Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 8-11-2011] Các lính canh và tù nhân hình sự ở Trại lao động nữ Trùng Khánh đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm. Gần đây, nhiều người trong số họ đã bị quả báo vì hành động tàn ác của mình.

Lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2011, một học viên bị đưa đến một xà lim biệt giam (diện tích nhỏ hơn 1,5 mét vuông và không có cửa sổ). Một tù nhân cũng được đưa đến phòng để tra tấn cô. Trong lúc tra tấn, cánh cửa thình lình mở ra và người ta có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng hô của người học viên: Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tù nhân và lính canh Trương Học Mai đã đẩy cô ấy trở vào phòng và khóa cửa lại. Không ai nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.

Để trừng phạt những người học viên đã nghe tiếng khóc, lính canh ép họ phải đứng dưới nắng nóng đến tận trưa. Người già nhất là 74 tuổi và trẻ nhất là 17 tuổi. Các lính canh thậm chí không tha cho những học viên lớn tuổi đang có vấn đề về sức khỏe như bệnh tăng huyết áp và đái đường.

Khi các học viên mới bị giam giữ, nước uống của họ rất ít. Mỗi người chỉ được một nửa bát nước mỗi ngày. Họ không được phép thay đồ lót, và mỗi người chỉ được sử dụng nhà vệ sinh bốn lần mỗi ngày. Bất kể thời tiết như thế nào, mỗi học viên chỉ có thể sử dụng một thùng nước để giặt quần áo và tắm rửa. Mỗi người được nhận một bình nước nóng, nhưng các tù nhân đã chiếm lấy nước của họ.

Một phương thức khác được sử dụng tại trại lao động là “đứng lên ngồi xuống”. Số lần thực hiện điển hình cho các học viên là: 1000 lần vào buổi sáng, 1000 lần vào buổi trưa, và 1000-1500 lần vào buổi tối.

Các lính canh và tù nhân bị quả báo

Vào tháng 8 năm 2011, lính canh Đào Tinh đã tra tấn một học viên. Đột nhiên người học viên vừa chạy ra khỏi cửa vừa hét lên. Vào lúc 10 giờ 30 sáng cùng ngày, Đào Tinh đột ngột bị bệnh. Cô ta phải cần đến hai lính canh giúp đỡ khi đi lên tầng trên.

Tù nhân hình sự Tiếu Thể Tuệ là một người nghiện ma túy. Cô ta đã trợ giúp lính canh bức hại các học viên. Tiếu được trả tự do vào ngày 8 tháng 2 năm 2011, nhưng chỉ trong một tuần, cô đã bị một xe hơi đâm phải. Tiếu là một kẻ bức hại tàn bạo. Cô ta buộc các học viên phải “đứng lên ngồi xuống”, nhảy và đi giống như một con vịt. Tiếu còn đánh các học viên rất tàn nhẫn. Một lần cô ta viết tên của người sáng lập Pháp Luân Công lên một chiếc ghế, và ép các học viên phải ngồi lên.

Tù nhân Lý Hiểu Mẫn khoảng độ tuổi 20. Cô ta đã sử dụng những phương pháp tra tấn thô bạo đối với các học viên. Lý được thả vào tháng 3 năm 2011, nhưng trong vòng một tháng, cô ta đã chết do dùng ma túy quá liều.

Một tù nhân khác 22 tuổi ở quận Giang Bắc vào trại lao động vào tháng 3 năm 2011. Cô ta bắt đầu trợ giúp lính canh bức hại các học viên. Vào tháng 8, cô bắt đầu bị ho nặng. Ngày 13 tháng 8, cô bị chẩn đoán bệnh ung thư phổi ác tính, và sau đó gia đình đã đến đón cô về cùng ngày.

Tù nhân Liêu Hàm Tân ở độ tuổi 20. Trong hai năm bị giam, cô đã buộc các học viên phải viết những điều xấu về Đại Pháp. Vào tháng 9 năm 2010, cô bị u mạch bạch huyết ở cổ. Sau khi phẫu thuật, cổ của cô đã không lành lại trong gần một năm. Tháng 2 năm 2011, cô đã ở cùng với các học viên trong hai tuần. Một học viên nói rằng cổ của cô không thể lành lại vì cô đã ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Cô Liêu hứa rằng sẽ không ngược đãi các học viên nữa. Nhưng vào tháng 8, cô lại làm những việc xấu để hãm hại các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/8/重庆女子劳教所折磨虐待法轮功学员-248678.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/2/129811.html
Đăng ngày 29-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share