Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2024] Một cư dân ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên đã mãn hạn án tù ba năm vào ngày 4 tháng 11 năm 2023 với những chấn thương nghiêm trọng ở lưng do sự ngược đãi thời gian dài trong nhà tù. Bác sỹ nhà tù đã cảnh báo rằng bà có nguy cơ bị liệt.

Án tù gần nhất của bà Triệu Quân bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 21 tháng 8 năm 2019 và bị đưa trở lại nhà tù vào khoảng tháng 11 năm 2020. Bà bị kết án ba năm tù vào tháng 12 năm 2020 và bị chuyển từ Trại tạm giam Tây Xương tới Nhà tù Nữ Thành phố Thành Đô vào ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Trong suốt 18 tháng trong nhà tù, bà Triệu không được phép nói chuyện với người khác ngoại trừ khi các lính canh hoặc tù nhân được chỉ định giám sát bà. Bất cứ khi nào bà phản đối ngược đãi, họ đều đe dọa tăng án tù của bà. Ngoài ra, họ còn liệt bà vào diện “quản chế nghiêm ngặt” tổng thời gian 15 tháng. Việc “quản chế nghiêm ngặt” nhằm phá vỡ ý chí của học viên bị nhắm đến bằng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau gồm ngồi trên ghế đẩu nhỏ hoặc đứng trong thời gian dài, cấm ngủ, không được tắm trong thời gian dài và hạn chế mua nhu yếu phẩm.

Trước sự đau khổ lần này, bà Triệu từng thụ án ba năm tù (tháng 11 năm 2010 ~ tháng 11 năm 2013) vì tu luyện Pháp Luân Công và còn bị tra tấn dã man ở trong tù. Mẹ của bà (phụ thuộc vào sự chăm sóc của bà Triệu) đã qua đời trong thời gian bà thụ án tù lần hai.

Bốn tháng đầu quản chế nghiêm ngặt (ngày 5 tháng 5 năm 2022 ~ ngày 28 tháng 8 năm 2022)

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, sau ngày bà Triệu bị đưa tới khu giam số 6 của Nhà tù Nữ Thành phố Thành Đô, lính canh đã yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối và họ đưa bà vào diện “quản chế nghiêm ngặt” từ ngày 5 tháng 5 năm 2022 và không gỡ bỏ nó cho đến ngày 19 tháng 9 cùng năm.

Trong suốt bốn tháng đầu quản chế nghiêm ngặt, bà Triệu đã bị ép ngồi hoặc đứng trong một tư thế nhất định cả ngày dài ngoại trừ thời gian ăn và ngủ. Bà phải dậy sớm hơn các tù nhân khác 30 phút và đi ngủ muộn hơn tù nhân khác một giờ đồng hồ. Bà chỉ có 5 ~ 10 phút để đánh răng và rửa mặt mỗi ngày. Bà chỉ được tắm và giặt quần áo mỗi tuần một lần. Mùa hè năm 2022 ở Thành Đô cực kỳ nóng bức và các tù nhân khác phàn nàn rằng cảm thấy không thỏa mái khi tắm mỗi ngày một lần. Bà Triệu (chỉ được tắm mỗi tuần một lần) cả đêm không thể ngủ được vì quần áo của bà ướt đẫm mồ hôi.

Lính canh tuyên bố rằng họ rất khoan dung trong bốn tháng đầu quản chế nghiêm ngặt vì họ muốn cho bà một cơ hội để “thay lòng đổi dạ”. Bà Triệu vẫn kiên định đức tin và lính canh đã dùng đến những chiến thuật khắc nhiệt hơn bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 2022.

22 ngày quản lý nghiêm ngặt tàn bạo (ngày 29 tháng 8 năm 2022 ~ ngày 19 tháng 9 năm 2022)

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, lính canh yêu cầu bà Triệu thừa nhận bà là tội phạm sau đó mới có thể được phép uống nước và sử dụng nhà vệ sinh. Bà từ chối tuân thủ bởi bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, lính canh không cho phép bà uống nước hay sử dụng nhà vệ sinh cả ngày.

Tiếp đó, lính canh đã đưa bà Triệu tới khu giam số 2. Bốn ngày tại đây, bà không được phép rửa bát ăn cơm và phải sử dụng nó ngay cả khi vẫn còn xương và mẩu vụn thức ăn ở trong. Bà cũng không được cung cấp giấy vệ sinh và khăn giấy để sử dụng. Bà chỉ được ngủ sáu tiếng và thời gian còn lại trong ngày bị cưỡng ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ. Trong khi bị giam giữ tại Trại tam giam Thành phố Tây Xương, bà bị đập lưng và cột sống của bà bị lệch. Việc ngồi trên ghế đẩu nhỏ thời gian dài trong nhà tù đã khiến lưng của bà đau nghiêm trọng. Vào ngày thứ 3, một tù nhân đột nhiên túm lấy vai bà và thúc gối vào lưng của bà ba lần trong khi bà đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ, khiến bà đau đớn khủng khiếp. Tuy nhiên, bà Triệu vẫn kiên định đức tin của mình và không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Triệu bị đưa trở lại khu giam số 6 vào ngày thứ sáu. Bà bị đưa tới khu giam số 4 vào ngày 15 tháng 9 năm 2022 và phải chịu đựng sự ngược đãi tương tự tại đây. Hai ngày sau, cơn đau lưng của bà trở nên không thể chịu đựng và bà yêu cầu được khám bác sỹ.

Hai lính canh và ba tù nhân hộ tống bà tới bệnh viện nhà tù. Bà nhìn thấy một chiếc ghế và muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Tù nhân không cho phép bà ngồi. Bà đã phải chật vật đi bộ tới phòng khám. Bác sỹ nói rằng bà rất có thể bị liệt nếu không được điều trị. Bà đã sốc khi nghe điều đó và gần như ngất xỉu. Bà nài nỉ được ngồi xuống, nhưng tù nhân vẫn nói không. Bác sỹ đã cho bà bốn viên thuốc và thậm chí không cho bà nghỉ ốm một ngày. Bà đi bộ về phòng và ngã khụy xuống đất. 30 phút sau, một tù nhân đã kéo bà dậy.

Ngày 18 tháng 9 năm 2022, tù nhân giám sát bà Triệu vẫn yêu cầu bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ hoặc đứng. Lưng của bà đau đớn khủng khiếp nhưng tù nhân vẫn yêu cầu bà ngồi hoặc kéo bà đứng dậy. Bà loạng choạng ngã xuống đất, nhưng lại bị kéo ngồi dậy hoặc ngồi xổm. Một lính canh tới và thấy bà Triệu vẫn từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Anh ta đã gọi một tù nhân ra ngoài và tù nhân quay lại thông báo rằng bà Triệu không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Triệu bị đưa trở lại khu giam số 6 vào tối cùng ngày. Một vài tù nhân đã ngược đãi bà và một trong số họ đã lay bà tỉnh dậy hai lần vào nửa đêm.

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, bà Triệu bị đưa trở lại khu giam số 4. Bà lại yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh. Lính canh lần nữa yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trước. Bà đã khóc và trái tim bà đang rỉ máu. Pháp Luân Công đã cứu bà khỏi sự đau khổ của bệnh tật và bà sẽ không bao giờ nguyện ý phản bội pháp môn. Tuy nhiên, nếu bà vẫn đối mặt với ngược đãi và bị tàn tật, bà lo lắng ai sẽ chăm sóc cho người mẹ già của bà và chồng cùng con gái bà sẽ sống như thế nào.

Bà đã viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công theo yêu cầu trái với mong muốn của mình và lính canh đã gỡ bỏ quản chế nghiêm ngặt vào ngày hôm đó.

Ba tháng không quản chế

Tù nhân yêu cầu bà Triệu viết tuyên bố lên án Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 9 năm 2022. Bà kiên quyết từ chối. Sau đó lính canh đã phải nói chuyện với bà và bà nói rằng niềm tin vào Pháp Luân Công của bà không bao giờ thay đổi.

Tháng 12 năm 2022, bà Triệu viết “báo cáo tư tưởng”, trong đó bà tuyên bố vô hiệu hóa tất cả những tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trước đây bà bị cưỡng bức viết.

Sau đó, lính canh lại đưa bà vào diện quản chế nghiêm ngặt bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Quản chế nghiêm ngặt trong thời gian còn lại của án tù (ngày 1 tháng 1 năm 2023 ~ ngày 4 tháng 11 năm 2023)

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023, bà Triệu chỉ được phép tắm giặt ba lần (vào đầu tháng 3, giữa tháng 4 và giữa tháng 5). Bắt đầu từ đầu tháng 6, bà đã được phép tắm giặt hai tuần một lần. Mỗi lần bà chỉ được cung cấp một chậu nước nhỏ để tắm rửa trong 5 phút.

Do không tắm rửa, bà Triệu bị chàm và da bà vẫn nổi mẩn đỏ khi được trả tự do vào ngày 4 tháng 11 năm 2023.

Ngoài thời gian lao động nặng nhọc, ăn và ngủ, bà Triệu đã bị cưỡng ép ngồi 17 giờ mỗi ngày từ ngày 1 tới ngày 21 tháng 1 năm 2023. Hông và thắt lưng của bà bị nội thương nghiêm trọng. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2023, bà bị ép phải ngồi cả ngày. Đến tháng 6 năm 2023, chân và bàn chân bà bị sưng tấy nghiêm trọng và lưng bà đau không thể chịu đựng. Chỉ khi đó, lính canh mới thu ngắn thời gian đứng nhưng vẫn hạn chế tắm.

Bài liên quan:

Đơn kháng án của 5 cư dân tỉnh Tứ Xuyên đã được Tòa trung thẩm thụ lý

Bảy cư dân ở Tứ Xuyên bị kết án tù, gia đình vô cùng thống khổ

Sáu học viên Pháp Luân Công và người chồng của học viên bị xét xử phi pháp

Bốn cư dân Tứ Xuyên bị truy tố vì kiên định đức tin đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ bản cáo trạng

Sáu học viên Pháp Luân Công và chồng của một học viên đối mặt với phiên tòa

Tỉnh Tứ Xuyên: 64 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai tuần

Nhiều học viên ở Tứ Xuyên đi tìm công lý vì bị kết án oan sai

Sự từ bi cải biến một tội phạm giết người: Câu chuyện về bà Triệu Quân

Bà Triệu Quân kháng án sau khi ra tù

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/4/470574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214211.html

Đăng ngày 22-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share