Bài viết của Pháp Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2023] Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng thần kỳ đối với sức khỏe. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình về việc Đại Pháp đã ba lần loại bỏ khối u cho tôi.

Phép màu thứ nhất

Năm 2008, tôi bất ngờ mang thai cháu thứ hai. Khi khám thai ở tháng thứ 5, bác sỹ phát hiện một khối u bên cạnh thai nhi, nhưng tôi không coi trọng nó. Vài tháng sau khi sinh con, tôi bắt đầu bị đau bụng dữ dội mà không rõ nguyên nhân.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên bị đau bụng và phải xin nghỉ về nhà. Chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện để siêu âm, kết quả cho thấy một khối u quái có kích thước khoảng 7,7×6,4 cm. U quái là một khối u hiếm gặp thường xuất hiện ở buồng trứng và có thể lành tính hoặc ác tính.

Tôi hướng nội và nhận ra mình có tâm sắc dục, tâm vị tư và chấp trước vào tình thân quyến, tình vợ chồng. Ở bên ngoài tôi tỏ ra ân cần và bao dung như một người tu luyện, nhưng ở nhà tôi thường mất bình tĩnh với chồng con. Tôi thành tâm xin hứa với Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) rằng mình sẽ sống theo tiêu chuẩn của một người tu luyện.

Một buổi sáng mùa hè năm 2011, tôi đột nhiên cảm thấy quặn đau dữ dội ở vùng bụng dưới khi chưa luyện xong bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống chưa kịp nhìn kỹ thì một khối u lớn đã rơi xuống bồn cầu. Tôi liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cho dù có đau thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể để người nhà nhìn thấy nên cứ ở trong đó chịu đau đến hơn một tiếng đồng hồ. Khi từ nhà vệ sinh bước ra, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi như thể bị ngâm trong nước. Tôi kiệt sức nằm trên sàn nhà và nghĩ: “Mọi việc của mình giao phó hết cho Sư phụ. Hết thảy sẽ do Sư phụ định đoạt”.

Sư phụ giảng:

“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Sau khi vượt qua khảo nghiệm lần này, Sư phụ đã gỡ bỏ khối u trong bụng tôi, trước đó khi nằm xuống tôi có thể sờ thấy khối u bằng tay. Sau sự việc này, tôi không còn có thể sờ thấy khối u nữa, cũng không còn bị đau bụng, đồng thời, tôi cũng không còn phụ thuộc vào việc nhờ các đồng tu giúp đỡ để vượt qua khảo nghiệm.

Phép màu thứ hai

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, tôi cảm thấy có một khối u to cứng ở bụng dưới, giống như khối u lần trước. Vào một buổi sáng, tôi đột nhiên bị chảy máu âm đạo. Máu chảy liên tục trong vài giờ cho đến khi một cục máu đông lớn to bằng quả trứng ngỗng đột nhiên rơi ra ngoài. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ một khối u khác! Con xin cảm ân Sư phụ một lần nữa đã tịnh hóa thân thể cho con.

Phép màu thứ ba

Gần đây, tôi lại cảm thấy một khối u cỡ bằng nắm tay ở vùng bụng dưới. Tôi nghĩ rằng có thể tâm tính của mình có vấn đề gì chăng. Hướng nội lại từ lời nói và hành vi của mình, tôi thấy mình có tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm an dật, tâm sắc dục và tâm oán hận rất mạnh. Ngoài ra, tôi vẫn chưa đột phá trong việc giảng chân tướng trực diện cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng không kiên trì làm ba việc. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã buông lơi trong tu luyện, đặc biệt là vì Sư phụ Lý đã rất từ bi cứu độ tôi trong quá khứ khi tôi gặp khổ nạn.

Trong khi đang hướng nội, kinh nguyệt của tôi lại xuất hiện. Đây là lần thứ tư trong vòng 75 ngày. Sau kỳ kinh, khối u lớn lại biến mất. Sư phụ đã gỡ bỏ khối u cho tôi lần thứ ba!

Qua những trải nghiệm kỳ diệu của tôi nhờ Đại Pháp, giờ đây tôi đã nhận thức sâu sắc về những gì Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/8/466844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/22/213031.html

Đăng ngày 24-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share