Bài viết của Tiểu Mẫn, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 21-11-2023] Bạn tôi là một tiểu thương kinh doanh quầy hàng ngoài phố, năm nay gần 70 tuổi. Sau khi phong tỏa đại dịch được gỡ bỏ vào năm nay, tôi đã gặp cô bạn ngoài chợ. Dưới đây là câu chuyện mà cô đã kể cho tôi nghe.

Trong đại dịch lần này, tôi và hầu hết các thành viên trong gia đình đều không bị nhiễm virus. Mặc dù cũng có người cá biệt bị nhiễm virus, nhưng rất nhẹ, chỉ một hai ngày là bình phục. Tôi đại diện cho tất cả mọi người để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ cả gia đình tôi. Chỉ cần có đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng ở nơi tôi bán hàng, thì tôi đều phối hợp với họ để nói giúp vài lời. Một lần nọ, người bán hàng ở quầy bên cạnh hỏi: “Chị thích đọc cuốn tài liệu nhỏ mà đệ tử Đại Pháp tặng nhỉ.” Tôi đã nói với cô ấy: “Những câu chuyện trong cuốn tài liệu nhỏ này rất chân thật và cảm động. Tôi cảm thấy thư thái và vui vẻ khi đọc cuốn sách này. Từ nay về sau, chị cũng đọc thử xem, cuốn sách thực sự hay lắm. Hơn 20 năm trước, tôi buôn bán thua lỗ, chồng tôi bị ốm nên cần tiền, và không có ai muốn cho tôi mượn tiền. Nhưng có một người bạn học Pháp Luân Công không ngại cho tôi mượn tiền. Sau đó, tôi mới biết nhà của bạn cũng cần tiền gấp, nhưng bạn ấy chưa bao giờ đòi tôi trả lại tiền cho mình. Ngoài xã hội hiện nay, ở đâu có được người như họ phải không? Vì vậy, tôi hết sức tin tưởng những lời họ nói. Vả lại, tôi cũng có đồng nghiệp làm chung công ty trước khi tôi về hưu là học viên Pháp Luân Công. Chuẩn mực đạo đức của họ không như những người khác. Mục đích họ mạo hiểm in ấn tài liệu bằng tiền của mình là vì muốn giúp chúng ta minh bạch chân tướng, thoái xuất các tổ chức của tà đảng để được bình an.”

Bạn Lê còn kể với tôi rằng, một ngày nọ, cô bị chiếc xe ba bánh đâm vào chân, đến bệnh viện bó thạch cao rồi về nhà, cô không tiêm thuốc và uống thuốc, mỗi ngày đều không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ban đầu, cô không thể ngồi và đứng được, cô phải vịn tường để đi. Sau đó, cô đã có thể ngồi được, đứng được, bước đi bình thường, không cần chống nạng, không cần người khác đỡ. Sau hơn ba tháng, cô đã có thể bán hàng ngoài chợ.

Cô thường xuyên đưa cho tôi danh sách tam thoái, và giúp tôi truyền đạt phúc âm. Cô thường nói với những người xung quanh: Chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rất thần kỳ! Những người tu luyện Pháp Luân Công rất thiện lương. Họ không bao giờ mặc cả, đôi khi tính nhầm tiền, họ đều mang trả lại. Xã hội đầy rẫy những hiện tượng bất lương như rượu chè, cờ bạc, mại dâm, lừa gạt. Những người tu luyện này khác hẳn, họ làm quan chức thì không tham lam, làm dân thường thì tốt bụng giúp người. Hãy xem những cán bộ công an của đảng cộng sản lạm dụng quyền lực trong tay để tham nhũng, rượu chè cờ bạc mại dâm, đàn áp và lừa gạt người dân làm kinh doanh nhỏ. Rõ ràng là một chính một tà, tất cả chúng ta đều thấy rõ, hiểu rõ trong lòng. Nếu tất cả những người ngoài xã hội đều tu luyện Pháp Luân Công, thì thực sự là thiên hạ thái bình, không cần duy trì trật tự xã hội nữa.

Thần tích xảy ra khi chị chồng niệm chín chữ chân ngôn

Thái độ của chị chồng tôi đối với Đại Pháp đã thay đổi sau khi chị mắc bệnh bốn năm về trước. Một ngày nọ, chị chồng gọi điện cho tôi, bảo tôi đến bệnh viện gặp chị, bởi vì chị đã nhập viện rồi. Sau khi tôi đến bệnh viện, chị chồng kể với tôi rằng, chị thấy không khỏe, không ngủ được 13 ngày rồi, chị sắp không chịu nổi nữa. Chị nghĩ mình sắp sửa qua đời, [vì vậy] chị nhờ tôi gửi cho em trai tôi tấm phim chụp ở bệnh viện để đến bác sỹ hỏi xem chị còn sống được bao lâu.

Tôi nói: “Ôi chị ơi, chị được cứu rồi, không cần em trai em đến tìm bác sỹ đâu. Bác sỹ cũng không dám bảo đảm rằng chị có thể ngủ ngon đêm nay. Vả lại, chị cũng không cần nằm viện, chỉ cần hai ngày là chị có thể về nhà, chỉ e là chị không tin thôi. Nếu chị tin thì sẽ chứng kiến thần tích. Nếu chị không tin thì sẽ không có thần tích. Đây chính là tin trước thấy sau.” Tôi bắt đầu nói cho chị chân tướng về Đại Pháp, chân tướng đệ tử Đại Pháp bị tà đảng bức hại, các thành viên trong gia đình nhà mẹ đẻ và mẹ chồng nhận được thọ ích thần kỳ từ Đại Pháp. Tôi đã kể cho chị chồng nghe từng câu chuyện một. Tôi đã giảng chân tướng cho chị suốt ngày hôm đó. Lúc chập tối, trước khi ra về, tôi nhắn nhủ chị lần nữa: “Chị thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, em chắc chắn chị sẽ ngủ ngon.”

Chiều hôm sau, lúc tôi đến bệnh viện, chị chồng vui mừng nói: “Đêm qua và cả buổi sáng hôm nay, chị đã ngủ được hơn 10 giờ, thật khỏe quá! Chị thấy rất dễ chịu! Đại Pháp thật phi thường!” Chiều hôm đó, bác sỹ đã giảm bớt liều lượng thuốc cho chị, và nói chị có thể xuất viện vào hôm sau.

Trong năm năm qua, chị chồng tôi luôn niệm chín chữ chân ngôn. Trước đây, chị là người rất sợ té ngã và sợ mất thăng bằng khi đứng, nhưng cho đến nay, chị ấy sống rất khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc để quản lý vườn cây ăn trái có diện tích hơn 10 mẫu.

Tôi đã kể chuyện của chị chồng cho em trai tôi nghe. Em trai tôi là một quan chức, cũng bắt đầu tin tưởng và niệm chín chữ chân ngôn. Em trai vốn mắc bệnh phổi nặng, mỗi năm đều phải nhập viện vài lần, nhưng bây giờ em ấy đã trở nên khỏe mạnh và không cần đến bệnh viện nữa.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/21/眾生明真相-幫助傳福音-467959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/25/213479.html

Đăng ngày 19-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share