Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2023] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi đã được thụ ích rất nhiều từ pháp môn này. Tôi muốn chia sẻ hai sự việc mà Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo hộ tôi khi tôi gặp nguy hiểm.

Được bảo hộ thoát khỏi sự tấn công của chó sói

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Vào một buổi sáng sớm, tôi mang theo một chiếc túi du lịch lớn tới điểm luyện công gần đó. Tôi biết một gia đình ở góc phố nuôi một con chó sói to và thường xích nó lại bằng dây xích rất sắt dày.

Sáng hôm đó khi tôi đi ngang qua, con chó chạy xồ ra, xô ngã tôi và ngoạm vào mông tôi. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, cũng không kịp né tránh, trong cơn hoảng loạn tôi đột nhiên hô lên: “Sư phụ Lý Hồng Chí, xin Ngài hãy cứu con!” Tiếng hô của tôi còn chưa dứt thì con chó sói lớn đang cắn vào mông tôi vội nhả tôi ra và bỏ chạy. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ và đi luyện công như thường lệ. Sau khi trở về nhà, tôi thấy mình không hề bị thương chút nào.

Được thả ngay sau khi bị bắt

Tháng 10 năm 2000, tôi và một số học viên đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi giương biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn và đã bị bắt. Cảnh sát đánh đập chúng tôi rất dã man, sau đó họ đưa chúng tôi đến Trại tạm giam huyện Bình Cốc nằm ở ngoại ô Bắc Kinh. Họ thu thập tên, địa chỉ và chụp ảnh chúng tôi.

Sau khi tiết lộ thông tin cá nhân, chúng tôi lập tức bị chuyển đến Văn phòng tỉnh Giang Tây ở Bắc Kinh, và dự kiến sẽ bị đưa về Giang Tây để giam giữ phi pháp. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi không nên thừa nhận việc giam giữ phi pháp và cần cố gắng thoát khỏi nơi này. Tôi chạm vào ổ khóa trên cửa và nó đã mở ra một cách kỳ điệu. Nhờ đó chúng tôi đã trốn thoát.

Khoảng một tháng sau, chúng tôi bắt xe trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện lần nữa. Chúng tôi bị bắt lần thứ hai và bị đưa đến cùng một trại tạm giam. Vì mới bị giam ở đây hơn một tháng nên một số cảnh sát nhanh chóng nhận ra tôi và bắt đầu tra cứu thông tin liên quan tới tôi trong máy tính. Trong tâm tôi đã xuất một niệm rất mạnh “Cầu xin Sư phụ bảo hộ con và xóa hết thảy mọi thông tin cá nhân của con lưu trong máy tính của trại tạm giam, con không thể để họ đưa con về Giang Tây và bị giam giữ một lần nữa”.

Điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra: sau nhiều giờ tìm kiếm cơ sở dữ liệu, họ vẫn không tìm thấy ảnh hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến tôi trong máy tính. Họ đã tức giận đến mức đánh đập và tra tấn tôi suốt năm tiếng đồng hồ, chiếc áo len tôi đang mặc ướt sũng mồ hôi. Sau đó, tôi đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, trong vòng vài ngày tôi được thả và trở về nhà an toàn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/14/468198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/10/214252.html

Đăng ngày 27-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share