Bài viết của Trúc Vận

[MINH HUỆ 16-01-2024] Khi đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn Trung Quốc, rất nhiều người dân, trong đó có cả trẻ em bị nhiễm bệnh nặng, thậm chí có những người còn mất mạng. Tuy nhiên lại có những đứa trẻ được bình an vô sự, thoát khỏi dịch bệnh, vì sao như vậy?

Một học sinh luôn cho kết quả âm tính

Chuyện xảy ra vào cuối năm 2022 tại một trường tiểu học ở huyện Quan, tỉnh Sơn Đông. Hơn nửa số học sinh của trường bị cách ly vì nhiễm Covid-19. Những học sinh còn lại không nhiễm bệnh cũng bị đưa đi cách ly vì đã tiếp xúc với người bệnh. Các lớp học trở nên trống trơn, những ngôi làng xung quanh đều bị phong tỏa, loa phóng thanh ra rả suốt ngày.

Bé Tiểu Minh (hóa danh) là một học sinh không bị nhiễm bệnh nhưng cũng phải đi cách ly. Vì các em còn nhỏ nên theo quy định bắt buộc phải có cha mẹ đi cùng. Do vậy, mẹ Tiểu Minh đã đến huyện Quan để cách ly cùng em. Trong thời gian đó, mẹ Tiểu Minh không may xuất hiện các triệu chứng dịch bệnh, lúc xét nghiệm thì cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, Tiểu Minh lại không sao cả, nhiều người thắc mắc không biết vì sao Tiểu Minh lại may mắn như vậy?

Thì ra bà ngoại của Tiểu Minh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết về việc cách ly, bà đã gọi điện thoại cho em và dạy em niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tiểu Minh rất hồn nhiên, nghe lời bà dạy qua điện thoại đã niệm to chín chữ cùng bà, nhờ vậy mà được Thần Phật bảo hộ.

Sau đó, Tiểu Minh (không bị nhiễm bệnh) và mẹ em (bị nhiễm bệnh) được chuyển đến Thành phố Liêu Thành để cách ly. Trong 18 ngày đó, mọi người xung quanh đều bị dương tính, riêng Tiểu Minh vẫn bình an vô sự mà không dùng bất kỳ biện pháp phòng chống dịch bệnh nào.

Điều khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên hơn nữa là khi Tiểu Minh trở về nhà. Hầu hết mọi người trong làng đều bị nhiễm bệnh, kể cả gia đình của em. Tuy ăn uống và sinh hoạt cùng người nhà đều bị dương tính nhưng một mình Tiểu Minh không hề bị nhiễm bệnh.

Con trai tôi và gia đình cháu

Hai vợ chồng tôi cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 1996, chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, anh đã hồi phục một cách kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó trở đi, tôi cũng bước vào tu luyện. Con trai, con dâu và hai cháu của tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong thời gian xảy ra đại dịch, giống như các vùng khác, khu vực của chúng tôi thường xuyên bị cách ly. Cuối năm 2022, khi chính sách phong tỏa bất ngờ được dỡ bỏ, nhiều người đã bị nhiễm bệnh, trong đó một số đã tử vong.

Tôi gọi điện cho con trai nói: “Con đừng sợ. Người xấu mới bị đào thải, còn người tốt tin vào Đại Pháp chắc chắn sẽ không sao đâu”.

Cháu trai lớn của tôi nghe thấy vậy liền giành lấy điện thoại và hỏi: “Bà ơi, tại sao niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ lại không bị dương tính ạ?” Tôi nói: “Bởi đó là Phật hiệu, khi con niệm, Thần Phật sẽ biết và bảo hộ con“. Cháu nói đã hiểu và cảm ơn tôi.

Con trai tôi biết Đại Pháp là tốt. Cháu ghi nhớ chín chữ chân ngôn và luôn mang theo chiếc bùa hộ mệnh có in chín chữ trên đó. Đi đến đâu cháu cũng nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Một lần khi cháu đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố (PLAC) có việc gì đó, Bí thư Thành ủy đã hỏi cháu: “Cha mẹ cậu vẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chứ?”

Trong tình huống này, nhiều người không dám trả lời câu hỏi đó nhưng con trai tôi không hề sợ hãi. Cháu đường đường chính chính nói với Bí thư Đảng: “Tất nhiên rồi. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cha tôi cuộc đời thứ hai; nếu không thì ông đã ra đi từ lâu rồi”.

“Thật vậy sao?” Bí thư Đảng ủy hỏi.

Con trai tôi giải thích: “Đúng vậy. Bố tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tình trạng xấu đến mức mẹ tôi đã chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho ông. Nhưng sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết”.

Bí thư Đảng ủy nói: “Nếu tốt vậy thì có thể luyện ở nhà”.

Có lần, con trai tôi lái xe đưa hai con về quê thăm mộ. Lúc đi cháu có triệu chứng cảm mạo nặng, toàn thân nhức mỏi và sốt cao. Sau khi thăm mộ xong, cháu dẫn hai con leo lên đỉnh đồi hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau khi bọn chúng hô to vài lần, cơn sốt của con trai tôi đã giảm bớt và cháu cảm thấy ổn hơn. Khi trở về nhà, cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời”.

Trong suốt thời gian đại dịch, không ai trong gia đình 6 người của tôi bị nhiễm bệnh. Có lần đứa cháu trai nhỏ nhất gọi cho tôi: “Bà ơi, tất cả 60 bạn trong lớp của cháu cũng như các thầy cô đều có kết quả xét nghiệm dương tính. Chỉ một mình cháu âm tính bà ạ”.

Hãy tránh xa ĐCSTQ

Cô Dương và cháu trai của cô đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu trai của cô ấy đã kể cho cô nghe câu chuyện sau đây.

Đầu tháng 10 năm 2023, trường học diễn ra hai sự kiện lớn ca ngợi ĐCSTQ, học sinh được yêu cầu mặc đồng phục. Ngày đầu tiên, cháu trai tôi quên mặc đồng phục nên giáo viên giữ cháu ở lại lớp. Ngày thứ hai, cháu để quên đồng phục tại phòng ăn và lại bị giữ lại trong lớp học.

Bằng cách đó, cháu tránh được cả hai hoạt động ca ngợi ĐCSTQ. Sau đó, nhiều học sinh trong lớp cháu lần lượt mắc bệnh, nhưng cháu vẫn bình an vô sự.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/16/470976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/18/214347.html

Đăng ngày 28-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share