Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Ả Rập

[MINH HUỆ 30-11-2023] Tôi muốn chia sẻ một chút thể hội tu luyện gần đây của bản thân, mặc dù thiên mục của tôi không khai mở, nhưng tôi đã nhìn thấy cảnh tượng sau đây trong một lần đả tọa.

Trong định, tôi đột nhiên cảm thấy phần minh bạch của thế nhân đang giày vò trong thống khổ. Tôi không rõ cụ thể là người nào, hoặc bộ phận nào như chủ nguyên thần hay phó nguyên thần của con người, chỉ có thể nói là một phần nội tại của con người. Hoàn cảnh của họ giống như một người bị nhốt trong một cái lồng khoảng một mét hai mét, giống như động vật đi đi lại lại trong chuồng, họ bị mắc kẹt, bị khống chế và không thể chịu đựng được khi bị giam ở một nơi nhỏ bé như vậy. Tôi thực sự thể hội mãnh liệt cảm giác bị nhốt, cảm giác ngột ngạt, bức bối thống khổ, không thể tiếp tục nhẫn chịu và khát vọng được giải thoát. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác như vậy, và tôi đã bật khóc, nước mắt giàn giụa. Tôi minh bạch rằng, mọi người trên thế giới dường như đang tận hưởng cuộc sống, nhưng thực tế chỉ là lớp vỏ thân thể bề mặt của họ đang hưởng thụ cuộc sống, còn bản thân chân chính của họ đang chịu đựng thống khổ, và mong ngóng được cứu.

Tôi nghĩ, những gì mình đang trải qua có thể là bước đầu tiên hướng tới trạng thái “từ bi” – nhưng tôi vẫn chưa đạt đến đó. Tôi nghĩ, nếu mình và đồng tu cùng tầng thứ, với nhận thức giới hạn, có thể cảm nhận được thống khổ của chúng sinh một cách mạnh mẽ như vậy, vậy phải chăng Sư tôn từ bi vĩ đại của chúng ta sẽ cảm nhận nhiều hơn và mãnh liệt hơn trong quá trình chính Pháp? Sư tôn đang đích thân chứng kiến, đích thân cảm thụ mọi thống khổ của chúng sinh, ai có thể tưởng tượng được thống khổ mà Sư phụ đang phải chịu đựng?!

Đây có lẽ là lý do vì sao Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta phải tu tốt bản thân mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn. Tôi cũng minh bạch rằng, kỳ thực mức độ cảm giác cấp bách về hình thế phụ thuộc vào tầng thứ của người tu luyện, nếu tầng thứ không đủ sẽ không thể thực sự thể hội được tính cấp bách và nghiêm trọng của sự kiện này, cũng không biết được chúng sinh đang thực sự chờ đợi trong thống khổ.

Buông bỏ tâm oán hận

Tu luyện có nhiều phương diện, điều tôi muốn nói ở đây là việc loại bỏ tâm oán hận đối với người khác. Tôi không có thiện cảm với một số đồng nghiệp tại nơi làm việc, mặc dù họ không trực tiếp và rõ ràng làm tổn thương tôi (ngoại trừ nói một số điều không tốt về tôi), nhưng vì họ biểu hiện ra hành vi xấu trước mặt mọi người, chủ yếu là tật đố và kiêu căng, khiến tôi nảy sinh tức giận và phản cảm với họ.

Tuy nhiên, sau khi tôi có trải nghiệm tu luyện như trên, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi hiểu rằng, những người đó cư xử không tốt, thực chất phần lớn vì họ vô tri, còn phía minh bạch của họ không muốn làm như vậy, họ đang liên tục chịu đựng thống khổ, cần sự giúp đỡ (của đệ tử Đại Pháp). Tất nhiên, người tu luyện đều có thể lý giải rất rõ điểm này, người tu luyện nói chung đều biết và minh bạch những điều này. Nhưng Đại Pháp và Sư phụ từ bi có thể khiến chúng ta cảm thụ điểm này sâu sắc hơn, như thể thực sự xảy ra trên thân tôi vậy.

Vì vậy khi nội tâm tôi bình phục lại, tôi bắt đầu mỉm cười và chào hỏi các đồng nghiệp, sau đó tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ họ hơn, trò chuyện với họ, và tảng băng giữa chúng tôi đã tan chảy. Rồi tôi có một giấc mơ đầy ý nghĩa, trong đó hai đồng nghiệp chân thành xin lỗi tôi.

Mặc dù tôi đã tu luyện nhiều năm, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn bỏ được tâm oán hận đối với những người cư xử tệ với tôi hoặc có hành vi khiến tôi khó chịu. Đôi khi tôi nghĩ, các đồng tu đang trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc, họ vẫn dốc sức cứu độ những người bức hại (họ). Tôi có thể tha thứ và bao dung người khác như họ không? Rốt cuộc tôi đã tu “Nhẫn” đến mức độ nào?

Sư phụ đã khai thị nhiều lần trong Pháp, những gì chúng ta nhìn thấy trên thế giới đều không phải là tình huống chân thật, nếu chúng ta nhìn thấy mặt chân thật của sự việc, toàn bộ suy nghĩ của chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Sư phụ vĩ đại dùng từ bi vô hạn cho phép tôi nhìn thoáng qua một phần tình huống và bức tranh ở tầng thứ sở tại của mình. Trải nghiệm này khiến tôi đặt công phu tu luyện “Nhẫn” (và từ bi), để có thể trợ Sư cứu độ chúng sinh tốt hơn, để có thể xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là lý giải cá nhân trong tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Xin cảm ơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/30/世人在痛苦中等待得救-468764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/29/213533.html

Đăng ngày 19-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share