Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2012] Gần đây có thông tin rằng Vương Lập Quân, nguyên Cục trưởng Cục Công an Trùng Khánh và Cục Công an thành phố Cẩm Châu, một lần nữa đối ứng với nguyên lý của vũ trụ khi làm điều ác sẽ nhận quả báo. Dù ông Vương rất kiêu ngạo trong thời gian ông ta được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng, tuy nhiên, hiện giờ ông ta đang tiến đến một kết cục đáng xấu hổ.

Tôi đang viết xuống những chi tiết phơi bày một trong những tội ác nghiêm trọng của Vương Lập Quân đối với các học viên Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, ông Vương là Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiết Lĩnh. Để được thăng chức, ông ta tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công và đã phạm nhiều tội ác nghiêm trọng.

Trong năm đó, cũng có nhiều học viên đến gặp những học viên từng bị tra tấn dã man. Họ đã quay lại cuộc nói chuyện, và ghi vào đĩa rồi dự định gửi những đĩa này ra nước ngoài nhằm vạch trần hành vi tàn ác của ĐCSTQ. Tuy nhiên, Đội cảnh sát hình sự quận Ngân Châu ở thành phố Thiết Lĩnh đã biết kế hoạch của họ. Được Vương Lập Quân chỉ đạo, người ở đội cảnh sát hình sự quận Ngân Châu đã theo dõi và giám sát các học viên thông qua nhiều cách khác nhau, như là giám sát các cuộc điện thoại của họ.

Tháng 10 năm 2002, họ đã bắt giữ phi pháp hơn 10 học viên, trong đó có bà Doãn Lệ Bình, ông Vương Hồng Thư, ông Trương Ba và ông Trương Vĩ Kỷ. Họ cũng giam cầm người nhà của học viên, cũng như những người ở trong danh sách cuộc gọi của các học viên. Ít nhất bốn nhà học viên bị lục soát. Có 15 đĩa chứa dữ liệu về cuộc nói chuyện được ghi âm đã bị tịch thu. Cuộc nói chuyện gồm những trường hợp bị bức hại trực tiếp và tàn bạo, như các học viên bị tra tấn đến mức tàn tật trong lúc họ bị giam cầm tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, Trại lao động cưỡng bức Long Sơn, Trại lao động cưỡng bức Phủ Thuận, Trại lao động cưỡng bức Thẩm Tân và Trại giam Đại Liên.

Để tạo “bằng chứng”, người ở đội cảnh sát hình sự đã tra tấn tàn bạo các học viên bị giam cầm. Họ đánh học viên bằng ống cao su và tra tấn học viên bằng cách treo họ lên, đe dọa sẽ kết án học viên tù chung thân. Các học viên bị tra tấn tàn nhẫn, cả ngày lẫn đêm. Thậm chí đến nửa đêm, tiếng của những học viên bị đánh và tiếng hét của họ vẫn có thể được nghe thấy.

Ba học viên, gồm có ông Vương Kiệt, đã bị treo lên trong hai ngày. Hình thức tra tấn này khiến cho hai cổ tay và cánh tay của học viên phải chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể họ, và điều này cực kỳ đau đớn. Tra tấn này đã khiến ông Vương Kiệt bị mất cảm giác ở hai ngón tay cái trong sáu tháng. Đến tám năm sau ông cũng không thể nhấc nổi cánh tay phải lên.

[

Miêu tả lại tra tấn: Bị treo lên

Trong thời gian đó, Vương Lập Quân đã đến thăm đội cảnh sát hình sự. Sau khi ông Vương đến, đội trưởng đã hét lớn trước mặt các học viên: “Sếp của chúng tôi đến gặp chúng tôi. Ông ta nói rằng đây là một vụ việc lớn và bất cứ ai tham gia đều sẽ lĩnh đủ. Chúng tôi sẽ được lĩnh tiền thưởng!” Lần viếng thăm của Vương là nguyên nhân khiến công an trở nên kích động và từng bước tăng cường bức hại.

Cuối cùng, các học viên đã bị kết án từ 07 đến 08 năm tù và lao động cưỡng bức. Họ bị tra tấn và giam cầm trong thời gian dài, gây ra những chấn thương nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần cho học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/20/王立军2002年对法轮功学员欠下的一笔血债-253305.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/25/131744.html
Đăng ngày 11-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share