Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2024] Ngày 5 tháng 8 năm 2023, khi ông Từ Cảnh Siêu (88 tuổi) ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm được trả tự do khỏi tù, gia đình ông vô cùng đau lòng khi nhìn thấy ông đã không thể đi lại và lính canh phải cõng ông ra ngoài. Lúc đó ông đang ở bên bờ vực của cái chết và không thể nói chuyện hay nhận ra họ được nữa.

Gia đình ông Từ ngay lập tức chở ông đến một bệnh viện lớn nhưng bị từ chối vì cho rằng ông “không còn hy vọng sống nữa”. Họ đã thử tới một vài bệnh viện lớn khác trong vùng nhưng vô ích. (Ghi chú: Trung Quốc không có luật cấm các bệnh viện có khoa cấp cứu từ chối tiếp nhận bệnh nhân.)

Cuối cùng, gia đình ông Từ cũng tìm được một bệnh viện nhỏ để khám cho ông. Bác sỹ ở đó đã tiêm cho người đàn ông sắp chết này vài mũi nhưng không tiếp nhận ông. Những người thân của ông đã được cảnh báo rằng ông thậm chí có thể sẽ tử vong trên đường trở về nhà.

May mắn thay, ông Từ đã sống sót và sau đó hồi phục và đủ sức tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, ông vẫn không thể nhớ lại những gì đã trải qua ở trong tù đã khiến tình trạng sức khỏe của ông trở nên trầm trọng như vậy. Thỉnh thoảng ông còn bị lẫn trí.

Chính quyền cầm tù ông Từ chỉ đơn giản vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 10 năm 2018, ông bị bắt lần đầu tiên và Tòa án thành phố Du Thụ đã xét xử ông vào ngày 16 tháng 11 năm 2018 và sau đó kết án ông 2,5 năm tù và 3 năm quản chế vào ngày 23 tháng 1 năm 2019.

Ngày 2 tháng 12 năm 2019, ông bị bắt giam trở lại sau khi cảnh sát cáo buộc ông vi phạm điều kiện quản chế.

Khoảng giữa tháng 1 năm 2020, ông Từ bị đưa vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh Cát Lâm) và bị đưa thẳng đến bệnh viện nhà tù. Theo dự kiến, ông sẽ mãn hạn tù vào tháng 6 năm 2021, nhưng nhà chức trách vẫn tiếp tục kéo dài thời hạn tù của ông mà không có lý do chính đáng.

Mùa hè năm 2022, khi sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, nhà tù đã thông báo cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Du Thụ và Cục Tư pháp Thành phố Du Thụ rằng họ dự tính thả ông vì không muốn ông tử vong trong khi bị giam giữ. Tuy nhiên, hai cơ quan này đều từ chối ký tên vào quyết định phóng thích. Mãi đến tháng 8 năm 2023, họ mới chấp thuận yêu cầu của nhà tù và giao cho Phòng Tư pháp thị trấn Hắc Lâm Tử thông báo cho gia đình ông Từ đến đón ông vào ngày 5 tháng 8 năm đó. Gia đình ông đã đứng đợi bên ngoài nhà tù hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi thấy ông được khiêng ra ngoài trong tình trạng cận kề cái chết. Đến lúc đó, ông đã bị cầm tù tổng cộng 3 năm 8 tháng-lâu hơn 14 tháng so với thời hạn 2,5 năm ban đầu của ông.

Ông Từ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ông tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi bệnh cao huyết áp và các bệnh khác của ông, nhưng ông lại bị chính quyền nhắm đến chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trước khi bị cầm tù, ông Từ đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não sau khi bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2010 vì đức tin của mình. Không lâu trước khi ông bị bắt giữ vào năm 2018, người của chính quyền còn kéo tới sách nhiễu ông tại nhà.

Bài liên quan:

Sáu học viên bị xét xử phi pháp vì giảng chân tướng Pháp Luân Công: một người tử vong trong khi đợi phán quyết, năm học viên còn lại bị kết án tù

Cát Lâm: Mười học viên Pháp Luân Công bị giam trong Trại tạm giam Du Thụ và đang bị truy tố

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/23/471279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/26/214454.html

Đăng ngày 13-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share