốt.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/4/472140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/7/214614.html

Đăng ngày 12-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share