Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2023] Từ khi Cửu Bình được xuất bản vào năm 2004 cùng với nỗ lực giảng chân tướng không ngừng của các học viên Pháp Luân Công, rất nhiều người đã nhận rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tính đến tháng 11 năm 2023 có ít nhất 420 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi từng gặp nhiều người không do dự thoái xuất khỏi ĐCSTQ như thể họ đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Tôi xin chia sẻ một số tình huống như vậy.

Hai đồng nghiệp cũ

Anh Lee là một người đồng nghiệp cũ của tôi và cũng là một Đảng viên. Trước đây, tôi đã từng giảng chân tướng cho anh ấy, nhưng lúc đó anh chưa làm tam thoái. Sau đó, anh đột ngột nghỉ việc và tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc vì đã không thể giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một hôm, anh ấy tình cờ đến nơi làm việc của tôi để giải quyết một số công việc liên quan. Nhìn thấy anh, tôi rất vui. Sau khi trò chuyện đôi điều, tôi bèn hỏi anh đã thoái ĐCSTQ chưa.

Anh nói ngay: “Từ lâu tôi đã muốn thoái và không muốn đóng Đảng phí nữa. Tôi cũng không muốn con trai mình bị ĐCSTQ lợi dụng nên chắc chắn tôi sẽ cấm nó vào Đảng”. Anh còn nói to lên: “ĐCSTQ chẳng làm được gì tốt cả, chỉ toàn hại người! Tôi sẽ thoái!”.

Một người đồng nghiệp cũ khác của tôi là anh Liêu, anh được điều chuyển đi nơi khác và giữ chức Giám đốc tại đó. Một ngày mùa đông, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở gần nhà anh, và anh mời tôi vào nhà nói chuyện.

Thực ra, người đồng nghiệp này không chỉ chứng kiến ​​tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công mà còn đích thân đưa tôi đến một Trung tâm tẩy não. Tuy nhiên trong lòng tôi không có chút bất mãn hay oán giận anh ấy.

Sau khi ngồi xuống, chúng tôi trò chuyện bình thường và chia sẻ về cuộc sống của nhau.

Anh bảo với tôi rằng anh phải nghỉ hưu sớm do sức khỏe yếu. Sau đó, anh nói về những loạn tượng khác nhau trong xã hội và hành vi tham nhũng sai trái của ĐCSTQ. Anh biết rất nhiều và nói rằng bây giờ anh đã có thể nhìn rõ vấn đề hơn trước. Khi tôi hỏi anh ấy có muốn thoái ĐCSTQ không, anh nói không chút do dự: “Có chứ, ĐCSTQ cực kỳ tà ác. Tôi muốn thoái!“

Sinh viên cũ

Lương là một sinh viên mà tôi từng dạy. Một hôm, tình cờ gặp lại nhau, cậu tỏ ra rất vui mừng khi nhìn thấy tôi. Cậu kể rằng sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã học lên Thạc sỹ và hiện giờ đang công tác tại Viện Kiểm sát của Thành phố chúng tôi.

Lương cũng biết việc tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cậu thấy đồng cảm với những người tu luyện. Ngày hôm đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong cuộc trò chuyện, tôi chưa đề cập đến việc tam thoái vì cho rằng điện thoại di động chúng tôi mang theo có thể dễ dàng theo dõi ghi âm. Nhưng tôi nghĩ gặp nhau như thế này là cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ thì không biết đến bao giờ mới gặp lại. Vì vậy, tôi quyết định viết ra trên giấy dòng chữ “tam thoái” và hỏi cậu có biết gì về việc này không.

Thật bất ngờ, cậu ấy lập tức bày tỏ quan điểm với tôi: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài và làm đủ mọi việc tà ác! Em sẽ thoái!”

“Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ ngay khi cậu ra khỏi đây!”

Đó là những gì ông Chánh án của một Tòa án đã nói với tôi khi chúng tôi ở cùng một phòng giam trong tù. Ông là một Thẩm phán chính trực nhưng lại bị vu oan và kết án vì đứng về phía Nhân dân. Ông không nhận tội, cũng không chấp nhận lao động cưỡng bức, vì vậy ông cũng là nạn nhân bị Chính quyền nhà tù bức hại.

Ông thích nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng và chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau. Vào buổi sáng ngày tôi được thả, ông đến gặp tôi và nói: “Nếu tôi có thể ra khỏi đây, tôi sẽ ra nước ngoài để vạch trần hành vi tà ác của ĐCSTQ. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ ngay khi cậu ra khỏi đây!”

“Tôi tín Thần. Tôi muốn thoái ĐCSTQ!”

Tôi có một người đồng nghiệp cũng là Đội trưởng trong thôn chúng tôi. Tôi biết ông ấy là Đảng viên ĐCSTQ, nhưng chưa có cơ hội giảng chân tướng cho ông.

Một hôm, khi nhìn thấy ông ấy ở nhà một mình, tôi bước vào và hỏi ông có biết gì về việc “thoái ĐCSTQ” không. Ông nói rằng ông biết chuyện đó nhưng chưa làm gì cả.

Sau đó, tôi nói ngắn gọn với ông về làn sóng thoái ĐCSTQ và khuyên ông hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay lập tức.

Ông nói không chút do dự: “Tôi tín Thần. Còn ĐCSTQ là vô Thần. Tôi muốn thoái ĐCSTQ!”.

ĐCSTQ giờ đây giống như một cái cây không còn sự sống, đã mục nát từ gốc đến ngọn. Chỉ cần một trận gió có thể khiến nó bị sụp đổ và tan rã. Dù hiện tại những người còn bám vào cái cây mục nát này có thể thu được chút lợi cho mình, nhưng một khi cái cây đổ xuống, họ sẽ trở thành vật hiến tế của nó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/16/467124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/24/213059.html

Đăng ngày 23-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share