Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân

Tên: Quách Thành Như  (郭成茹)
Giới tính: nữ
Tuổi: 40
Địa chỉ: quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân
Nghề nghiệp: nhân viên chăm sóc sức khỏe
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 09 tháng 12 năm 2009
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ Thiên Tân (天津女子监狱)
Thành phố: Thiên Tân
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, treo lên, bỏ tù, tra tấn, bức thực, nhà bị lục soát, giam cầm.

[MINH HUỆ 10-01-2012] Bà Quách Thành Như bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997. Bà đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc tập luyện, nên bà có niềm tin vững chắc vào Đại Pháp, và bà còn tích cực đi giới thiệu Đại Pháp cho mọi người. Bà thường nói cho mọi người về sự kỳ diệu của Đại Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà Quách đã từ chối “chuyển hóa”. Bà đã bị tra tấn trong thời gian dài và hai lần bị kết án và bị giam giữ. Hiện bà vẫn đang bị giam trong tù. Do sự bức hại mà gia đình bà đã bị ly tán.

Mọi bệnh đều được chữa khỏi sau khi tập Pháp Luân Công

Trước khi tập Pháp Luân Công, bà Quách bị mắc bệnh sa trực tràng và dị ứng da mặt. Những khi bị dị ứng nặng, mắt của bà bị sưng lên đến mức gần như không mở được mắt. Tất cả những bệnh tật này đã biến mất sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Một lần, khi bà đang tập các bài công pháp ở điểm luyện công chung, thì bà bất ngờ bị choáng và gần như bị ngất. Một học viên ở gần đó đã đỡ bà để bà không bị ngã. Kể từ đó, người bà luôn cảm thấy ấm áp, mặc dù trước đây bà luôn cảm thấy lạnh toàn thân. Trải nghiệm được sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, bà Quách đã tổ chức một điểm tập công chung. Cả gia đình bà cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Tuân theo những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà đã trở thành một người tốt. Bà thường xuyên quét dọn những chỗ chung nhau với các nhà hàng xóm. Bà học cách nấu ăn, kính trọng cha mẹ, và chăm sóc tốt cho con cái mình. Gia đình bà luôn hòa thuận và hạnh phúc.

Bị kết án phi pháp đến trại lao động cưỡng bức ở Thượng Hải

Chính quyền của Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.  Bà Quách đã đến thỉnh nguyện ở Bắc Kinh cho quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị nằm trong danh sách truy nã của Cục công an Thiên Tân. Công an ở Cục công an Thiên Tân, phân cục Hà Tây, và đồn công an địa phương đã sách nhiễu và đe dọa mẹ bà hàng ngày. Để tránh bị bức hại, bà Quách đã đến Thượng Hải, nơi bà kiên trì giảng chân tướng. Tháng 3 năm 2000, bà bị bắt giữ phi pháp và sau đó bị giam cầm ở Trại lao động cưỡng bức nữ Thượng Hải Thanh Phổ trong hai năm.

Trong nhà giam, bà Quách đã từ chối khi bị “chuyển hóa”. Bà bị tra tấn bằng nhiều hình thức như “bị treo lên và còng tay” “còng tay ở đằng sau”… Gia đình bà không được phép vào thăm bà. Để phản đối tra tấn, bà đã tuyệt thực. Cuối cùng chính quyền trại cũng cho gia đình bà được “vào thăm đặc biệt”. Người nhà đã phát hiện hai cổ tay của bà bị chấn thương và hai chân thì bị sưng tấy. Bà đã bị ép uống một loại thuốc không có tên và nguồn gốc. Hậu quả là bà bị rối loạn tinh thần vào thời điểm bà được thả vào hai năm sau đó. Bà Quách thậm chí còn không thể nhận ra nhà mình và cần có người chăm sóc.

Bị kết án đến trại lao động cưỡng bức lần thứ hai

Bà Quách kiên quyết từ chối bị “chuyển hóa”. Tháng 11 năm 2002, người ở ủy ban khu phố địa phương đã đến nhà bà. Tinh thần bà vẫn không ổn định vào lúc đó. Họ đã lừa dối và nói với bà rằng họ sẽ đưa bà đến trại lao động cưỡng bức để gặp cha của bà (người đang ở trại lao động vì ông tập Pháp Luân Công). Thay vào đó, họ đưa bà đến Trại tẩy não Thiên Tân Đường Cô. Bà đã tuyệt thực để phản đối. Ngày 18 tháng 11 năm 2002, bà bị kết án một năm rưỡi ở Trại lao động cưỡng bức Bản Kiều.

Để “chuyển hóa” bà, hơn mười người gồm đội trưởng đội lao động Phan, đại đội trưởng Lý, và trưởng trại Trương đã đe dọa và lăng mạ bà. Bà lại tiếp tục tuyệt thực. Kết quả là hàng ngày bà Quách đều bị đánh. Tù nhân còn được khuyến khích bức thực bà. Tù nhân Trần Xuyến, là gái mại dâm, được ra lệnh tát vào mặt bà Quách. Bà ta nói “Tôi có thể giết bà. Nếu tôi giết bà, tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Ngoài ra, trưởng trại sẽ thưởng cho tôi và rút ngắn thời hạn giam của tôi”. Thêm nữa, trại lao động còn liên tục tống tiền chỗ làm của bà Quách, với tổng số tiền lên tới 10.000 nhân dân tệ. Trong những năm bà bị giam cầm, chỗ làm của bà đã không trả lương cho bà.

Bị kết án bốn năm tù, gia đình bà ly tán

Tháng 9 năm 2004, bà Quách bị Tòa án quận Hà Tây kết án bốn năm tù vì phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Vì bà liên tục bị bức hại, nên gia đình bà đã phải chịu những tổn thất to lớn. Trong lúc bà bị giam, viên chức ĐCSTQ đã thuyết phục chồng bà ly hôn với bà. Con trai bà hiện đang sống cùng với chồng bà. Gia đình của bà đã bị ly tán.

Bị kết án bốn năm tù lần thứ hai và hiện đang bị giam cầm

Vào năm 2009, bà Quách làm việc ở vị trí là người hướng dẫn bệnh nhân ở Bệnh viện chi nhánh số 2 thuộc Đại học y khoa Thiên Tân. Vào chiều ngày 09 tháng 12, khi bà đang giảng chân tướng cho các bệnh nhân ở khu ngoại trú trong tòa nhà đầu tiên ở bệnh viện. Bà đã đưa cho các bệnh nhân một ghi chú có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”. Người ở Đồn công an đường Hữu Nghị quận Hà Tây đã đến bắt bà. Lúc 10 giờ tối, công an đã đến nhà bà và lục soát. Họ lấy đi một máy tính, một TV, 900 nhân dân tệ, và nhiều tài liệu về Đại Pháp. Bà Quách sau đó bị giam tại Trại giam Ngô Thủy Hà Tây. Cục công an Hà Tây có tham gia vào vụ việc của bà Quách, bà Quách bị đưa ra xét xử ở Tòa án Hà Tây.

Ngày 11 tháng 05 năm 2010, cha mẹ bà Quách đã mang quần áo đến trại giam để đưa cho bà. Khi họ đến, họ trông thấy mắt bên trái của bà Quách bị thương. Họ đã hỏi công an điều gì đã xảy ra. Công an trả lời rằng đó là kết quả của việc bức thực.

Trong năm đó, bà Quách lại bị kết án bốn năm tù ở Nhà tù nữ Thiên Tân. Vì tòa án che dấu các thông tin về bản án của bà, nên gia đình bà đã không biết bà đã ở đâu, cho mãi đến sáu tháng sau thì nhà tù mới mời họ đến thăm.

Thông tin về những tổ chức và cá nhân tham gia bức hại bà Quách (mã vùng là +86-22):

Phân cục Hà Tây thuộc Cục công an Thiên Tân: 23394890
Hác Chí Cường, công an ở phòng an ninh chính trị thuộc Phân cục Hà Tây, Cục công an Thiên Tân.
Đội trưởng Thôi, bảo vệ của Bệnh viện chi nhánh số 2 thuộc Đại học y khoa Thiên Tân
1 người họ Diêm, ở tòa án Hà Tây: 58313581
Đồn công an đường Hữu Nghị quận Hà Tây: 88293369
Vương Kiệt, trưởng đồn
Dương Kiến, đội trưởng đội công an
Điện thoại trung tâm giám sát trại giam Hà Tây: 28385518
Trại giam quận Hà Tây
Lý Nhữ, trại trưởng. Địa chỉ nhà riêng: số 114-502 đường Thuần Chân, Hắc Ngưu Thành, quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân, điện thoại: 88331856.
Trương Lê Hồng, nữ, đội trưởng. Địa chỉ nhà riêng: số 5-1-602, khu phức hợp Trường Đạt, đường Giải phóng phía nam, quận Hà Tây. Điện thoại: 88233989
Nhà tù nữ Thiên Tân
Địa chỉ: số 199 đường Lăng Tân, quận Nam Khai, thành phố Thiên Tân. Mã vùng 300381
Điện thoại: 23072069.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/10/两次劳教两次判刑-天津郭成茹仍陷囹圄-251683.html
Bản tiếng Anh: en.minghui.org/html/articles/2012/3/13/132060.html

Đăng ngày 8-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share