Tôi là Đặng Thị Hạnh, học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam.

Vào ngày 10/07/2011 tôi và một số đồng tu đi phát tài liệu, sau đó tôi bị công an phường Tây Thạnh cưỡng chế đưa về đồn công an sau đó tôi đã hợp tác, thỏa thuận và ký kết  những điều mà đệ tử đại pháp không nên làm.

Vào ngày 16/10/2011 tôi và một số đồng tu ra lãnh sứ quán Trung Quốc để thỉnh nguyện, ĐCSTQ chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và ĐCSVN thả 2 bạn đồng tu của tôi ra vô điều kiện sau đó tôi bị công an phường 9 quận 3 khiêng về, tại đồn tôi đã thỏa thuận và ký kết với công an làm những điều mà đệ tử đại pháp không nên làm, sau khi tôi học pháp một thời gian, tôi thấy làm như thế là sai, tôi không chấp nhận điều đó.

Vào ngày 26/02/2012 tôi đến chợ Nhị Đỏ, xã Nhị Long, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh để phát tài liệu giảng chân tướng thì bị công an bắt về xã, rồi sau đó tôi lại thỏa thuận và ký kết với công an những điều mà đệ tử đại pháp không nên làm. Sau một thời gian học pháp tôi nhận thấy tôi làm như vậy là sai. Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những điều tôi đã ký kết, tôi chỉ làm theo sự an bài của Sư phụ tôi là Sư phụ Lý Hồng Chí.

Share