Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 15-12-2023]

Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, con gái tôi năm nay 8 tuổi và đang học lớp 1. Từ khi cháu đi học mẫu giáo lớn, tôi đã không đọc Pháp cho cháu nghe liên tục được nữa. Sau này, khi cháu lớn hơn, tôi cảm thấy cần phải để cháu trau dồi thêm hiểu biết về văn hóa truyền thống, nên tôi đã nhờ người thân là đồng tu in các số “Tạp chí Huệ Thanh“ (do Minh Huệ tiếng Trung sản xuất dành cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi) từ trước đến nay để cháu xem. Con gái tôi rất háo hức xem những bức ảnh và luôn sốt sắng muốn tôi đọc những bài viết trong đó cho cháu nghe. Kể từ đó, rất nhiều kỳ tích đã xảy ra với cháu. Sau đây, tôi xin chia sẻ một vài ví dụ trong số đó.

1. Cây bút chì thúc giục cháu đến trường

Đầu học kỳ này, vào một buổi sáng nọ, khi tôi đang ăn sáng như thường lệ thì con gái giục tôi: “Mẹ ơi, mau đưa con đến trường đi. Những chiếc bút chì của con đang giục con đi nhanh lên đây này. Chúng háo hức muốn bắt đầu làm việc!” Con gái cứ nói như vậy trong vài ngày. Lúc đầu tôi không để ý lắm, vì cho rằng trẻ con có trí tưởng tượng phong phú và nghĩ gì nói nấy mà thôi.

Mãi đến một buổi trưa nọ sau khi tan học, con gái tôi về nhà và lại nhắc đến chuyện cây bút chì, lúc này tôi nghiêm túc hỏi cháu: “Con luôn nói rằng cây bút chì thúc giục con đi học, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?” Con gái bắt đầu kể với tôi rằng những chiếc bút chì luôn nói chuyện với cháu. Buổi sáng chúng sẽ nói: “Mau đến trường đi, chúng tôi đang háo hức làm việc!” Khi ở trường, chúng ríu rít trò chuyện với nhau và thỉnh thoảng chúng nói: “Ôi, công việc hôm nay ít quá, chẳng đủ để làm”. Đôi khi chúng lại có vẻ hơi lo lắng, sợ con gái tôi viết sai chữ. Khi con gái tôi đang nghe giảng ở trên lớp, chúng sẽ giữ im lặng để không làm phiền cháu. Con gái còn nói những cây bút chì này thuộc cùng một gia tộc, cây nào trẻ tuổi, cây nào già nua. Những lời mô tả của con gái làm tôi vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị.

Sau sự việc này, tôi cũng phát hiện rằng mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng vô thần luận do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền và quan niệm mắt thấy mới tin. Tôi cũng đã thanh lý những độc tố này.

2. Sư phụ thanh lý những vật chất bất hảo trong tư tưởng của con gái tôi

Thành tích học tập của con gái tôi trong học kỳ này rất tốt, các phương diện khác cũng vậy, và cháu thường được các giáo viên khen ngợi.

Một buổi trưa nọ sau khi tan học, con gái về nhà và kể với tôi rằng các bạn cùng lớp hỏi cháu làm thế nào để có thể học tốt, có bí quyết gì không? Tôi hỏi con gái có bí quyết gì và cháu nghiêm túc nói: “Tất nhiên là có bí quyết ạ. Sư phụ đã thanh lý những thứ không tốt trong đầu con, ví dụ tựa như nặn một dải kem đánh răng mà bên trên nó phủ đầy hạt kê, bên trong nó cũng trộn lẫn hạt kê và những hạt kê này là thứ không tốt. Sư phụ đưa tay ra vuốt vào kem đánh răng như thế này và toàn bộ hạt kê đều được loại bỏ, từ trong ra đến ngoài không còn một hạt kê nào. Sau đó, con cảm giác đầu óc con minh mẫn, khả năng ghi nhớ và tập trung đều tốt lên, học tập cũng rất dễ dàng. Tôi nói: “Hóa ra nguyên nhân thật sự khiến việc học của con trong học kỳ này tiến bộ nhiều như vậy là do Sư phụ đã giúp con ở không gian khác, con mau cảm ơn Sư phụ đi”. Đồng thời, tôi cảm thấy bản thân và con gái thật may mắn biết bao, Sư phụ đang chăm sóc cho đệ tử Đại Pháp và người nhà của đệ tử Đại Pháp.

Vào năm ngoái, con gái tôi đã đọc một bài viết có tiêu đề “Yêu tinh có thực sự tồn tại?” trên Tập san Huệ Thanh số 50. Vào buổi tối của hai hay ba ngày sau đó, con gái tôi nhìn thấy bảy, tám yêu tinh từ trong tập sách bay đến cạnh cháu. Chúng mặc quần áo làm từ cánh hoa phối với đôi giày cùng loại và vẫy cánh bay tới bay lui. Còn có một lần khác, khi con gái tôi bị ốm, cháu mơ thấy Sư phụ đặt hai tay ở hai bên đầu cháu giống như động tác “Đầu tiền bão luân” của bài công pháp thứ hai để điều chỉnh đầu của cháu.

Những điều thần kỳ vẫn đang xảy ra và tất cả những điều này đều đến từ việc tu luyện Đại Pháp. Chỉ có bước vào Đại Pháp mới có cơ hội được thấy thoáng qua một chút sự huyền diệu của vũ trụ là và sự phong phú đa dạng của sinh mệnh.

Cảm tạ Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/15/467426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/14/214300.html

Đăng ngày 03-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share