Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

Tên: Chu Hướng Dương (周向阳)

Giới tính: nam

Tuổi: 38

Địa chỉ: Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

Nghề nghiệp: kỹ sư dự toán ở Học viện Thiết kế và thăm dò số 3 thành phố Thiên Tân, thuộc Cục đường sắt Thiên Tân.

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 05 tháng 03 năm 2011

Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Cảng Bắc (港北监狱)

Thành phố: Thiên Tân

Hình thức bức hại: thẩm vấn, bị sốc bằng dùi cui điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, đánh đập, bị treo lên bằng còng tay, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, bức thực, kìm hãm thể xác, giam cầm, cấm dùng nhà vệ sinh

[MINH HUỆ 16-02-2012] Anh Chu Hướng Dương là một kỹ sư và là một học viên Pháp Luân Công, anh hiện bị giam tại Nhà tù Cảng Bắc (cũng được biết là Nhà tù Tân Hải) ở Thiên Tân, hiện anh đang ở trong tình trạng nguy kịch. Nhịp tim của anh đập hơn 40 lần trong một phút. Mẹ anh đã đến gặp nhiều viên chức và cơ quan khác nhau để yêu cầu trả tự do cho con bà, nhưng bà vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Bà đã đến nhà tù để yêu cầu đưa con mình về nhà. Nhưng yêu cầu của bà đều bị từ chối rất nhiều lần. Trong một lần gọi điện thoại, đội phó Lý Quốc Vũ đã nói bà “chờ đến khi anh Chu hấp hối”.

Anh Chu đã tuyệt thực từ ngày 05 tháng 03 năm 2011 để phản đối việc bị giam cầm phi pháp và bị tra tấn tàn bạo. Anh được đưa đến phòng cấp cứu Bệnh viện Tân Sinh ở Thiên Tân vào ngày 16 tháng 01 năm 2012. Anh đã tuyệt thực hơn 330 ngày. Anh cũng không được tiếp nước trong hơn một tháng. Mẹ anh đã đến nhà tù để yêu cầu trả tự do cho anh, nhưng không thành công.

Ngày 02 tháng 02 năm 2012, gia đình anh đã gọi cho Lý Quốc Vũ, phó quản lý ở nhà tù. Lý nói rằng họ đối xử với anh Chu rất tốt và quả quyết với gia đình rằng anh Chu đã an toàn. Ngày 06 tháng 02, gia đình anh đã gửi đơn kháng cáo đến nhiều cơ quan khác nhau để giải cứu anh Chu, nhưng họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Đêm ngày 13 tháng 2, Lý Quốc Vũ lại gọi điện cho mẹ anh Chu và nói bà đến gặp anh ở Bệnh viện Tân Sinh. Đây là lần thứ hai từ ngày 31 tháng 1, nhà tù gọi điện cho gia đình để thông báo họ đến gặp anh Chu bởi tình trạng hiểm nghèo của anh.

Mẹ anh Chu đã yêu cầu được đưa anh về nhà, nhưng Lý đã từ chối. Sáng ngày 14 tháng 02, mẹ anh đã gọi cho Lý Quốc Vũ và nhất quyết yêu cầu đưa anh Chu về nhà. Đầu tiên Lý nói rằng ông ta sẽ cho bà gặp con trai vào ngày thứ Ba tới, nhưng sau đó lại nói rằng ông ta không thể làm được điều đó. Rồi ông ta nói rằng ông ta không thể làm gì chỉ đến khi anh Chu nguy kịch. Tiếp đó ông ta nói rằng ông ta sẽ không cho phép mẹ anh đưa anh về, và chỉ có anh rể của anh Chu (không phải học viên) có thể đưa anh về.

Trong nhiều trường hợp, những thủ phạm ở nhà tù không muốn chuyển học viên về gia đình họ cho đến khi các học viên ở trong tình trạng nguy hiểm, và chỉ để trốn trách nhiệm và che đậy tội ác của họ. Ví dụ, kẻ phạm tội ở Nhà tù Ký Đông phát hiện học viên Vương Cương ở Bảo Đình, tỉnh Hà Bắc đang hấp hối, nhưng phòng công an địa phương đã từ chối nhận ông. Vì thế họ đã bỏ ông lại tại nhà và nhanh chóng bỏ đi. Sau khi về nhà trong tình trạng nguy kịch, ông Vương chỉ sống thêm được 15 ngày. Học viên Dương Hiểu Kiệt, người bị giam tại Nhà tù Bắc Giao, Thạch Gia Trang, cũng chỉ sống được 26 ngày sau khi trở về nhà. Học viên Loan Phúc Sinh, người bị giam ở Nhà tù huyện Kỳ, qua đời sau khi về nhà được 19 ngày. Học viên Từ Đại Vi chỉ sống được 13 ngày sau khi trở về từ Nhà tù Lăng Nguyên. Học viên Cao Dung Dung qua đời sau khi bị đưa đến bệnh viện của trại lao động cưỡng bức. Trong “biên bản cấp cứu” viết những gì cô Cao ăn hàng ngày. Tuy nhiên, theo những người trong cuộc, cô Cao không được cung cấp bất kỳ thực phẩm nào. Sau đó những kẻ thủ ác tuyên bố rằng cô qua đời vì tuyệt thực.

Chúng ta không thể cho phép những hành vi tàn bạo này tiếp diễn. Chúng tôi hy vọng mọi người ở trong và ngoài Trung Quốc sẽ giúp người đàn ông vô tội này trở về nhà an toàn! Các bài viết liên quan:

“Nhà tù Cảng Bắc từ chối thả kỹ sư Chu Hướng Dương, người đang ở trong tình trạng nguy hiểm (Ảnh)” https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/10/131385.html

“Anh Chu Hướng Dương ở trong cơn nguy kịch – Mẹ anh kêu gọi công lý cho anh (Ảnh)” https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/5/124948.html

Những số điện thoại có liên quan:
Phòng quản lý nhà tù Thiên Tân: +86-22-27351374
Lý Quốc Vũ: phó quản lý nhà tù Cảng Bắc: +86-22- 62071078, +86-13920446469
Mông, viện trưởng bệnh viện nhà tù Cảng Bắc: +86-22-62071039
Xin xem thêm bản tiếng Hán để biết thêm về những cá nhân và tổ chức có tham gia bức hại.
—————————-
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/16/工程师被迫害命危-监狱称“等人不行了再说”-253137.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/9/131983.html

Đăng ngày 4-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share