Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2011] Từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1992, hàng triệu người nhờ tập luyện môn này đã được hưởng lợi ích cả tâm lẫn thân. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Nhiều người đã theo sát ĐCSTQ để tham gia vào cuộc bức hại tàn nhẫn, và họ phải nhận quả báo vì những việc làm tàn ác của mình.

Trường hợp 1: Ngụy Vĩ Quang, trưởng cơ quan chính quyền địa phương ở tỉnh Hà Bắc, đã chết do bị bệnh đột ngột

Ngụy Vĩ Quang, 47 tuổi, trưởng cơ quan mới của chính quyền Yến Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Ông ta đã không lưu ý đến lời khuyên đừng bức hại Pháp Luân Công của các học viên, mà thay vào đó còn liên tục bắt giữ và sách nhiễu các học viên. Ông Ngụy từng sử dụng một cần cẩu để mở cửa sổ một căn hộ của một học viên mà đã từ chối mở cửa. Ông ta cưỡng ép đưa học viên Đỗ Phược Thương đến Trại tẩy não Lang Phường. Ngụy từng đến thôn Trình Tử để sách nhiễu và bắt giữ các học viên. Vào nửa đầu tháng 09, Ngụy chỉ huy ba xe cảnh sát và đâm sầm vào bệnh viện tư của học viên Chu Tái Điền. Bác sĩ Chu lúc đó đang chữa trị cho các bệnh nhân, nhưng lại bị công an cưỡng ép bắt đi và bị đưa đến trại tẩy não. Ngụy Vĩ Quang cũng cố bắt giữ học viên Thang Bảo Tín ở Đông Thái, tuy nhiên đã không thành công. Vào ngày 24 tháng 09, họ lại lái xe đến Nhất Trung, thành phố Tam Hà và cố bắt Thang Bảo Tín, người đang làm việc ở đó. Ông Thang đã trốn thoát được.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2011, Ngụy Vĩ Quang đột nhiên bị bệnh và bất ngờ qua đời.

Trường hợp 2: Trâu Đại Lâm bức hại tàn nhẫn vợ ông ta, một học viên Pháp Luân Công, và đã chết do bị ngã

Trâu Đại Lâm là một công nhân tại nhà máy sản xuất máy móc ở Tân Bình Bát Nhất, thành phố Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Dù đã chứng kiến vợ mình khỏi bệnh gan sau khi tập Pháp Luân Công, ông ta vẫn vô cớ nói xấu Đại Pháp và Sư phụ. Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông Trâu trở nên tệ hơn, và đã nhiều lần đánh đập vợ rất tàn bạo. Ông ta lừa vợ đi về thăm quê. Trên đường đi, ông Ngụy đã đánh vợ bất tỉnh và sau đó trở về nhà. Vào một lần khác, ông Ngụy ép buộc vợ nhảy vào một cái hồ. Vợ ông Ngụy đã từ chối và ông ta cố đẩy bà ấy vào trong đó. Tại thời điểm nguy cấp, một người qua đường đã ngăn ông ta lại.

Dù vợ bị tái phát căn bệnh gan, nhưng Trâu Đại Lâm lại không cho vợ tập Pháp Luân Công. Ông ta hủy hết các sách và băng ghi âm. Ông Trâu cũng từ chối nghe lời khuyên của các học viên.

Một ngày vào tháng 09 năm 2001, khi vợ đang nằm liệt giường vì bệnh tật, ông Trâu đã tiêm thuốc độc vào vợ mình và khiến bà ấy qua đời.

Vào ngày 31 tháng 07 năm 2011, một ngày trước sinh nhật lần thứ 46 của mình, Trâu Đại Lâm bị rơi từ trên một cây cột điện cao xuống và chết ngay tại chỗ.

Trường hợp 3: Những người dân trong thôn nhận quả báo tại tỉnh Hà Bắc

Lý Tiến Nguyên, một người dân tại Diêu Gia Phường, quận Cao Tân, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã tích cực hợp tác với ĐCSTQ để giám sát các học viên. Các học viên đã nói với ông Lý về Pháp Luân Công, nhưng ông ta từ chối lắng nghe. Rốt cuộc, ông ta đã chết do bị ung thư, bỏ lại vợ và hai người con trai.

Vương Thụ Bân, Trưởng ban An ninh của một thôn khác tại Diêu Gia Phường, cũng tích cực tham gia vào cuộc đàn áp. Ông ta dẫn theo người của Phòng 610 và công an xông vào nơi cư trú của các học viên vào nữa đêm để sách nhiễu và khiến họ hoảng sợ. Sau đó, con trai ông ta đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/29/迫害法轮功学员的人遭恶报实例-248477.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/29/130394.html
Đăng ngày 28-1-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share