Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2024] Gần đây, có thông tin rằng một người phụ nữ 54 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lưu Lệ Ảnh bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2023, sau đó Tòa án Quận Khoan Thành đã kết án bà (không rõ thời điểm). Thông tin chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử và bản án của bà hiện vẫn đang được điều tra, đồng thời cũng chưa rõ bà đang bị giam ở đâu.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện mà bà tin rằng đã giúp bà phục hồi sức khỏe. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996, bà thường xuyên bị ốm và chứng đau nửa đầu khiến sức khỏe của bà vô cùng suy nhược. Mỗi lần chứng đau nửa đầu phát tác, bà lại cảm thấy chóng mặt đến mức không thể đi lại, ăn uống và nôn mửa liên tục. Sự đau khổ này đã chấm dứt khi bà tu luyện Pháp Luân Công, thế nhưng, bà lại trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Cảnh sát địa phương và ủy ban khu phố đã sách nhiễu bà cả ở nhà lẫn nơi làm việc. Để không làm ảnh hưởng đến công ty, bà đã xin nghỉ việc và phải chật vật mưu sinh.

Giữa tháng 6 năm 2000, bà Lưu đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Cảnh sát địa phương đưa bà trở lại Trường Xuân, giam giữ bà 15 ngày và phạt bà 2.000 Nhân dân tệ.

Ngày 28 tháng 9 năm 2001, cảnh sát của Đồn Công an Công Nông đã bắt giữ bà Lưu và giam bà tại một trung tâm tẩy não (không rõ bao lâu).

Vào một đêm đầu tháng 3 năm 2002, cảnh sát ở Trường Xuân đã triển khai một cuộc bắt giữ tập thể các học viên Pháp Luân Công địa phương. Hơn 10 cảnh sát đã trèo qua hàng rào và nhảy vào sân nhà bà Lưu. Họ đập cửa và bà đã để cho họ vào trong. Họ lục soát khắp nơi, khiến cho mẹ của bà Lưu (đang sống cùng với bà) đã sợ hãi đến mức lên cơn đau tim.

Không rõ lý do tại sao cảnh sát lại không bắt giữ bà Lưu vào đêm hôm đó, nhưng bà đã quyết định rời xa nhà để tránh bị sách nhiễu thêm nữa.

Khoảng 7 giờ tối ngày 26 tháng 11 năm 2002, 5 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Cửu Đài đã bắt giữ bà Lưu. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Quận Cửu Đài để tra tấn bức cung bà. Họ cưỡng chế bà ngồi trên một chiếc ghế băng với hai chân đặt lên ghế, lưng giữ thẳng và hai tay bị trói ra sau lưng. Tiếp theo, họ bịt mắt và trùm đầu bà bằng một chiếc túi nhựa. Sau đó, họ ấn mạnh đầu bà xuống và thắt chặt túi nhựa, khiến bà gần như nghẹt thở. Cùng lúc đó, cảnh sát kéo tay bà ra xa nhất có thể khiến bà đau đớn tột cùng. Họ yêu cầu bà nói ra tên của các học viên Pháp Luân Công mà bà biết nhưng bà từ chối. Bởi vậy họ đã tát vào mặt, đấm vào đầu và chửi rủa bà.

Tòa án Quận Cửu Đài đã kết án bà Lưu 9 năm tù vào ngày 9 tháng 1 năm 2004 và bà nhanh chóng bị chuyển tới Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử. Lính canh ở đó bắt bà phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, sốc điện, biệt giam, trói vào giường chết (lính canh ấn bà xuống, trói tứ chi của bà vào các góc giường trong tư thế đại bàng sải cánh), cấm ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Hàng ngày bà phải phải sống trong sợ hãi thường trực.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/6/470670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/10/214244.html

Đăng ngày 24-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share