Bài viết của Hoàng Vũ Sinh tại Đài Loan

[MINH HUỆ 01-12-2023] Kể từ khi cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) được xuất bản, đến nay đã được 19 năm. Cuốn sách đã phơi bày một cách có hệ thống bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp người dân thế giới nhìn rõ thực chất của nó, thúc đẩy phong trào người Trung Quốc thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó (đoàn và đội). Tính đến tháng 11 năm 2023, hơn 420 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Để giúp nhiều người Trung Quốc đưa ra lựa chọn đúng đắn, các tình nguyện viên của Trung Tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu đã gọi điện cho người Trung Quốc để nói với họ về lịch sử đẫm máu của ĐCSTQ, việc nó bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người vô tội khác. Nhiều người Trung Quốc đã quyết định thoái ĐCSTQ sau khi biết được sự độc ác kinh hoàng của nó mà trước đây họ chưa từng biết đến.

Dưới đây là một số câu chuyện được các tình nguyện viên ở Đài Loan kể lại.

Giúp mọi người thoái ĐCSTQ bằng lý trí và từ bi

Cô Mỹ nói cô đã nói chuyện với một học sinh cấp hai về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn vào tháng 1 năm 2001 và vụ thảm sát sinh viên vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Cô đã giải thích cho cậu bé việc ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu để vu khống các học viên Pháp Luân Đại Pháp và phỉ báng môn tu luyện như thế nào. Cô cũng nói với cậu quân đội đã dùng súng và xe tăng để giết những sinh viên vô tội biểu tình ở Thiên An Môn ra sao. Sau khi nghe xong, cậu bé đã khóc và nói: “Sao ĐCSTQ có thể nói dối mọi người như thế được?!” Cậu bé quyết định thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Một lần khác, người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại đã mắng cô Mỹ. Cô Mỹ bình tĩnh và vẫn tiếp tục nói về những sai sót rõ ràng trong video tự thiêu ở Thiên An Môn. Người phụ nữ lặng người, lẩm bẩm nói: “Sao có thể như vậy được? Những gì xảy ra là vậy à?” Cuối cùng cô ấy đã đồng ý thoái đảng.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, cô Mỹ đã nói chuyện với một sinh viên đại học. Cậu ấy vui mừng khi biết được thông tin và muốn thoái ĐCSTQ. Hoá ra nhà trường đã thu hồi tư cách đảng viên của cậu vì cậu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cậu nói cuối cùng cậu đã hiểu ĐCSTQ tà ác ra sao và cậu muốn tự mình tuyên bố thoái đảng thay vì bị nó khai trừ. Cậu cũng chia sẻ thông tin với bốn sinh viên khác trong ký túc xá và tất cả họ đều đồng ý thoái ĐCSTQ.

Cậu sinh viên kể với cô Mỹ rằng có lần cậu gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bảo cậu rằng cậu có thể tránh được tai ương nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Cậu ấy nói: “Cháu tin điều này. Cháu biết một người niệm chín chữ chân ngôn và chỉ trong vài giờ đã không còn các triệu chứng COVID-19 nữa”.

Cô Xuân, một tình nguyện viên khác của Trung tâm Phục vụ thoái đảng, nhớ lại một đảng viên cao tuổi đã trở nên kích động khi nghe điện thoại của cô và nói: “Tôi cống hiến cuộc đời cho ĐCSTQ thì không có gì là sai cả“. Cô Xuân bình tĩnh giải thích cho ông lão: “Xin ông đừng nổi nóng, nổi nóng sẽ không tốt cho sức khỏe của ông. Con hiểu tâm tình của ông, nhưng ông không nên nhầm lẫn ĐCSTQ và Trung Quốc–ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Cuộc sống của ông không phải do ĐCSTQ ban tặng. Chính cha mẹ của ông đã ban tặng cho ông, phải vậy không?”

Ông lão cười lớn: “Dĩ nhiên, tôi không phải sinh ra từ tảng đá”. Ông ấy đã lấy lại tinh thần, phấn chấn và nói rằng ông ấy sẽ thoái các tổ chức cộng sản. Cô Xuân giải thích cho ông về vụ tự thiêu giả mạo năm 2001 và giúp ông hiểu được tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Nguyệt có lần gọi điện cho một Bí thư, ông ấy đã mắng chửi khi cô Nguyệt hối thúc ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau khi ông ấy chửi bới một hồi, cô Nguyệt nói: “Ông đã mắng xong chưa? Bây giờ ông sẽ nghe tôi nói nhé?”

“Lúc ông thề gia nhập ĐCSTQ, ông đã trở thành người theo chủ nghĩa Mác và Lênin, không còn là người Trung Quốc. Người Trung Quốc kế thừa văn hoá truyền thống Trung Quốc 5000 năm. Tổ tiên dạy chúng ta coi trọng đức và tu dưỡng đạo đức. Những phẩm chất này đã được truyền lại từ đời này sang đời khác. Những người theo chủ nghĩa Mác và Lênin nói dối, đấu tranh, và tin vào chủ nghĩa vô thần. Họ đối xử tệ bạc với con cháu và làm đủ mọi việc xấu mà không có đạo đức câu thúc“.

“Cô nói đúng”, ông ấy nói.

Sau đó cô Nguyệt khuyên ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và trở thành một người Trung Quốc liêm chính, chăm lo cho các thế hệ tương lai. Ông ấy đồng ý.

Có lần cô Nguyệt khan cả giọng sau khi nói qua điện thoại trong ba giờ. Nhưng cô không muốn dừng lại. Khi cô thực hiện một cuộc gọi khác, cô nói với người nghe ở đầu bên kia điện thoại: “Tôi xin lỗi. Tôi bị mất giọng“. Đối phương bảo cô không vội, hãy nói từ từ, khiến cô cảm động. Sau khi cảm ơn anh ấy, cô nói chậm rãi, cuối cùng đã giúp anh ấy thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản.

Một hôm, cô Mỹ đưa một tờ rơi cho một người phụ nữ đã xem cô và các học viên khác luyện công ở một điểm du lịch. Người phụ nữ nói: “Thật là lạ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hoà như thế nhưng lại tự thiêu ở Thiên An Môn. Tôi thật không hiểu”. Sau khi cô Mỹ nói với cô ấy sự thật về vụ tự thiêu giả mạo, người phụ nữ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy vui vẻ nói: “Chị biết không, tôi bị khó thở từ mấy năm nay, giống như có một tảng đá đè trên ngực vậy, nhưng giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái rồi“.

Lan truyền chân tướng

Một người phụ nữ mà cô Mỹ đã giúp thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản bảo rằng cô ấy từng bị giam trong tù với nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói các học viên rất thiện lương và kể cho cô nghe nhiều điều về cuộc bức hại. Cô ấy cũng chứng kiến lính canh đã tra tấn các học viên. Cô ấy nói: “Sao ĐCSTQ lại bức hại nhóm người tốt này chứ?! Pháp Luân Đại Pháp là tốt, còn ĐCSTQ thì vô cùng tà ác”. Cô ấy nói sẽ giúp lan truyền chân tướng và khuyên mọi người thoái xuất khỏi chính quyền cộng sản.

Cô Phần, một tình nguyện viên, có lần nói chuyện với một ông lão qua điện thoại. Ông không chỉ đồng ý thoái đảng mà còn muốn cô dạy ông thuộc chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Phần nói cô đã lặp đi lặp lại chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ nhiều lần cho đến khi ông lão thuộc mới thôi. Ngày hôm sau cô gọi điện cho ông lão hỏi ông có nhớ chín chữ chân ngôn không. Ông lão xúc động nói: “Bác quên rồi. Bác đã gọi lại cho con nhưng không được. Bác rất buồn. May mà con gọi lại cho bác!”

Trong dịp Tết Trung Thu, cô Phần đã nói chuyện với một người đàn ông cô độc và cảm thấy thất vọng với cuộc sống vì nhiều điều đã không như ý muốn. Sau khi anh ấy nghe chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, giọng của anh trở nên to, rõ và tự tin. Anh ấy liên tục cảm ơn cô Phần, và nói đã tìm thấy hy vọng trong cuộc sống.

Một người đàn ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nói anh ấy ngưỡng mộ những gì cô Phần đã làm và hỏi cô có mong muốn gì không, anh ấy sẽ hết lòng giúp đỡ. Cô Phần nói cô đã thụ ích từ các bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Cô muốn người đàn ông cũng có thể đọc được cuốn sách. Anh ấy đồng ý và cô Phần đã chuyển cho anh cuốn sách Chuyển Pháp Luân bản điện tử.

Một cảnh sát ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kể với cô Phần rằng anh ấy đã tịch thu cuốn sách Chuyển Pháp Luân của một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhưng không nộp cho cấp trên. Sau khi đọc xong, anh ấy thấy rằng các bài giảng rất hay. Sau khi nói chuyện với cô Phần, anh ấy đồng ý giúp giải cứu học viên bị bắt giữ. Nhưng người học viên đó không thuộc thẩm quyền của anh và anh phải nói chuyện với viên cảnh sát phụ trách. Anh ấy giảng chân tướng cho cảnh sát kia. Vài ngày sau, anh ấy gửi tin nhắn cho cô Phần nói rằng học viên đó đã trở về nhà.

Một người đàn ông ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam nói rằng giáo viên của anh đã nói với anh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và còn đưa cho anh bản điện tử sách Chuyển Pháp Luân, mà anh chưa từng đọc trước cuộc gọi. Sau khi nói chuyện với cô Phần, anh ấy đã tìm cuốn sách và đọc. Một hôm, anh ấy có cuộc họp với một nhóm hiệu trưởng và tặng họ hoa sen chân tướng có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà cô Phần đã gửi cho anh. Một lần khác, khi một nhóm bạn tụ tập tại nhà của anh, anh ấy đã nói với họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và mở video mà cô Phần đã gửi cho anh về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/1/468648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/2/213174.html

Đăng ngày 20-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share