Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

Tên: Trần Phượng Mẫn (陈凤敏)
Giới tính: nữ
Tuổi: hơn 50 tuổi
Địa chỉ: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 17 tháng 11 năm 2011
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại tẩy não Y Xuân (伊春洗脑班)
Thành phố: Giai Mộc Tư
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: bắt giữ, nhà bị lục soát, giam cầm, buộc phải ngồi trên ghế trong thời gian dài, giam cầm ở trại lao động, cấm dùng nhà vệ sinh, lao động nặng nhọc, tẩy não, đánh đập.

[MINH HUỆ] Bà Trần Phượng Mẫn là một học viên Pháp Luân Công khoảng 50 tuổi sống ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Trước khi tập Pháp Luân Công, thận của bà hoạt động không tốt và bà đã tìm nhiều cách để chữa nhưng không khỏi. Ngay sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bệnh thận của bà đã được chữa khỏi một cách thần kỳ.

Bằng việc sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn, bà Trần đã trở thành một người cởi mở và có thể tha thứ cho những tật xấu của chồng bà. Mẹ chồng bà thường nói: “Nếu con dâu tôi không tập Pháp Luân Công và tha thứ cho con trai tôi, thì nó đã ly dị với con tôi rồi”. Một gia đình không hạnh phúc trước kia giờ đã trở nên hòa thuận.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, bà Trần đã đến Bắc Kinh vào mùa xuân năm 2001 để thỉnh nguyện. Nhiều mật vụ Phòng 610 đã bắt giữ bà ở trên tàu và đưa bà về Phòng liên lạc thành phố Giai Mộc Tư ở Bắc Kinh. Lý Ngạn Vĩ ở Đồn công an Vĩnh An đã đưa bà về và giam bà tại Trại giam Giai Mộc Tư trong hai tuần.

Bị ngược đãi ở trại lao động cưỡng bức

Nhiều học viên Pháp Luân Công ở Giai Mộc Tư đã bị bắt vào mùa thu năm 2002, và bà Trần là một trong số đó. Bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Cách Mộc Lan trong thời hạn hai năm. Hàng ngày, bà bị ép phải ngồi trên một cái ghế nhỏ từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Kết quả là, người bà xuất hiện những vết loét gây đau đớn ở mông. Bà cũng buộc phải lao động nặng nhọc và bị hạn chế dùng nhà vệ sinh. Vì tra tấn mà đã một lần bà bị ngất ở trong nhà tắm.

Khi bà Trần ở trại lao động cưỡng bức, người ở Đồn công an An Khánh đã đến và xông vào nhà bà. Chồng bà rất lo lắng, ông bị chứng nghẽn mạch và bị tắc ruột. Gia đình phải vay gần 10.000 nhân dân tệ để chi trả cho tiền thuốc của ông.

Bà Trần được thả vào năm 2004, nhưng viên chức chính quyền vẫn liên tục đến nhà bà để sách nhiễu.

Bị đưa đến trại tẩy não

Công an Trương Quốc Phúc và viên chức ủy ban là Lưu Vân Hà đã nhiều lần đến nhà bà Trần vào đầu tháng 11 năm 2011, lên kế hoạch đưa bà đến Trại tẩy não Y Xuân. Bà đã từ chối và nói với họ rằng bà phải chăm sóc chồng bà. Bà cũng cần đi làm để hỗ trợ gia đình, gồm cả con trai đang tuổi đi học.

Vương Hải Luân, viên chức thuộc  Ủy ban Chính trị và Lập pháp quận Đông Phong, đã đến nhà bà Trần cùng với nhiều người khác vào ngày 17 tháng 11 năm 2011. Họ lừa gạt bà ra mở cửa, bắt bà, và lục soát nhà bà.

Sau khi bà Trần ở trại tẩy não, lính canh Gu Songtao đã đánh bà bằng một cái điều khiển và lăng mạ bà. Nhiều tên côn đồ còn thay phiên nhau tra tấn bà và không cho bà ngủ ngay cả vào buổi đêm. Họ cũng bắt bà xem các DVD nói xấu Pháp Luân Công. Kết quả là, bà bị kiệt sức và bị mất phương hướng. Việc này tiếp tục trong 17 ngày trước khi bà được thả.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/17/炼法轮功肾病痊愈-坚持信仰遭中共迫害-254312.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/26/132396.html#.T3H9v-UqGc5

Đăng ngày: 10– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share