Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 20-12-2023] Trong vài tuần gần đây, việc truy cập các trang web bên ngoài Trung Quốc rất khó khăn. Một đồng tu khác cũng chia sẻ vấn đề tương tự. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể mở được một hoặc hai trang web nhưng không thể truy cập vào Minh Huệ Net.

Một hôm tôi lại tiếp tục cố gắng truy cập và cuối cùng đã mở được trang Minh Huệ Net. Ngay lập tức tôi liền tải về các ấn bản Tuần báo Minh Huệ mà những tuần trước chưa được xem. Tôi đọc được một email gửi từ Ban biên tập Minh Huệ, trong đó khuyến nghị các đồng tu ở Trung Quốc nên xem bản đầy đủ của bộ phim “Trở lại thành Thần,” cuối email còn có dòng chữ “Chúc tinh tấn!”

Thông điệp trong email của Ban biên tập Minh Huệ đã khích lệ chúng tôi một cách mạnh mẽ. Mặc dù việc truy cập Internet rất khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã tải được bộ phim “Trở lại thành thần” dài 2 tiếng 50 phút mà không gặp trở ngại gì. Tôi cũng chia sẻ với vài đồng tu khác và đã xem bộ phim 3 lần, thực sự đã nhận được thụ ích lớn lao từ bộ phim này.

Lần đầu tiên xem phim, tôi thực sự choáng ngợp trước cảnh đại chiến giữa Thần và ma đến nỗi không chú ý đến những chi tiết khác trong phim. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ phân đoạn khi Tống Quang Minh giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công với lý lẽ rất thuyết phục, tôi đã học được nhiều điều từ trong đó.

Ví dụ, khi Triệu Hải Phong viết bài phỉ báng Pháp Luân Công, Tống Quang Minh đã cố gắng ngăn cản anh ấy làm điều dại dột đó. Triệu Hải Phong vội gạt đi và nói: “Cậu tập Pháp Luân Công không có nghĩa là tôi cũng phải giống cậu mà khen Pháp Luân Công.”

Tống Quang Minh đáp lại: “Tôi không yêu cầu cậu phải khen ngợi Pháp Luân Công, chỉ mong cậu hãy nói đúng sự thật thôi.” Những lời này thực sự lay động tâm can của tôi. Chúng ta giảng chân tướng về Pháp Luân Công như vậy có thể khiến những chúng sinh lương thiện cảm động, vì người nghe sẽ cảm nhận được sự chân thành và trân trọng điều đó.

Ngoài ra còn một phân cảnh khi hai nhân viên bảo vệ bắt gặp Tống Quang Minh khi anh đang phân phát tài liệu giảng chân tướng. Những lời Tống Quang Minh nói với người thanh niên trẻ đã phá vỡ tư tưởng vô thần của anh ấy, trong khi những gì Tống Quang Minh nói với người bảo vệ lớn tuổi đã thay đổi quan niệm sai lầm của ông ấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã có sự cải thiện.

Cách mà Tống Quang Minh giảng chân tướng rất tự nhiên và khiến người nghe dễ dàng tiếp nhận. Vậy nên tôi muốn xem lại lần thứ hai để có thể học hỏi thêm từ nội dung của bộ phim. Lần này, tôi để ý tới cuộc hội thoại giữa Vô Mê Trí Giả và Vũ Nhi, Vô Mê Trí Giả nói: “Chỉ có ở đây con mới có thể nhìn thấy được những gì mà con muốn thấy.”

Tôi ngộ ra rằng ý của Vô Mê Trí Giả muốn nói bất kỳ sự việc nào nơi thế gian con người, mặc dù bề ngoài rất bình thường, nhưng đều không hề ngẫu nhiên. Những người bị Xích tâm khóa phong bế là những người đến muộn ở trên thiên thượng, là những người bị lạc mất đường về hay đi nhầm vào con đường tà ác. Chỉ bằng cách dựa vào chính niệm của chân ngã và minh bạch chân tướng mới có thể phá được sợi dây xích này.

Khi Tống Quang Minh sắp bị mổ cướp nội tạng, anh ấy đã nghĩ về vợ con và gần như muốn buông xuôi. Nhưng cuối cùng đột nhiên anh ấy nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh, không thể rời đi như vậy được. Ngay khi chính niệm mạnh mẽ, hoàn cảnh đã chuyển biến một cách kỳ diệu. Điều này cũng khiến tôi rất ấn tượng. Trên tất cả, khi chính niệm của đệ tử đủ mạnh, Sư phụ sẽ có cách để giải quyết mọi vấn đề!

Khi tôi xem lại lần thứ ba, tôi đặt tâm nhiều hơn vào câu chuyện xảy ra trên Thiên thượng và nhận ra rằng mục đích khi hạ thế xuống nhân gian của Hải Nhạc Thần Quân (nhân vật Triệu Hải Phong) và Quang Minh Vương (nhân vật Tống Quang Minh) là khác nhau.

Quang Minh Vương phát lời thệ ước trước khi hạ thế: “Chúng ta cùng nguyện giữ vững đạo đức trong hoàn cảnh xã hội bại hoại, cứu chúng sinh trong đại nạn, đồng tâm hạ thế, cùng hồi thiên đình.”

Tuy nhiên, Hải Nhạc Thần Quân lại nói: “Nếu như hoàn thành sự việc lần này sẽ kiến lập được công đức lớn lao… Nếu không thể hoàn thành thệ ước, quyết không trở về!” Bởi vì Hải Nhạc Thần Quân muốn hạ thế để kiến lập uy đức, chính mục đích vị tư này đã phần nào tiết lộ kết quả sau khi vị ấy hạ thế. Kết quả là trong thế gian nhân loại, vị ấy càng ngày càng lạc lối, tư tưởng đó mạnh đến nỗi vị ấy đã nhiều lần nói rằng: “Tôi chỉ muốn danh tiếng hơn người, không uổng phí đời này.” Tôi ngộ ra rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vị ấy không thể trở về.

Đoạn kết phim, tôi nhìn thấy cảnh tượng “Vạn Vương chi Vương” (Vương của tất cả các Vương) đả thủ ấn vô cùng uy nghiêm và tiêu diệt vị thần có tên là “Diệt” của cựu vũ trụ. Tôi chưa từng nghĩ thủ ấn lại có sức mạnh cường đại đến thế, không chỉ có thể thanh lý cựu thần “Diệt” mà còn có thể thay đổi pháp lý của cựu vũ trụ.

Phần cuối phim, Vô Mê Trí Giả đã nói: “Quý vị cũng đều đã từng là những vị Thần. Nhưng có thể quay trở lại thành Thần hay không còn phải xem quý vị lựa chọn như thế nào.”

Tôi mong muốn tất cả học viên chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và quay trở về thế giới thiên quốc của chúng ta!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/20/469498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/28/213523.html

Đăng ngày 27-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share