Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2023] Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vẫn đang tiếp tục ngược đãi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đó vì kiên định đức tin, một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hầu hết các học viên bị đưa vào Khu 8, Khu 9 và Khu Tập huấn Tăng cường, nơi họ bị lính canh tù tra tấn cho đến khi suy sụp tinh thần và thể xác và từ bỏ đức tin của mình. Những hình thức tra tấn và bức hại bao gồm ngồi bất động trên ghế nhỏ trong thời gian dài, đánh đập dã man, lăng mạ bằng lời nói, thao túng tâm lý, bỏ đói, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và tùy tiện kéo dài thời hạn chấp hành án. Thậm chí với những người đã đồng ý từ bỏ đức tin do không thể chịu đựng được sự dày vò về thể xác và tinh thần, họ vẫn tiếp tục bị lính canh ngược đãi.

Lính canh còn xúi giục các tù nhân hình sự bức hại các học viên để đổi lấy các đãi ngộ như giảm án và các đặc quyền khác. Đội phó Khu 9 Tiêu Thục Phân từng nói rằng việc tra tấn các học viên là “hợp lý và hợp pháp”.

Minghui.org đã có báo cáo chuyên sâu về việc Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang tra tấn các học viên Pháp Luân Công chỉ vì sự kiên định đức tin của họ. Báo cáo này bao gồm 4 trường hợp bổ sung gần đây được tiết lộ.

Bà Đường Tăng Diệp

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, bà Đường Tăng Diệp (55 tuổi) cư trú ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt và sau đó bị kết án 2,5 năm tù vào ngày 30 tháng 12 cùng năm. Hiện bà đang bị giam tại Đội 3 của Khu 9.

Lính canh tù xúi giục tội phạm Lý Thu Quân và Lý Băng tra tấn các học viên Pháp Luân Công vì họ từ chối viết tuyên bố từ bỏ và bôi nhọ đức tin của mình. Hằng ngày, hai tù nhân đó đặt 1 chiếc ghế đẩu nhỏ trên sàn và bắt bà Đường ngồi trên đó từ 3 giờ sáng đến 10 hoặc 11 giờ tối. Thỉnh thoảng, việc tra tấn này còn kéo dài gần 24 tiếng liên tục và bà không được phép đứng dậy dù chỉ 1 lần.

Bà Đường phải ngồi với hai tay đặt tay lên đùi, đầu và lưng giữ thẳng, mắt mở to. Bà sẽ bị đánh và chửi mắng nếu chỉ hơi cử động một chút. Duy chỉ vào giờ ăn, lúc tắm rửa và đi vệ sinh, bà mới được phép đứng dậy khỏi chiếc ghế đó. Việc ngồi bất động trên ghế nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày là một cực hình.

Lính canh tù chỉ cho phép các học viên Pháp Luân Công đi vệ sinh 2 lần mỗi ngày. Vì bà Đường vẫn kiên định với đức tin của mình, nên họ chỉ cho bà đi vệ sinh 1 lần mỗi ngày. Có lần, khi tất cả học viên khác ra ngoài đi vệ sinh, tù nhân Lý Thu Quân và một số tù nhân khác đánh đập bà Đường một cách dã man, khiến bà gãy 1 chiếc răng và chảy máu miệng.

Bà Đường đã báo cáo vụ đánh đập này với lính anh Vương Đốc Phương, nhưng lại bị trả đũa. Vương lệnh cho các tù nhân Lý Thu Quân và Lý Băng tra tấn bà Đường nhiều hơn nữa. Họ cấm những người khác đưa cho bà Đường bất kỳ nhu yếu phẩm hàng ngày nào. Gia đình bà Đường không được phép gặp bà hoặc gửi tiền vào tài khoản trả trước của bà (tài khoản để mua đồ ở trong tù). Vì thế bà không có nhu yếu phẩm hàng ngày.

Bất chấp ngược đãi, bà Đường vẫn kiên định với đức tin của mình và không bao giờ viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, ngay cả khi các tù nhân nắm lấy tay bà và bắt bà viết.

Bà Đường trở nên rất yếu và chỉ có thể húp được một ít cháo. Tuy nhiên, lính canh đôi khi không cung cấp cho bà chút cháo nào và bà không có gì để ăn. Tất nhiên, các học viên Pháp Luân Công không được phép tự lấy thức ăn. Những tù nhân giám sát thường cố tình chỉ lấy cho học viên một nửa lượng thức ăn so với các tù nhân khác. Nhiều học viên luôn bị đói, nhưng lính canh lại nhắm mắt làm ngơ trước việc này.

Bà Đường yếu đến mức phải dựa vào tường để đi lại, nhưng các tù nhân không cho bà bám vào tường.

Bà Triệu Lập Ba

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, bà Triệu Lập Ba ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt và bị kết án 5 năm tù sau 2 phiên tòa vào đầu năm 2018. Hiện bà đang thụ án tại Khu 9.

Vì các học viên Pháp Luân Công phải sử dụng nhà vệ sinh theo nhóm vào những thời điểm được chỉ định, nên những người chưa đến lượt phải nhịn tiểu và đại tiện, ngay cả khi họ đang bị tiêu chảy. Một lần, bà Triệu bị cúm dạ dày (viêm dạ dày ruột virus), nhưng tù nhân Hoàng Đình Đình không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh, với lý do chưa đến lượt bà. Bà đầm đìa mồ hôi khi cố gắng nhịn, nhưng Hoàng lại buộc tội bà giả vờ bị tiêu chảy.

Bà Trương Thục Cần

Không rõ bà Trương Thục Cần bị bắt khi nào và thời hạn tù của bà là bao lâu. Hiện bà đang bị giam giữ tại Đội 5 của Khu 9. Bởi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin, các tù nhân Vưu Phi và Hoàng Đình Đình đã đánh đập bà vô cùng dã man.

Một học viên khác là bà Thạch Tương Vân đã ngăn vụ đánh đập đó và cảnh báo Vưu và Hoàng rằng bà sẽ nộp đơn khiếu nại họ. Sau đó lính canh Bùi Đồng đã kỷ luật 2 tù nhân và xin lỗi bà Trương.

Tiếp theo, Bùi chuyển bà Trương đến “Đội Nhập ngục”, nơi được thiết kế để giam giữ các tù nhân mới vào tù. Tù nhân Lý Quế Mai đánh đập bà Trương và xúi giục các tù nhân khác gây rắc rối cho bà. Sau đó, bà bị giam trong phòng biệt giam và bị tẩy não tăng cường nhằm buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình.

Bà Cảnh Ngọc Hoa

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, bà Cảnh Ngọc Hoa ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 3,5 năm tù. Sau 15 ngày cách ly, bà bị đưa về Đội Nghiêm quản Số 2. Bà bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, đôi khi đến 11 giờ đêm. Các tù nhân sẽ đánh đập và lăng mạ bà nếu bà chỉ hơi cử động một chút hoặc nhắm mắt.

Ngoài việc tra tấn ngồi, tù nhân Lưu Thư Kiệt còn thường xuyên ngồi lên chân bà Cảnh và véo đùi bà. Tù nhân Triệu Thụy Tuyết túm cổ áo kéo bà lên và véo vào cổ bà, để lại những vết hằn sâu trên cổ bà. Một tù nhân khác, Trịnh Thôi Bình, cũng đánh và cấu véo bà. Những người khác đánh vào đầu bà, dùng móc treo quần áo đâm vào giữa 2 mắt bà, nhổ nước bọt vào mặt hoặc xịt hơi gas một cách thô bạo vào mặt bà.

Có lần, một tù nhân đá bà Cảnh mạnh đến nỗi làm bà lăn tròn trên đất và đầu đập vào tường. Một lần khác, 4 tù nhân ghì đầu bà xuống đất, sau đó đánh, đá và véo bà khắp người. Các thủ đoạn tra tấn khác bao gồm viết những lời xúc phạm lên người bà, ép bà ngồi trên tấm ván có bề mặt gồ ghề và xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công.

Sau đó, bà Cảnh bị chuyển đến Đội 3 của Khu 9. Dưới áp lực nặng nề, bà viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Bà nhanh chóng cảm thấy vô cùng hối hận và hổ thẹn nên đã viết một bản “Nghiêm chính thanh minh” để tuyên bố vô hiệu hóa những gì bà bị cưỡng ép viết trước đó. Sau đó, các tù nhân Lý Thu Quân và Lý Băng liên tục chỉ trích bà Cảnh. Tiếp đó, cai ngục chuyển bà đến Đội 4, nơi bà bị buộc ngồi trên ghế nhỏ, trong khi vẫn liên tục bị đánh đập và lăng mạ.

Bài liên quan:

Là mục tiêu trong một vụ bắt giữ quy mô lớn, hai cư dân tỉnh Hắc Long Giang bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bà Triệu Lập Ba ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bị kết án phi pháp năm năm tù

Những thủ đoạn bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Sự tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang trong thời gian gần đây

Trại tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang cấm các học viên Pháp Luân Công nhận tiền gửi để mua đồ dùng thiết yếu hàng ngày

Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang đang tra tấn và tẩy não các học viên Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ Hắc Long Giang ra lệnh cho tù nhân hạ độc học viên Pháp Luân Công

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Crimes Committed in the Persecution of Falun Gong by 3 Key Authorities at Heilongjiang Provincial Women’s Prison

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/15/467132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/19/212553.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share