Bài viết của Hạ Quân và Điền Tuệ, hai phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-11-2023] Kể từ khi “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” được xuất bản vào năm 2004, hơn 400 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó—Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Nhiều người tin rằng làn sóng thoái ĐCSTQ này biểu thị sự thức tỉnh lương tri của người dân Trung Quốc. Họ kêu gọi nhiều người hơn nữa thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và họ hy vọng rằng ngày càng có nhiều người Trung Quốc sẽ tham gia phong trào thoái xuất ĐCSTQ.

Trong 70 năm dưới sự chuyên chế của ĐCSTQ, hầu hết mọi người dân Trung Quốc đều trực tiếp hoặc gián tiếp phải chịu sự áp bức của chế độ này. Một khi họ nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ, họ không còn muốn đứng về phía chế độ hay làm con dê thế tội cho nó nữa.

Trong bài viết này, bà Vương Tinh và ông Trần Tư Minh, những người bị ĐCSTQ đàn áp và bức hại ở Trung Quốc, đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của họ và giải thích lý do họ thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Một tình nguyện viên từ Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu cũng chia sẻ cuộc trò chuyện của bà với hai người dân Bắc Kinh, những người cũng đồng ý thoái Đảng.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một biểu hiện của sự không dung thứ cho sự chuyên chế của chế độ này

Vương Tinh, người sinh ra tại tỉnh Cát Lâm, đã trốn thoát đến Hoa Kỳ vài năm trước. Bà nói với các tình nguyện viên tại quầy của Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu: “Tôi rất may mắn được xem trực tuyến Cửu Bình vào khoảng năm 2014. Cửu bình đã giúp tôi lần đầu tiên hiểu được bản chất xấu xa của ĐCSTQ và cho tôi biết sự thật về một số sự kiện lịch sử. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi.”

Em gái của bà Vương bị sát hại tại nơi làm việc. Bà đã đến Bắc Kinh để kháng cáo, nhưng sau khi trải qua mọi thủ tục pháp lý và kiến nghị, bà không những không tìm được công lý cho em gái mình mà còn bị bỏ tù oan sai.

Bà Vương đã long trọng thoái xuất khỏi ĐCSTQ vào ngày 2 tháng 8 năm 2022. Bà chia sẻ: “Cá nhân tôi đã trải qua sự tà ác của ĐCSTQ và vô cùng ghê tởm trước những hành động ma quỷ của chế độ này”.

Bà Vương thừa nhận rằng bà không biết nó thực sự có ý nghĩa gì vì bà còn rất trẻ khi gia nhập Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ. Bà nói: “Tôi thậm chí còn không coi trọng việc đó, vì vậy tôi nghĩ rằng việc tôi thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà tôi là thành viên hay không cũng không có gì khác biệt”.

Nhưng bây giờ bà đã hiểu tầm quan trọng của việc đó. “Tôi rất nghiêm túc về việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và tôi rất biết ơn những tình nguyện viên đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay. Tôi không muốn những lời thề vô nghĩa thời thơ ấu mà tôi đã tuyên thệ trước lá cờ đỏ của ĐCSTQ để lại vết nhơ trong tâm hồn mình!”

Bà Vương tin rằng làn sóng thoái ĐCSTQ ngày nay không chỉ là cơ hội tốt để người dân tìm kiếm sự an toàn và giải phóng tinh thần mà còn là cơ hội để người dân Trung Quốc sinh sống tại Trung Quốc bày tỏ sự không dung thứ và phản kháng trước sự chuyên chế của ĐCSTQ. Bà nói: “Đó là điều bắt buộc và biểu thị kỷ nguyên của sự thức tỉnh lương tri!”

Tính đến ngày 27 tháng 11 năm 2023, hơn 422 triệu người Trung Quốc trên toàn thế giới đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà Vương nói một cách tự tin: “Tôi tin rằng trong tương lai gần, khi số người thức tỉnh tiếp tục tăng lên thì ngày càng có nhiều người chủ động thoái xuất khỏi ĐCSTQ!”

Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản là cột mốc quan trọng trong cuộc phản kháng của nhân dân Trung Quốc trước sự chuyên chế của ĐCSTQ

Khoảng năm 2018, ông Trần Tư Minh, một người dân ở Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản dưới tên thật của mình (nhiều người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ bằng bí danh để tránh bị trả thù). Ông Trần nằm trong danh sách đen của cảnh sát vì tham gia các hoạt động tưởng niệm vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 hàng năm. Trong những năm gần đây, cảnh sát tăng cường đàn áp và bức hại ông Trần, vì vậy ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trốn khỏi Trung Quốc.

Ông Trần cho biết ông gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản do áp lực từ trường học và bạn bè đồng trang lứa. Vào khoảng năm 2018, ông nhận được cuộc gọi từ một tình nguyện viên, người này giải thích cho ông tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và thúc giục ông tuyên bố thoái xuất. Ông đã đồng ý thoái xuất bằng tên thật của mình. Ông nhận xét: “Mặc dù đã qua tuổi đoàn viên nhưng tôi muốn tuyên bố rút khỏi tổ chức để bày tỏ lập trường của mình một cách trịnh trọng”.

Ông Trần tin rằng chính cuốn sách cửu bình đã gây ra làn sóng hơn 422 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông hy vọng rằng sẽ có nhiều người Trung Quốc chủ động đứng lên và cự tuyệt ĐCSTQ.

Mọi người khi hiểu được bản chất cốt lõi của ĐCSTQ sẽ từ bỏ nó

Một cư dân Bắc Kinh có bí danh là Cao Mỹ và chồng bà cùng tuyên bố thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Vân Như, một tình nguyện viên đã giúp họ thoái xuất kể lại rằng ban đầu chồng của bà Cao rất lo lắng khi bà nói với họ về việc thoái xuất ĐCSTQ qua điện thoại. Ông giục bà Cao cúp máy nhưng bà từ chối.

Vân Như tiếp tục giải thích rằng khi họ gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, họ đã giơ nắm tay và thề trước lá cờ đỏ của ĐCSTQ cống hiến cuộc đời mình cho ĐCSTQ. Lời thề đó độc hại nên bà khuyên họ nên từ bỏ lời thề đó. Vân Như nói thêm: “Những người tốt bụng nhận được phước lành từ Thần Phật”. Nghe vậy, bà Cao đã đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong bằng cách sử dụng bí danh.

Trong khi chồng bà vẫn còn do dự, Vân Như tiếp tục nói với họ chân tướng về việc vu khống và bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bà nói: “Sau khi tôi nói xong với họ về việc Pháp Luân Công được truyền rộng ra khắp thế giới và sự thật về vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn, tôi hỏi liệu ông ấy có tin vào sự tà ác của ĐCSTQ không, và ngay lập tức ông ấy trả lời: ‘Được rồi!’ Sau đó cả ba chúng tôi đều cười.”

Vân Như tin rằng khi mọi người nhìn rõ tất cả những lời dối trá mà ĐCSTQ đã tuyên bố với thế giới và hiểu được bản chất tà ác của nó, họ sẽ từ bỏ ĐCSTQ và không còn ủng hộ nó nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/22/468465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/29/213125.html

Đăng ngày 18-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share