Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Trần Đức Quang (陈德光)
Giới tính: nam
Tuổi: 66
Địa chỉ: quận Hồng Cổ, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (甘肃兰州市红古区海石湾大通路)
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 6 tháng 7 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam số 2 thành phố Lan Châu (兰州市第二看守所)
Thành phố: Lan Châu
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: giam cầm, thẩm vấn bằng tra tấn, đánh đập, lao động cưỡng bức, còng tay ở đằng sau, bị treo lên.

[MINH HUỆ 19-02-2012] Học viên Pháp Luân Công, ông Trần Đức Quang đã bị bắt giữ phi pháp vào tháng 7 năm 2011. Ông bị tra tấn khi thẩm vấn trong thời gian ông bị giam cầm. Ông Trần đã nộp đơn kiện công an vì đã dùng bạo lực và tra tấn ông. Tuy nhiên, hệ thống tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hoàn toàn bỏ qua lời cáo buộc của ông, và chính quyền vẫn tìm cách để đưa ông ra xét xử

Ông Trần Đức Quang và cháu trai

Ngày 06 tháng 07 năm 2011, ông Trần đi phát các đĩa DVD về Biểu diễn Thần Vận ở thị trấn Hoa Trang ở quận Hồng Cổ thuộc Lan Châu để mọi người có cơ hội được thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời về văn hóa truyền thống Trung Hoa và giảng rõ sự thật về những lời giả dối mà ĐCSTQ tiếp tục tuyên truyền về Pháp Luân Công hơn 12 năm qua. Hậu quả là, ông Trần đã bị bắt đến Đồn công an Hồng Cổ, nơi công an Trương Quốc Duy đã dùng hình thức tra tấn để thẩm vấn ông. Công an đã liên kết với Viện kiểm sát và tòa án để đưa ông Trần ra xét xử. Tuy nhiên, Viện kiểm sát Lan Châu đã trả hồ sơ về Đồn công an Hồng Cổ, để tìm bằng chứng bổ sung.

Tháng 11 năm 2011, ông Trần đã nộp đơn kiện, trong đó ông miêu tả chi tiết việc Trương Quốc Duy “dùng tra tấn để thu thập chứng cứ”. Ban đầu, Trương Quốc Duy đánh ông Trần hơn một tiếng. Ông ta tát vào mặt ông, đấm vào cổ, đá vào ngực và hai chân ông. Sau đó, Trương Quốc Duy đã giữ hai tay ông Trần rồi đá ông rất mạnh. Điều này khiến ông Trần rất đau ở vùng ngực và không thể nằm trở mình vào ban đêm do bị đau từ lần ngược đãi đó.

Hai chân của ông bị sưng tấy và thâm tím, và nó vẫn bị thâm tím đến hơn ba tháng. Ngay cả đến bây giờ, vẫn còn một số chỗ phồng rộp và có màu đỏ tím ở hai chân ông, gây ngứa và đau đớn. Công an đã chuyển ông Trần đến Trại giam số hai Lan Châu vào tháng 12 năm 2011. Viện kiểm sát đã hoàn toàn bỏ qua lời than phiền của ông, họ vẫn có ý định bức hại và kết án ông. Gia đình ông đã tìm một luật sư để bảo vệ ông.

Hai vợ chồng ông Trần liên tục bị bức hại

Ông Trần làm việc ở chi nhánh Tây Bắc của Công ty xây dựng luyện kim Trung Quốc số 4 (hiện giờ đã phá sản). Trước khi tập Pháp Luân Công, ông bị căng cơ ở lưng, tăng sản ở xương cổ, chứng sa dạ dày, và nhiều bệnh khác. Ông cũng hút hai bao thuốc một ngày và nghiện rượu. Ngày 16 tháng 8 năm 1997, ông Trần đã được xem băng hình của ông Lý Hồng Chí (Vị sáng lập ra Pháp Luân Công) giảng Pháp tại thành phố Đại Liên, ông đã quyết định tập luyện. Sau đó, mọi bệnh tật của ông đã biến mất, ông còn bỏ được thuốc lá và uống rượu.

Trong hơn 12 năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ông Trần và vợ là bà Thịnh Xuân Mai, đã bị bắt nhiều lần vì tiếp tục tập luyện và giảng chân tướng cho mọi người. Cả hai đã bị giam ở nhiều trại lao động cưỡng bức trong năm 2001. Ở trại lao động cưỡng bức Bình An Đài, ông Trần thường bị tù nhân đánh đập và lăng mạ. Ông cũng bị buộc phải lao động cường độ cao.

Tháng 6 năm 2001, lính canh ở trại lao động là Hộ Tương Hiền và Vương Trường Thọ đã còng tay ông Trần ở sau lưng và treo ông lên, đến mức chỉ chạm được ngón chân xuống sàn. Sau đó họ trùm người ông bằng hai cái chăn. Cả người ông Trần run rẩy, và đầy mồ hôi. Kết quả của lần tra tấn này khiến người ông rất yếu, bị đau ngực và khó thở. Ông cũng không thể đứng thẳng lưng được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/19/兰州陈德光老人控诉恶警暴力逼供-253268.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/11/132019.html

Đăng ngày 8-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share