[MINH HUỆ 24-10-2011]Ghi chú của Ban biên tập: “Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho những hành động của họ, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ đem đến quả báo. Nói một cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa nhắc nhở nguyên lý này cho những ai mà muốn làm ác. Trong khi rất nhiều những người bức hại Pháp Luân Công chỉ là “làm theo” mệnh lệnh, luật vũ trụ vẫn xác định là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ có bằng cách đảo ngược lại con đường làm ác thì người ta mới có thể thoát khỏi quả báo.”

Kể từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tuyên truyền vu khống để bôi nhọ Pháp Luân Luân Công và thuê người để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vì danh tiếng và lợi ích cá nhân, một số người đã đồng ý tham gia vào cuộc bức hại và do đó họ đã phải nhận sự trừng phạt đích đáng.

Những người bức hại các học viên bị giết chết.

Ngô Ngọc Trân là một người dân trong làng Trấn Hải, Phúc Châu, Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh. Tháng 12 năm 2001, cô liên lạc với các học viên địa phương và nói với họ rằng cô muốn xem video giảng Pháp của Sư Phụ. Trên thực tế, cô đã thỏa thuận với cảnh sát rằng cô sẽ nhận được 500 đô la cho việc xác định địa điểm của các học viên. Sau khi các học viên đến, cô đi ra ngoài và gọi cảnh sát. Bảy học viên đã bị bắt giữ phi pháp, và ba trong số họ bị kết án hai năm tù. Hai người khác bị giam tại trung tâm giam giữ.

Một năm sau, Ngô Ngọc Trân đã ngoại tình, và cô đã bị anh rể giết chết. Khi ấy cô chỉ mới 40 tuổi.

Lý Vĩnh Đức là Đội trưởng Đội an ninh trong làng và đã tích cực tham gia vào việc bức hại các học viên. Ông ta thường dẫn các công an đến nhà các học viên để sách nhiễu họ. Tháng 06 năm 2006, ông ta đã bị giết chết ở tuổi 60 bởi một người dân trong làng.

Trưởng đội an ninh chết trong tai nạn xe máy

Lưu Kiệt là Đội trưởng Đội an ninh cho một công ty xây dựng ngầm tại thành phố Đại Khánh. Ngày 10 tháng 04 năm 2011, Lưu Kiệt đã yêu cầu học viên Pháp Luân Công là anh Vương Khuê đến làm việc và đã gọi cảnh sát đến để bắt giữ anh ấy. Anh Khuê đã bị giam tại Trung tâm tẩy não Vũ Xương trong bốn tháng, điều đó thực sự khiến cho gia đình của anh khốn khổ. Ngày 04 Tháng 10 năm 2011, Lưu Kiệt đã chết trong một tai nạn xe gắn máy khi ông đang lái xe đến Khu tự trị Nội Mông.

Những trường hợp bị trừng phạt ở làng Chiêu Viễn, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông

Châu Ký Trinh, khoảng 50 tuổi, là phó Trưởng ban của làng Chiêu Viễn. Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, bà ta đã tích cực bức hại các học viên. Học viên Vương đã rời khỏi nhà của mình để tránh bị bức hại hơn nữa và bà Châu đe dọa rằng sẽ hủy bỏ giấy tờ tùy thân của cô Vương. Vào mùa đông, bà Châu đã ngoại tình với Lưu Thanh Hiền, một phó Trưởng ban khác cũng khoảng 50 tuổi. Khi họ ra ngoài cùng nhau, họ đã gặp phải một tai nạn với xe buýt và cả hai người đã bị chết ngay khi đó.

Lưu Phát Đình, 59 tuổi, ông ta trở thành phó Trưởng ban thông qua các quan hệ mờ ám. Thêm vào đó, ông ta liên tục bức hại các học viên. Học viên anh Lưu Giang Sinh đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và anh đã bị đưa về làng. Lưu Phát Đình đã còng tay vợ của anh, đứa con 11 tuổi, và anh ở trước đồn công an.

Sự tham gia vào cuộc bức hại cuối cùng đã đưa ông Lưu đến bất hạnh. Vợ ông ta đã chết vì bệnh vài năm trước và ông cũng qua đời vì bị ung thư phổi vào năm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/24/各地迫害法轮功的人遭恶报实例-248018.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/6/129235.html
Đăng ngày: 22– 11– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share