Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2023] Sau phiên tòa ngày 26 tháng 9 năm 2023, bà Khổng Tường Ngân (65 tuổi) ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 2 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 23 tháng 7 năm 2023, bà Khổng Tường Ngân bị bắt sau khi bị tố giác vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Cảnh sát tham gia vụ bắt giữ thuộc Đồn Công an Đông Quan và Đội An ninh Nội địa quận Khuê Văn đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu chân tướng của bà.

Sau khi Viện Kiểm sát quận Khuê Văn truy tố bà Khổng, Tòa án quận Khuê Văn đã xét xử vụ án của bà vào ngày 26 tháng 9 năm 2023. Bà tự bào chữa cho mình và nói về những lợi ích mà bà nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Bà cho biết bệnh phụ khoa, đau thắt ngực, bệnh dạ dày và thoái hóa đốt sống cổ (viêm thấp khớp ở cột sống), tất cả đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997. Tâm tính bà cũng cải thiện và bà biết suy nghĩ cho người khác hơn.

Bà Khổng cho hay bà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hay ký vào biên bản hỏi cung sau vụ bắt giữ gần đây nhất, bởi bà biết bất cứ điều gì bà nói hay viết ra đều sẽ bị cảnh sát bóp méo và được dùng để buộc tội bà. Vì không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, nên việc bà thực hành quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận theo Hiến pháp là hoàn toàn hợp pháp. Vì thế, việc bà không tuân theo yêu cầu của những người bức hại kia chính là đang giúp ngăn họ phạm tội thêm nữa nếu họ khép tội oan sai cho bà.

Luật sư của bà cũng bào chữa vô tội và yêu cầu tha bổng cho bà. Công tố viên Đường Lượng đề nghị mức án 2 năm dành cho bà. Thẩm phán Quản Hiểu Vỹ đã cho hoãn phiên tòa mà không công bố phán quyết. Không rõ sau đó ông ta kết án bà Khổng vào ngày nào.

Bức hại trong quá khứ

Vì kiên định đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Khổng liên tục bị bức hại. Đặc biệt lãnh đạo cơ quan nơi bà công tác – một nhà máy sản xuất đài địa phương, cũng “giam giữ“ bà dù công ty không phải là cơ quan thực thi pháp luật.

Bị nhốt 9 tiếng trong khách sạn vào tháng 7 năm 1999

Ngày 28 tháng 7 năm 1999, 8 ngày sau khi chính quyền cộng sản chính thức khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, các quản lý của bà Khổng lừa bà đến Khách sạn Hoa Quang. Bà bị nhốt ở đó 9 tiếng và bị các đồng nghiệp canh chừng. Họ yêu cầu bà viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Nhân viên bảo vệ của nhà máy cũng lục soát nhà bà vào đêm hôm đó.

Bị giam giữ hơn 1 tháng (từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1999)

Tháng 11 năm 1999, bà Khổng đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng 11 năm 1999, bà bị bắt trong khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát tham gia vụ bắt giữ thuộc Đồn Công an Quảng trường Thiên An Môn đã đưa bà đến Văn phòng Liên lạc Chính quyền thành phố Duy Phường và khám người bà ở đó. Họ tịch thu 2.000 nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo. Lãnh đạo đơn vị công tác của bà cũng cử nhân viên bảo vệ tới đón Bắc Kinh đón bà và hộ tống bà trở về trong ngày.

Bà Khổng lại bị nhốt ở Khách sạn Hoa Quang và bị 2 đồng nghiệp giám sát. Bốn cảnh sát thuộc Công an thành phố Duy Phường, trong đó có Dương Triệu Nhan và Huy Kiện và Mã Bạc đã thẩm vấn bà tại khách sạn. Họ còn yêu cầu bà viết các bản cam kết không đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoặc hứa từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng phạt bà 2.000 nhân dân tệ.

Chồng bà được triệu tập đến khách sạn để “xử lý” bà. Dưới áp lực lớn từ phía cảnh sát trong việc ép ông phải khiến vợ phục tùng mệnh lệnh, ông ngất xỉu nhiều lần. Dương và Huy đá vào ông vài lần và chế nhạo ông không có khả năng xử lý vợ của mình. Họ tước đoạt 500 nhân dân tệ của ông để trả tiền xăng xe đi lại cho quãng đường đến khách sạn và còn đe dọa đánh đập, giam giữ ông.

Một nhân viên bảo vệ nhà máy tên là Đô Tử Minh còn còng tay bà Khổng và ép bà phải thực hiện các động tác khó. Anh ta cũng không cho bà ăn gì cả.

Sau khi bị giữ nhiều tiếng tại khách sạn, bà Khổng bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Duy Phường. Lính canh trại tạm giam chụp ảnh bà và thu thập dấu vân tay của bà bằng bạo lực.

Bảy ngày sau, một nhân viên bảo vệ khác của nhà máy là Đinh Chỉ Huy đã tới đón bà Khổng từ trại tạm giam về nhà máy. Họ nhốt bà hơn 1 tháng ở trong kho hàng. Trong thời gian đó, bà phải ngủ trên sàn nhà và chỉ được ăn cơm trắng, không hề có rau hay thịt. Chồng bà phải nộp cho họ 4.000 nhân dân tệ trước khi được phép đón bà về vào ngày 29 tháng 12 năm 1999.

Bị chấn thương ở đầu trong vụ bắt giữ vào tháng 6 năm 2000

Ngày 16 tháng 6 năm 2000, bà Khổng bị bí thư Đảng ủy của nhà máy Đô Sử Công và vài nhân viên bảo vệ chặn lại khi đang trên đường tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ lái xe đưa bà về nhà.

Đêm hôm đó, bà Khổng tới gặp một học viên khác. Tuy nhiên, Đô phát hiện ra và dẫn theo vài nhân viên bảo vệ nhà máy đến bao vây nhà của người học viên kia. Anh ta còn gọi cảnh sát của Đồn Công an Đại Dư đến và họ đã đột nhập vào nhà, yêu cầu bà Khổng và chủ nhà giao nộp các sách Pháp Luân Công. Trong khi cố gắng bảo vệ những quyển sách đó, đầu bà Khổng bị chấn thương và chảy máu rất nhiều.

Bị bắt một lần nữa ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2000

Ngày 30 tháng 9 năm 2000, bà Khổng lại đi tới Bắc Kinh và bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đá vào ngực bà khiến bà đau đến mức ngã khụy và không thể nói được.

Cảnh sát đưa bà đến Đồn Công an Tứ Kỷ Thanh ở Bắc Kinh. Ở đó, bà bị bắt phải đứng úp mặt vào tường trong những khoảng thời gian dài. Vào ngày thứ 3, bà bị đưa đến trại tạm giam và bị ép ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều tiếng. Ba ngày sau, bà bị đưa đến Văn phòng Liên lạc Chính quyền thành phố Duy Phường và bị nhốt 1 đêm tại đó.

Ngày 13 tháng 10 năm 2000, bà Khổng bị đưa trở về Duy Phường và bị nhốt ở Đồn Công an Đông Quan. Năm tiếng sau, lãnh đạo đơn vị công tác của bà đến đón bà và đưa bà đến Khách sạn Hoa Quang. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Duy Phường. Bà đã được thả sau 10 ngày, tức ngày 24 tháng 10 năm 2000, nhưng trước đó bà phải nộp phạt 1.500 nhân dân tệ.

Ngay ngày hôm sau, bí thư Đảng ủy Lý Thất Nhất lúc đó của nhà máy đã chỉ đạo các nhân viên bảo vệ đến trại tạm giam để đưa bà Khổng vào trung tâm tẩy não. Họ tức giận khi biết bà đã được thả vào ngày hôm trước. Họ nhanh chóng phát hiện bà đang ở nhà của cha mẹ chồng và đi tới đó để bắt bà đi. Bà yêu cầu họ không làm cha chồng của bà hoảng sợ vì ông ấy đang bị suy giảm trí nhớ.

Lý nói: “Dù thế nào đi nữa, ngày mai bà cũng phải đi tới trung tâm tẩy não!” Ông ta cho người canh chừng bên ngoài nhà của cha mẹ chồng bà Khổng để giám sát gia đình họ. Để giảm thiểu áp lực lên gia đình, bà Khổng đã trèo tường và trốn thoát vào đêm hôm đó. Sau đó, bà phải sống xa nhà một thời gian.

Bị nhốt 15 ngày trong kho hàng vào năm 2005

Ngày 11 tháng 5 năm 2005, nhà máy sản xuất đài đã lừa bà Khổng và một số nhân viên khác (cũng tu luyện Pháp Luân Công) vào một kho hàng để “họp”.

Kết quả là tất cả họ bị nhốt ở đó trong 2 tuần.

Mẹ và con gái bị nhốt 7 tiếng và phạt 10.000 nhân dân tệ vào năm 2008

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 12 năm 2008, đội trưởng Trần và hơn 12 cảnh sát khác, trong đó có Cốc Chí Dũng thuộc Đồn Công an quận Khuê Văn, đã đột nhập vào nhà bà Khổng. Con gái bà lúc đó vẫn đang ngủ. Cô tỉnh giấc và lên án cảnh sát vì bắt người mà không có giấy tờ pháp lý. Cốc đưa ra một bảng biểu trống và nói họ có thể điền vào ngay lúc ấy.

Bốn cảnh sát đã bắt bà Khổng và con gái vào trong xe rồi chở họ về đồn công an. Cả bà và con gái bị nhốt ở đó trong 7 tiếng. Chồng bà Khổng phải trả 10.000 nhân dân tệ để họ được thả.

Hai lần bị bắt vào năm 2013

Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2013, bà Khổng bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Cảnh sát của Đồn Công an Duy Thành khám xét bà và lấy đi túi xách của bà. Họ đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Số 2 Duy Phường để kiểm tra sức khỏe.

Khi bà từ chối hợp tác, 3 cảnh sát ghì bà xuống để y tá lấy máu của bà. Toàn thân thể bà là những vết bầm tím. Sau đó, họ đưa bà trở lại đồn công an, giam giữ bà trong 12 tiếng, và tước 10.000 nhân dân tệ của bà trước khi thả bà vào khoảng 10 giờ đêm hôm đó.

Ngày 19 tháng 11 năm 2013, trong khi mua hàng ở tiệm tạp hóa thì bà Khổng bị bắt và bị đưa đến Đồn Công an Nam Lưu. Bà bị thẩm vấn và bị chụp ảnh trái với ý muốn.

Bốn tiếng sau, cảnh sát đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Số 2 Duy Phường để kiểm tra sức khỏe. Y tá lấy máu bà và chụp điện tâm đồ cho bà. Sau đó, cảnh sát đưa bà đến trại tạm giam thành phố Duy Phường, nhưng họ từ chối tiếp nhận bà.

Cảnh sát Đinh thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Duy Phường và 5 người khác đã lục soát nhà bà Khổng trong khi bà bị giam giữ. Họ tịch thu 2 máy tính, 600 nhân dân tệ tiền mặt, 1 đỉnh đồng (trị giá 4.600 nhân dân tệ), 1 máy nghe nhạc MP5 và 2 bộ sách Pháp Luân Công. Sau khi tống tiền 5.000 nhân dân tệ từ gia đình bà Khổng, cảnh sát đã thả bà vào 11 giờ 30 phút đêm cùng ngày.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Shandong Woman to Stand Trial for Her Faith in Falun Gong

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/18/467230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/21/212572.html

Đăng ngày 08-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share