Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2023] Năm 2007, tôi bị bệnh, không ăn được và hơn 10 ngày không thể đi đại tiện. Tôi sụt gần 5kg và rất khổ não.

Trong buổi họp mặt gia đình vào ngày 31 tháng 8 năm 2007, tôi nói chuyện với chị họ là chị Yến. Ngày trước chị ấy ốm yếu và thường xuyên phải uống thuốc giảm đau, trông rất hốc hác. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị trở nên khỏe mạnh. Chị khuyên tôi thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã đồng ý.

Trên thực tế, trước đây tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng khi chồng tôi đe dọa sẽ ly hôn nếu tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dừng, không đọc nữa. Lần này tôi quyết tâm sẽ không để anh một lần nữa kéo tôi lại.

Tôi đến thăm chị Yến và chị mở các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe. Tôi vừa nghe vừa ngủ gật. Chị đánh thức tôi dậy vào giờ ăn tối và cho tôi ăn một bát cháo. Trong 10 ngày đó, tôi hầu như chỉ ăn cháo! Ăn xong, tôi tiếp tục nghe Sư phụ giảng Pháp.

Tôi bị đau bụng dữ dội và dậy đi vệ sinh. Tôi thấy chị Yến đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đau bụng khủng khiếp và bị tiêu chảy. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi hầu như không ăn gì trong hơn 10 ngày. Sau đó tôi cảm thấy người nhẹ đi rất nhiều.

Chị Yến vui mừng thốt lên: “Đó là việc tốt! Sư phụ đang coi sóc và thanh lọc cơ thể cho em đấy!”

Chị ấy hỏi tôi về thái độ của chồng tôi đối với Đại Pháp. Tôi nói: “Em quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu anh ấy muốn ly hôn thì em đành phải chấp nhận. Khi em bệnh tật, cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, thì chỉ mình em chịu, không ai có thể giúp em được. Bây giờ mới chỉ nghe Sư phụ giảng Pháp, em đã cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Thật không thể tin được?!”

Khi tôi trở về nhà, chồng tôi rất ngạc nhiên khi tôi nói với anh rằng tôi vẫn ổn. Tôi kể cho anh nghe những gì đã xảy ra và nói rằng tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thật không ngờ, chồng tôi ngạc nhiên trước huyền năng trị bệnh của Đại Pháp và không phản đối việc tôi tu luyện nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/20/467261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/16/212937.html

Đăng ngày 07-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share