Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2023] Năm 2020, cha tôi qua đời. Theo phong tục ở quê tôi, ông được chôn cất cùng với mẹ tôi. Khi mở quan tài của mẹ, chúng tôi sửng sốt vô cùng! Đã chín năm kể từ khi mẹ tôi qua đời nhưng khuôn mặt bà vẫn thanh thản như thể đang ngủ vậy. Cả thân thể và quần áo của mẹ tôi đều không hư hoại đi chút nào!

Những người chứng kiến cảnh tượng này đều chấn động và nói rằng: “Thân thể không bị hư hoại sau chín năm thật là kỳ tích!” “Chuyện này thật mở mang tầm mắt cho chúng tôi!”

Mẹ tôi đã làm lụng vất vả cả cuộc đời và mắc phải đủ mọi loại bệnh tật. Năm 1998, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện thiền định cổ xưa. Trong lúc mơ ngủ, mẹ tôi đã nhìn thấy một quả cầu đỏ khổng lồ đáp xuống giường của mình; khi luyện các bài công pháp của Đại Pháp, bà nhìn thấy những tiểu anh hài chơi đùa trên hai cánh tay của mình.

Không lâu sau, Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tịnh hóa thân thể bà. Có lần, mẹ tôi nôn mửa suốt đêm. Sau đó, các bệnh dạ dày, bệnh tim và teo não của bà đều biến mất! Khi luyện công, bà thường cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp quán thông xuống từ đầu đến chân.

Mẹ tôi không biết chữ và rất khổ sở khi không thể đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, Đại Pháp đã ban cho bà trí huệ và mẹ tôi có thể học các Hán tự rất nhanh. Chưa đầy một năm sau, bà đã có thể đọc hết tất cả các bài giảng của Sư phụ.

Mẹ tôi kiên trì học Pháp và luyện công hàng ngày. Tâm tính (bản tính hay tính cách) của bà nhanh chóng đề cao lên. Mẹ tôi đạt đến trạng thái nhập tĩnh mỗi khi thiền định và thường nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đang thiền định. Bà cảm thấy Sư phụ luôn ở gần bên, bảo hộ và chăm sóc cho mình.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều đồng tu đã bị bắt giữ, bị lục soát nhà và kết án vào các trại lao động và nhà tù. Mẹ tôi sợ hãi và trở nên giải đãi trong tu luyện. Sau đó, sức khỏe của bà suy yếu và bà đã qua đời vào tháng 11 năm 2011.

Cả gia đình tôi có ý muốn chôn cất mẹ. Chúng tôi đã chuyển thi thể của mẹ về quê nhà của bà. Tôi trang điểm cho mẹ và đặt bà vào quan tài. Nhiều bạn bè và họ hàng đã đến thăm viếng vào ngày tang lễ. Khuôn mặt của mẹ tôi trông thanh thản đến nỗi mọi người đều nói rằng bà như thể đang nằm ngủ vậy!

Trong lịch sử đã có rất nhiều trường hợp những người tu luyện mà nhục thân của họ không bị hư hoại trong hàng nghìn năm, ví như hòa thượng Thạch Đầu Hi Thiên thuộc triều đại nhà Đường hay nhục thân của Lục tổ Huệ Năng của Thiền tông vẫn còn sức sống sau khi ông qua đời 1.300 năm trước và hiện nay vẫn đang được lưu giữ tại Đền Nam Hoa ở Thiều Quan, Quảng Đông. Nhiều người tu luyện tin rằng hiện tượng này chính là kết quả của việc tồn trữ vật chất cao năng lượng từ các không gian khác bên trong thân thể người tu luyện như một phần của quá trình tu luyện của họ.

Năm 2020, tôi đã nhân cơ hội này để nói với mọi người ở tang lễ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện có thể cứu độ chúng sinh. Tôi dặn họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/18/468299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/9/213270.html

Đăng ngày 10-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share