Bài viết của của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2023] Tôi bị bắt vào năm 2008 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, sau đó, tôi bị kết án bảy năm tù. Vì không chịu từ bỏ Đại Pháp, tôi đã bị tra tấn hết sức tàn bạo đến nỗi sức khỏe của tôi rơi vào tình trạng nguy kịch và có nguy cơ tử vong.

Lúc đầu các lính canh nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng của tôi. Nhưng sau khi thấy bệnh tình của tôi ngày càng xấu đi và tôi thực sự sắp chết, họ đành đưa tôi đến bệnh viện nhà tù. Bác sỹ nhà tù nói rằng họ không thể điều trị cho tôi và chỉ định các lính canh đưa tôi đến một bệnh viện ngoài nhà tù. Gia đình tôi được yêu cầu gửi tiền để trang trải mọi chi phí y tế cho tôi.

Sau khi xét nghiệm và xem xét kết quả MRI, bác sỹ ở bệnh viện bên ngoài vô cùng lo lắng: “Tại sao các vị lại đưa người phụ nữ này đến đây mà không đưa vào phòng cấp cứu trong khi tình trạng của bà ấy nguy kịch thế này? Tù nhân cũng là con người chứ!” Lính canh hỏi: “Có chuyện gì vậy, bà ấy có bị sao không?” “Tình trạng hiện giờ có thể làm bà ấy bị liệt thân trên, ảnh hưởng tứ chi và việc hít thở, sự sống của bà ấy có thể lập tức gặp nguy hiểm“. Lính canh lúng túng nói: “Nặng đến vậy sao?” “Bà ấy kiên cường lắm, nỗi đau mà bà phải chịu là tột cùng, không có mấy người chịu được như vậy đâu”, vị bác sỹ nói.

Vì không muốn trả chi phí y tế hay để tôi chết trong nhà tù, sau ba tuần, cuối cùng nhà tù đã đồng ý thả tôi để chữa bệnh. Tính đến lúc đó, tôi đã thụ án hai năm và bảy tháng trong tù.

Về nhà tôi luyện lại các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và học Pháp hàng ngày, bất chấp nỗi đau đớn tột cùng. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi dần dần khỏe lên. Đó là một quá trình lâu dài và gian khổ, nhưng tôi đã làm được. Tôi không chết hay bị liệt, mà bình phục hoàn toàn!

Nhiều người biết tôi và tình trạng của tôi đã rất ngạc nhiên và nhận xét rằng sự phục hồi đáng kinh ngạc của tôi là một kỳ tích! Tôi nói rằng không phải tôi tạo ra kỳ tích, mà là Đại Pháp một lần nữa triển hiện Thần tích nơi thế gian và có thể biến những gì không thể thành có thể.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/6/467848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/28/213122.html

Đăng ngày 22-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share