Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-11-2011] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Trong suốt 12 năm qua, các viên chức ĐCSTQ và những kẻ ác đã vứt bỏ lương tâm của họ và bức hại các học viên để đổi lấy những lợi lộc cá nhân. Tuy nhiên, bất kể họ là ai và họ có chức vụ cao như thế nào hoặc nổi tiếng ra sao, không ai có thể thoát khỏi nguyên lý “thiện ác báo ứng”. Dưới đây là những trường hợp của những kẻ bức hại đã phải nhận quả báo.

Bốn kẻ bức hại nhận quả báo tại Hoài An, tỉnh Giang Tô

1. Bành Chính Hâm, cựu nhân viên của Cục An ninh Nội địa thuộc Phân cục Công an quận Thanh Hà Hoài An, đã xem cuộc bức hại là cơ hội để được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Ông ta đã tích cực tham gia bức hại các học viên. Không lâu trước đây ông Bành đã bị sa thải vì thói quen cờ bạc.

2. Chu Kỳ Thân từng là giáo viên tại Trường trung học số 3 Hoài An. Sau khi được tái bổ nhiệm vào Phòng 610 quận Thanh Hà, anh ta đã nỗ lực bức hại các học viên. Không lâu sau đó, anh Chu đã qua đời vì bệnh ung thư gan khi chỉ mới 30 tuổi.

3. Cố Duy Siêu, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc Hoài An, đã giữ một vai trò tích cực khi hợp tác với Phòng 610 để bức hại bốn y tá là các học viên. Sau đó ông ta đã bị sa thải vì làm thuốc giả. Các nhân viên đã đốt pháo tại cổng bệnh viện để ăn mừng việc ông ta bị sa thải. Ông Cổ không dám quay trở lại căn hộ bên trong khu cư trú của bệnh viện.

4. Nghiêm Gia Thuấn, người Giám đốc tiếp theo của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc Hoài An, đã cố gắng bức hại các học viên để đạt được một cương vị chính trị. Ông ta đã giam giữ các học viên tại khách sạn Sở Thiên vào năm 2003. Không lâu sau, ông Nghiêm bị một tai nạn xe hơi tại Nam Kinh, và vợ ông ta bị viêm tuyến tụy hoại tử cấp tính. Gia đình của họ đã chi trả hàng chục ngàn nhân dân tệ cho chi phí thuốc men.

Ba kẻ bức hại nhận quả báo tại quận Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

1. Nhiêu Hán Khang, 58 tuổi, sống tại thôn Nhiêu Gia Đầu, trấn Phong Nhuận. Ông ta làm Trưởng phòng An ninh cho đội sản xuất vào năm 1999. Ông Nhiêu đã nghe theo tuyên truyền của ĐCSTQ, và giúp những người khác bắt giữ và lấy dấu vân tay của các học viên. Các học viên đã giảng rõ sự thật cho ông Nhiêu, nhưng ông ta vẫn không tin họ và tiếp tục tham gia cuộc bức hại.

Trước Thế Vận Hội 2008, ông Nhiêu tuyên bố trong thôn rằng ông ta sẽ lục soát nhà của tất cả học viên nếu ông ta tìm thấy một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Cũng trong năm này, ông Nhiêu đã dẫn các nhân viên Phòng 610 đến nhà một học viên. Họ đã lục soát nhà và bắt giữ người học viên, sau đó người này đã bị kết án phi pháp hơn ba năm tù.

Năm 2010, ông Nhiêu bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông ta đã chết trong đau đớn vào tháng 04 năm 2010.

2. Nhiêu Hãn Kim từng tham gia vào việc giám sát các học viên. Ông ta và một người trong cùng thôn, Lý Thụ Tài, đã thu gom và đốt những tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp tại đội sản xuất. Năm 2007, ông Nhiêu đã chết vì xuất huyết não ở tuổi 59.

3. Năm 2009, Lý Thụ Tài đã chết vì bị một tai nạn xe hơi ở tuổi 46.

Ngô Tân Sinh, giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ của Trường đảng Hắc Long Giang, chết do bị đường dây cao thế giật điện

Ngô Tân Sinh, Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ của Trường đảng Hắc Long Giang, đã sa thải một học viên sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Trong Thế Vận Hội 2008, trên đường trở về từ sân bay, ông ta đã bị một đường dây cao thế giật điện đến chết.

Có ba câu nói quen thuộc rằng: “Trên đầu có Thần linh”; “Thần đang quan sát những việc làm của con người” “thiện ác báo ứng”. Những câu này là lời nhắc nhở cho những ai đang đánh cược với mạng sống của họ khi tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và họ nên dừng lại ngay lập tức. Sẽ là quá trễ khi quả báo xảy ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/5/参与迫害法轮功的人遭恶报的实例-248740.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/14/129471.html
Đăng ngày 24-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share