Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Tống Thái Hồng (宋彩虹)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 41
Địa chỉ: Khu Triệu Gia Loan, thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: nghiên cứu sinh tiến sỹ Y khoa thuộc Đại học Cát Lâm
Ngày mất: 15 tháng 01 năm 2012
Ngày bị bắt gần nhất: 30 tháng 12 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất:
Thành phố: Hưng Thành
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Sốc điện, lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, kìm hãm thể xác, kéo dài thời hạn giam giữ, giam cầm, bị từ chối chữa trị y tế và sử dụng nhà vệ sinh.
Những người bức hại: Triệu Lợi Dương (赵利阳), Trương Tuấn Phong (张俊峰)

[MINH HUỆ 31-01-2012] Bà Tống Thái Hồng, 41 tuổi, là một phụ nữ hoạt bát và xinh đẹp. Bà đã bị bắt vì tặng lịch Pháp Luân Công cho mọi người. Trương Tuấn Phong, trưởng Trại giam thành phố Hồ Lô Đảo, đã đánh đập bà Tống tàn bạo trong thời gian khoảng 10 ngày ở trại giam vì bà từ chối khai ra tên họ mà chỉ kêu lên “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!

2012-1-30-mh-pohai-death-songcaihong-01--ss.jpg
Bà Tống Thái Hồng

Bức hại trong quá khứ

Bà Tống Thái Hồng là một cư dân của khu Triệu Gia Loan, thành phố Hưng Thành. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bà trở nên tốt hơn và sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngay sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, bà Tống đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị kết án ba năm tù lao động cưỡng bức, và sau đó bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.

Bà Tống bị ép phải lau chùi nhà vệ sinh sau khi bị đưa vào trại, và lính canh thường xuyên cố ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từng bị đánh đập trong xà lim vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Khi thời hạn giam của bà Tống kết thúc vào tháng 07 năm 2002, quản lý trại giam đã kéo dài thời hạn giam thêm năm năm. Sau đó bà bị đưa đến Nhà tù Đại Bắc ở thành phố Thẩm Dương.

Trong tù, bà Tống Thái Hồng thường xuyên bị biệt giam, có lúc bị giam liên tục hơn hai tháng. Có lần bà bị biệt giam trong suốt thời điểm Tết Nguyên Đán. Phòng giam rất lạnh vào mùa đông và cửa sổ luôn luôn mở, nhưng bà không được phép mặc chiếc áo ấm nào. Tay chân bà đều bị còng vào những chiếc vòng trên sàn để bà không di chuyển được. Bà chỉ được đi vệ sinh mỗi ngày một lần. Bà từng bị lính canh dùng dùi cui điện sốc điện vào mồm khi kêu lên “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Sau tám năm bị giam, răng của bà đều gãy hết cả.

2006-3-4-msj-kuxin-61--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Qua đời sau khi bị đánh đập tàn bạo

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2011, bà Tống bị tố giác với chính quyền trong khi đang phân phát lịch của Pháp Luân Công cho mọi người. Bà bị bắt và bị đưa đến Đồn công an Điếu Ngư Đài. Triệu Lợi Dương, phó đồn công an, phụ trách trường hợp của bà. Vì bà Tống từ chối khai tên, nên công an đã đánh bà và đưa bà đến Trại giam Hồ Lô Đảo [Chú thích: Do chính sách liên can của Đảng cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công thường từ chối khai tên để bảo vệ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp].

Bà Tống đã từ chối khai tên, nhưng lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 2011, bà đã kêu lên “Pháp Luân Đại Pháp Tốt” để phản đối việc giam cầm phi pháp. Trương Tuấn Phong và bốn lính canh đã đẩy bà xuống sàn và đánh bà trong thời gian dài. Sau khi trở lại phòng giam, bà bắt đầu nôn ra máu. Bà không thể ăn được sau khi bị đánh.

2012-1-30-mh-pohai-death-songcaihong-03--ss.jpg
Bà Tống Thái Hồng ngay trước khi qua đời

Ngày 06 tháng 01 năm 2012, bà Tống đột nhiên bị bất tỉnh. Trương Tuấn Phong sợ rằng bà sẽ chết trong trại giam và đã ra lệnh đưa bà đến Bệnh viện Trung ương Hồ Lô Đảo. Bác sĩ đề nghị cho bà được nhập viện nhưng công an đã từ chối và đưa bà trở lại trại giam.

Ngày 08 tháng 01 năm 2012, tình trạng của bà Tống trở nên xấu hơn và bà thường xuyên bị ngất đi. Trại giam đã thông báo cho gia đình bà và gửi bà đến bệnh viện. Việc đánh đập tàn bạo đã gây chấn thương nội tạng và bà không thể ăn trong thời gian dài. Bà bị chẩn đoán bệnh urê huyết cấp tính. Bà bị chuyển đến một bệnh viện khác nhưng đã quá muộn để chữa trị. Bà qua đời vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 01.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/31/向家乡父老赠送年历-竟被恶警毒打致死(图)-252568.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/7/131303.html
Đăng ngày 17-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share