Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Vương Minh Dung (王明蓉)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 53
Địa chỉ: Khu dân cư tỉnh, đường số 6 đường Hiệu Phổ, Trà Điếm Tử, quận Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Nghề nghiệp: Cựu y tá trưởng ở Bệnh viện Khang Phục tại thành phố Thành Đô
Ngày mất: Ngày 17 tháng 9 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 7 tháng 9 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Tân Tân (新津洗脑班)
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: đánh đập, bức thực

[MINH HUỆ 31-12-2011] Bà Vương Minh Dung, một học viên Pháp Luân Công, là cựu y tá trưởng tại Bệnh viện An Khang ở thành phố Thành Đô, đã bị bắt đến Trại tẩy não Tân Tân vào ngày 7 tháng 9 năm 2011. Gần mười ngày sau đó, bà qua đời. Chị bà Vương đã đến thăm bà vào ngày 16 tháng 9, và được vào gặp bà Vương. Bà Vương đã qua đời vào ngày hôm sau. Những thông tin sau này cho thấy Phòng công an Thành Đô và các cơ quan chính quyền khác đã cố dùng nhiều cách khác nhau để che đậy những tội ác của viên chức trại tẩy não nơi bà Vương qua đời

2011-10-10-chengdu-wangmingrong--ss.jpg

Bà Vương Minh Dung

Gia đình bà Vương đã đến gặp các viên chức ở trại tẩy não, văn phòng phố Kim Tiền, Ủy ban quận Kim Ngưu và Phòng công an thành phố Thành Đô để yêu cầu viết một biên bản giải thích lý do tại sao bà Vương mất. Các viên chức đã từ chối cung cấp bất cứ thông tin gì cho gia đình bà. Gia đình bà đã chuyển sang yêu cầu được gặp “những người giúp đỡ”, những người giám sát mọi cử động của bà Vương ở trại tẩy não. Đầu tiên các viên chức ở trại tẩy não nói dối rằng bà Vương đã tự tử bằng cách dùng quần áo buộc lại để treo cổ, nhưng gia đình đã từ chối chấp nhận lời giải thích đó, và chỉ ra rằng trong lúc bị giám sát chặt chẽ như vậy, bà không có cơ hội để làm việc đó. Những thủ phạm sau đó lại nói rằng bà Vương mất vì bà đã dùng một mảnh ngói để tự cắt cổ họng; tuy nhiên, họ không thể trả lời được về xuất xứ của miếng ngói và “những người giúp đỡ” ở đâu khi sự việc này xảy ra. Họ cũng không thể giải thích nguyên nhân gây ra những chấn thương trên thi thể bà Vương. Các viên chức cuối cùng đã trả lời “Về nguyên nhân các chết của bà Vương, nó sẽ được quyết định thông qua cuộc họp với cấp trên của chúng tôi

Được biết rằng viên chức ở Trại tẩy não Tân Tân đã đưa bà Vương đến bệnh viện sau 1 giờ chiều ngày 17 tháng 9. Khi thi thể bà được đưa đến bệnh viện, một bác sĩ đã phát hiện rằng bà Vương đã chết và không còn cách nào có thể cứu bà. Để che đậy tội ác của họ, viên chức trại tẩy não đã gây áp lực lên bác sĩ để làm cái “cấp cứu”, đặt thiết bị y tế vào bên trong xác của bà Vương và truyền máu cho bà. Dù giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo toàn bộ nhân viên y tế không được tiết lộ sự thật, nhưng nhiều nhân viên có lương tâm đã bí mật nói với gia đình bà Vương rằng, khi bà được đưa đến bệnh viện, thực ra bà đã chết trước đó và bác sĩ chỉ làm vài động tác để bà hồi tỉnh mà thôi.

Sau khi biết tin bà Vương qua đời, viên chức trại tẩy não, cùng với người ở Ủy ban quận Kim Tiền, văn phòng phố Kim Tiền và phòng công an đã họp với nhau rồi quyết định thông báo cho gia đình bà Vương. Công an đã nói dối với chồng bà rằng bà đang ở Bệnh viện huyện Tân Tân, nhưng không nói với ông rằng bà đã chết. Họ yêu cầu gia đình viết một đơn cam kết nếu họ muốn gặp bà, viết rằng gia đình sẽ không điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của bà Vương cũng như phơi bày sự thật về những gì đã xảy ra.

Người ở Phòng công an Thành Đô còn đe dọa con gái bà Vương, nói rằng nếu cô dám đi điều tra, họ sẽ làm giả các chứng cứ đủ để kết án cha cô đến chết, như vậy cô sẽ mất cả cha lẫn mẹ. Họ nói rằng nếu cô không điều tra về cái chết của mẹ cô, cô sẽ được nhận hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền bồi thường. Dưới sức ép và cám dỗ như vậy, chồng và con gái bà Vương đã thỏa hiệp và nhiều lần viết những thứ liên quan đến đơn cam kết, và cũng không dám nói với những người khác sự thật xung quanh cái chết của bà Vương. Khi họ hàng của họ biết tin bà Vương mất, và liên lạc với gia đình để xác nhận thông tin, họ trả lời rằng bà Vương đã mất khi đi du lịch.

Từ lúc Trại tẩy não Tân Tân được thành lập vào năm 2003, ước tính hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị đưa đến trại tẩy não này. Nhiều người bị giam tại đây đã bị ngược đãi, lăng mạ và bị tra tấn với thủ đoạn đánh đập và bức thực là chủ yếu, trong thức ăn của họ còn có thuốc độc và đây là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết. Những học viên đã qua đời vì bị bức hại tại trại tẩy não này gồm có Đặng Thục Phân, Lý Hiểu Văn, Tạ Đức Thanh và Lưu Sinh Lực. Tinh thần của bà Chúc Hà, bà Lưu Anh và bà Đàm Thiệu Lan suy sụp sau khi bị bức hại tại đây.

Thông tin liên quan: “Bà Vương Minh Dung, một cựu y tá trưởng qua đời chỉ chưa đầy mười ngày tại Trại tẩy não Tân Tân ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/31/开会“商量”死因-成都警察掩盖洗脑班罪责-251270.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/3/130490.html
Đăng ngày 28-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share