Bài viết của Phúc Nguyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 18-10-2023] Tôi năm nay 67 tuổi. Quê tôi là một ngôi làng nghèo ở trung tâm tỉnh An Huy. Những năm 1970 và 1980, làng chỉ có 20 hộ, hiện nay đã tăng lên thành 25 hộ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi rời quê hương và chỉ trở về để thăm mẹ.

Tôi về quê vào dịp Tết Nguyên Đán và nói chuyện với gia đình về dịch bệnh trong ba năm qua. Tôi nhận thấy có sự thay đổi thú vị. Tức là tuổi thọ của dân làng đã tăng lên đáng kể. Ví dụ, trước năm 2000 tuổi thọ trung bình là 60. Đại đa số dân làng mất ở độ tuổi 50, 60, hiếm ai sống đến 70 và chưa có ai sống đến 75 tuổi.

Nhưng sau năm 2000, tuổi thọ trung bình của tám dân làng đã qua đời là 82. Trong số đó, ba người từ 75 đến 80 tuổi, ba người từ 81 đến 83 tuổi, và hai người từ 91 đến 93 tuổi. Hiện nay, có 14 dân làng đã hơn 70 tuổi, 10 người từ 70 đến 75 tuổi, và bốn người từ 85 đến 93 tuổi.

Chúng tôi rất vui vì điều này và người dân ở các làng lân cận đều gọi chúng tôi là “làng trường thọ”. Sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi nhận ra có thể là do nhiều dân làng đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc vì đã minh bạch chân tướng.

Nghe băng giảng Pháp cùng mẹ tôi

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 lúc bà 70 tuổi. Trước khi tu luyện, bà phải uống nhiều loại thuốc mỗi ngày vì chứng đau nửa đầu, chóng mặt (hội chứng Meniere), huyết áp thấp, và các vấn đề về tim. Bà đã đi khám nhiều nơi nhưng không ai có thể chữa bệnh cho bà. Vì chóng mặt, bà phải đi ngủ sớm và thức dậy muộn. Có khi, bệnh trở nặng và đau đớn đến mức bà phải nằm trên giường trong nhiều ngày.

May mắn thay, tất cả các căn bệnh đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển trên bầu trời. Bà trở nên trẻ hơn và có kinh nguyệt trở lại ở độ tuổi ngoài 70. Cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, mẹ tôi không còn cần đến thuốc nữa. Bà lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười.

Vì mẹ tôi không biết đọc nên bà nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Mẹ tôi tính tình rộng lượng và thiện lương nên dân làng rất quý mến bà. Khi mẹ tôi nói với người khác về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sự hồi phục sức khỏe của bà, hàng xóm đã chứng kiến những kỳ tích này và thích nghe bà nói. Những người già không còn ra đồng làm việc nữa thường đến nghe băng giảng Pháp của Sư phụ cùng mẹ tôi.

Việc này kéo dài cho đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999. Vì các cán bộ thôn thường đến sách nhiễu và đe doạ nên họ đã không đến nữa. Mặc dù vậy, sức khoẻ của nhiều dân làng đã được cải thiện sau khi nghe băng giảng Pháp.

Mẹ tôi không ngừng nghe băng giảng Pháp của Sư phụ và tôi cũng nói với bà về việc tu luyện mỗi khi tôi đến thăm bà. Bà dựa dẫm vào tôi rất nhiều. Sau khi bị đuổi việc vì đức tin của mình, tôi bị bắt và đưa vào trại lao động. Kết quả là tôi không thể đến thăm mẹ trong một thời gian dài. Cuộc bức hại tàn bạo đã giáng một đòn mạnh vào mẹ tôi. Bà đã qua đời vào tháng 12 năm 2008, thọ 81 tuổi.

Chính Sư phụ và Đại Pháp đã mang lại cho mẹ tôi sức khoẻ tốt. Nếu cuộc bức hại không xảy ra, bà có thể đã sống lâu hơn nhiều. Mặc dù vậy, ở độ tuổi 81 thì bà đã sống thọ rồi.

Vài ngày sau khi mẹ tôi qua đời, con gái tôi (cũng là học viên Đại Pháp) nói rằng cháu mơ thấy bà ở trong một ngôi nhà lớn bằng kính trong suốt. Chúng tôi biết Sư phụ đã an bài một nơi tốt đẹp cho bà và chúng tôi rất biết ơn Sư phụ.

Dân làng lắng nghe tôi giảng chân tướng

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào đầu năm 1997. Trước đó, tôi mắc nhiều bệnh, bao gồm bệnh thận, các vấn đề về gan, nhiều vấn đề về dạ dày (loét, sa dạ dày, teo, viêm dạ dày, chảy máu, v.v.), nổi mề đay, nhịp tim sớm, đau nửa đầu, đau răng, viêm khớp, trĩ, sa tử cung và những bệnh khác. Ngoài việc đi khám bác sĩ Tây y và Trung y, tôi còn thử các loại thuốc dân gian và các môn khí công khác nhau nhưng đều không có tiến triển. Mỗi ngày tôi đều thấy chóng mặt và mệt mỏi.

Lúc đó, tôi công tác tại một cơ quan nhà nước và vị trí của tôi mang lại cho tôi nhiều đặc quyền. Mặc dù bề ngoài tỏ ra quyền lực, tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần như thể cuộc đời đã chạm đến điểm cuối rồi. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi căn bệnh đều khỏi, cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù sau này bị bức hại nhiều lần, tôi vẫn kiên định đức tin và Sư phụ đã giúp tôi vượt qua những khổ nạn đó.

Mỗi lần về thăm quê, tôi đều đến thăm từng hộ gia đình để nói với họ về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đã bị ngược đãi vì đức tin của mình. Dân làng biết tôi từng mắc nhiều bệnh và Đại Pháp đã ban cho tôi sức khoẻ tốt. Họ cũng chứng kiến tiêu chuẩn đạo đức của tôi đã được cải thiện vì tôi sẵn lòng giúp đỡ người khác nhiều hơn. Họ rất cảm động và vui mừng khi nghe thấy Pháp Luân Đại Pháp được chấp nhận rộng rãi tại khắp các nơi trên thế giới, ĐCSTQ đã bôi nhọ môn tu luyện bằng tuyên truyền thù hận như vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn. Đại đa số họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bao gồm Đoàn và Đội.

Tuổi thọ được kéo dài

Hồi tưởng lại 10 năm, 20 năm qua, ngôi làng đã có nhiều sự thay đổi. Ví dụ, tuổi thọ được kéo dài, ít người qua đời hơn, và nhiều dân làng kinh doanh phát đạt. Trong số 25 hộ gia đình, 20 hộ đã xây nhà mới và 8 học sinh tốt nghiệp cấp 3 đã được nhận vào trường đại học. Hiện tại, 10 dân làng ở độ tuổi 70 vẫn còn khoẻ mạnh đến mức có thể làm việc trên cánh đồng, bốn dân làng trên 85 tuổi vẫn còn sức khoẻ tốt. So với họ, người dân ở các làng lân cận có chế độ ăn uống và điều kiện sống tương tự nhưng tuổi thọ không được kéo dài.

Tôi biết hết thảy những điều này là do dân làng đã nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và được ban phúc vì ủng hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây chỉ là một số ví dụ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho người Trung Quốc và chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết được sự thật, ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và nhận được phúc báo.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/18/467202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/15/212920.html

Đăng ngày 31-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share