Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Tôn Triệu Hải (孙兆海)
Giới tính: nam
Tuổi: khoảng 40
Địa chỉ: thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: công nhân
Tháng bị bắt gần nhất: tháng 8 năm 2002
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Lan Châu ở tỉnh Cam Túc (甘肃兰州监狱)
Thành phố: Lan Châu
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, kết án phi pháp, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, buộc thôi việc, hành hạ thể xác, cấm ngủ.

[MINH HUỆ 01-03-2012] Ông Tôn Triệu Hải là một học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp và hiện bị giam tại Nhà tù Lan Châu, tỉnh Cam Túc, ông bị nhốt trong phòng biệt giam ở Khu số 2 vào tháng 8 năm 2010, và bắt đầu bị giam ở đó đến bây giờ. Ông Tôn bị ngược đãi và tra tấn nghiêm trọng.

Ông Tôn bị bắt vào năm 2002 vì can thiệp vào mạng lưới truyền hình ở thành phố Lan Châu để phát đi nhiều chương trình giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Sau đó ông bị kết án 19 năm tù.

Trước khi bị kết án, ông Tôn bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Tôn, người đã thu được lợi ích cả về thể chất và tinh thần từ tập luyện, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công. Ông bị bắt vào tháng 10 năm 2000 và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào tháng 12 năm đó. Ông cũng bị buộc thôi việc ở chỗ làm.

Trong điều kiện tồi tệ ở Đội số 2 tại Trại lao động cưỡng bức Giai Mộc Tư, ông Tôn đã bị bệnh ghẻ và bị ngứa không ngừng. Khi các triệu chứng trở nên xấu đi, ông không thể bước ra khỏi giường hay tự chăm sóc cho bản thân, nhưng viên chức ở trại vẫn ép ông phải lao động nặng nhọc. Đầu tháng 11 năm 2000, ông bị giam trong một phòng lạnh lẽo hơn hai tháng.

Ông Tôn được thả khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2001. Ông tiếp tục nỗ lực vạch trần bức hại và những lời dối trá độc địa mà ĐCSTQ reo rắc vào tâm trí người dân. Ông muốn mọi người biết đến sự cao quý của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2002, ông Tôn đã bị đưa vào danh sách truy nã của công an vì đột nhập vào mạng lưới truyền hình để phát đi các chương trình giảng chân tướng. Ông Tôn đã phải sống xa nhà. Công an đã bắt vợ ông và đưa bà đến Trại giam Giai Mộc Tư với âm mưu bắt ông Tôn phải xuất hiện để họ có thể bắt ông. Quản lý nơi vợ ông làm việc đã bảo lãnh cho bà tại ngoại 40 ngày sau đó. Để giữ được việc, bà phải đồng ý ly hôn với ông. Sau khi ông Tôn bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997, hai vợ chồng ông sống hòa thuận với nhau, nhưng cuộc bức hại đã hủy hoại hôn nhân của họ.

Trong lúc ông sống xa nhà, ông Tôn lo lắng về người mẹ già yếu của mình nên đã gọi về cho bà. Không may là công an đã nghe trộm điện thoại của mẹ ông Tôn. Ông đã bị bắt tại thành phố Lan Châu và bị kết án 19 năm tù.

Mẹ ông vì luôn nhớ đến ông Tôn –một người con hiếu thảo và tốt bụng, nên sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi. Bà qua đời trong đau buồn và không được nhìn thấy ông lần cuối.

Ông Tôn vẫn bị giam tại Khu số 2 ở Nhà tù Lan Châu, nơi ông bị tra tấn thể xác và tinh thần một cách tàn bạo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/1/插播真相遭诬判十九年-孙兆海被兰州监狱迫害-253689.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/4/131892.html

Đăng ngày 2-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share