Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tên: Bành Bình Quốc (彭平国)
Giới tính: nam
Tuổi: 50
Địa chỉ: thôn Bành Gia, thị trấn Mã Nhai, huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam
Nghề nghiệp: nông dân
Tháng bị bắt gần nhất: tháng 05 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam (云南省第一监狱)
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, bỏ tù, tra tấn, lục soát nhà, giam giữ

[MINH HUỆ 11-02-2012] Ông Bành Bình Quốc, một nông dân lương thiện ở huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam, đã bị công an địa phương bắt giữ và bị kết án phi pháp bốn năm tù. Có thông tin rằng ông Bành đã bị ngược đãi thể xác ở Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam. Trước Tết Nguyên đán 2012, khi vợ ông Bành đến thăm ông ở nhà tù, bà đã trông thấy một vết sẹo ở trên đầu mũi của ông. Khi bà hỏi ông bị đánh phải không, ông Bành không dám trả lời, dù vết sẹo rất rõ ràng.

Được công nhận là một người tốt ở thôn

Ông Bành Bình Quốc bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Ông hiểu rằng ông nên theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt. Trong quá khứ ông là một người hay kêu ca, phàn nàn, thì giờ đây ông dần từ bỏ và bất cứ lúc nào ông cũng thể hiện cách cư xử của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người dân ở trong thôn đều xem ông như một người tốt bụng.

Bị lục soát nhà và giam cầm vô lý

Trưa ngày 26 tháng 03 năm 2010, ông Bành và vợ đang ở trên phố thì một công an ở đồn công an Mã Nhai nói ông đến đồn công an vì công an muốn hỏi ông một số thông tin. Ông Bành đã theo ông ta đến đồn công an. Khi vợ ông về đến cổng nhà, người ở đội an ninh nội địa huyện Lục Lương và đồn công an Mã Nhai đã đợi sẵn. Sau khi vợ ông Bành mở cửa, công an đã xông vào nhà và lục soát. Họ lấy đi một tấm hình của Sư Phụ, các sách về Pháp Luân Công, băng tập công, đĩa DVD, tài liệu giảng chân tướng, một máy thu âm và nhiều tài sản cá nhân khác.

Công an đưa ông Bành đến đội an ninh nội địa huyện Lục Lương và giam ông ở Trại giam huyện Lục Lương trong một tháng. Người ở phòng công an huyện Lục Lương sao đó đã cho ông được bảo lãnh.

Bị kết án bốn năm tù

Vào một ngày tháng 05 năm 2010, chỉ hơn một tháng sau khi ông về nhà, khi ông Bành và vợ đang làm việc ở ngoài đồng thì một công an ở đồn công an Mã Nhai đến gọi ông Bành và nói ông đến đồn công an. Ông đã đến đó, nhưng đã không quay về.

Sau đó vợ ông Bành biết tin rằng ông bị đưa thẳng đến trại giam huyện Lục Lương vào hôm đó, và đã bị giam tại đó trong hơn sáu tháng. Trong thời gian đó, bốn viên chức ở Tòa trung thẩm thành phố Khúc Tĩnh đã đến Tòa án huyện Lục Lương, nơi họ đưa ông Bành ra xét xử. Tuy nhiên, tòa án đã không thông báo cho gia đình ông Bành về phiên xử. Khi gia đình ông biết được tin từ một nguồn khác, họ đã đến tham dự phiên xử. Quan tòa đã không cho ông Bành nói ở tòa, và không có bản án nào được công bố sau khi phiên xử kết thúc ngày hôm đó.

Mãi đến ngày 14 tháng 12 năm 2010, khi ông Bành bị đưa đến Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam, thì vợ ông cuối cùng mới nhận được thư thông báo của nhà tù, do đó bà biết được ông Bành đã bị kết án bốn năm tù.
___________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/11/善良村民被云南省第一监狱关押迫害-252934.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/24/131680.html
Đăng ngày 11-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share