Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2023] Năm 35 tuổi, tôi đột nhiên bắt đầu bị ra rất nhiều máu khi có kinh nguyệt. Tôi còn trẻ nên đã xem nhẹ việc này. Tuy nhiên, kinh nguyệt càng ngày càng ra nhiều hơn. Ngay cả băng vệ sinh cỡ lớn cũng không còn chịu nổi. Tôi càng ngày càng yếu đến lúc không còn đi nổi nữa. Tôi ăn không còn thấy ngon. Tôi tiếp tục làm việc cho đến kỳ nghỉ hè.

Một buổi sáng, tôi đau dữ dội đến mức quay người cũng không thể. Chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện. Các xét nghiệm cho thấy tôi bị u xơ tử cung và thiếu máu cục bộ nghiêm trọng. Bác sỹ phải chỉ định truyền máu cho tôi trước khi tiến hành phẫu thuật. Sau khi tôi được truyền hai túi máu; lúc đó bàn tay, cánh tay và mặt của tôi xuất hiện ban đỏ.

Khi kiểm tra trước phẫu thuật, bác sỹ phát hiện u xơ tử cung của tôi lan rộng. U xơ bao phủ hầu hết các cơ quan trong khoang bụng của tôi, nhỏ thì bằng bằng hạt gạo và lớn hơn thì bằng hạt đậu xanh. Bác sỹ đã dừng lại giữa ca phẫu thuật và thảo luận về tình trạng của tôi với gia đình. Gia đình khuyên tôi cắt toàn bộ tử cung và ống dẫn trứng.

Nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, tôi nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của Đại Pháp. Chồng tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1995. Khi chúng tôi gặp nhau ở trường đại học, anh ấy đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng tôi đã không bước vào tu luyện.

Tôi quyết định không cho bác sỹ cắt bỏ toàn bộ tử cung, chỉ cắt bỏ khối u lớn nhất. Tôi sẽ về nhà và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vài ngày sau, khi tôi xuất viện, bác sỹ dặn tôi sau hai tháng quay lại để cắt bỏ toàn bộ tử cung. Tôi mỉm cười ra về.

Tôi dành toàn bộ kỳ nghỉ hè còn lại để đọc tất cả các sách của Sư phụ và luyện công hàng ngày. Dần dần, vết ban đỏ trên người tôi biến mất và kinh nguyệt của tôi trở lại bình thường.

13 năm đã trôi qua và tôi vẫn còn sống khỏe mạnh. Một người quen của tôi cũng mắc căn bệnh tương tự và cô ấy đã phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung, điều trị hóa trị trong bệnh viện. Cô ấy đã qua đời chưa đầy ba năm sau đó.

Nhìn lại, trong khổ nạn sinh tử lúc đó, một niệm chỉ tin vào Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi.

Bản quyền ©2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/1/467465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/23/213046.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share