Bài viết của Trần Hiền Phượng

[MINH HUỆ 23-11-2023] Tôi làm việc cho một nhà hàng Trung Quốc ở Melbourne, và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 2020. Trước đây tôi từng mắc chứng bệnh đau dây thần kinh sinh ba. Do cơn đau đột ngột và không thể chịu đựng được nên người ta thường gọi căn bệnh này là “Bệnh giết người”.

Tôi vô cùng biết ơn vì việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giải quyết căn bệnh của tôi và tôi thường kể với mọi người về sự hồi phục đáng kinh ngạc của mình. Ấn tượng trước những thay đổi của tôi, nhiều người nói rằng việc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp thật sai trái, và đã quyết định cắt đứt sự ràng buộc với chế độ này.

Nhân dịp tháng 11 vừa rồi ghi dấu kỷ niệm 19 năm cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) được xuất bản vào năm 2004, tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình.

Cựu Bí thư thôn thoái ĐCSTQ

Vợ chồng chủ nhà hàng biết tôi rất rõ. Họ đã chứng kiến những thay đổi tích cực ở tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ đã thoái ĐCSTQ.

Trước đại dịch COVID, cha mẹ của người vợ đã sang đây, và do việc hạn chế đi lại, họ không thể quay về Trung Quốc. Khi nghe nói tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hai ông bà đã cố gắng ngăn cản tôi. Bố của người vợ, ông Trương, là Đảng viên và từng là một quân nhân. Ông cũng từng là Bí thư thôn trong 30 năm.

Một hôm, ông Trương nói chuyện với tôi và cố gắng thuyết phục tôi dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Nếu bị bệnh, người ta có thể đi viện để được điều trị thay vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Công nghệ y học bây giờ tiên tiến lắm mà”, ông nói. Ông kể với tôi rằng ở Trung Quốc, ông đã xem nhiều bản tin trên truyền thông nhà nước nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể làm người ta phát điên.

Tôi mỉm cười và bảo đó là tuyên truyền do ĐCSTQ bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp – chính quyền này vẫn luôn làm điều đó trong rất nhiều chiến dịch chính trị.

“Căn bệnh mà tôi từng mắc là đau dây thần kinh sinh ba, không có cách nào chữa được. Đến nỗi người ta gọi nó là “bệnh giết người”, tôi giải thích. “Nhưng chỉ trong một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hoàn toàn hồi phục. Chính là Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý, Nhà sáng lập pháp môn, đã cứu tôi. Tôi mà ngừng tu luyện Đại Pháp thì chẳng phải tôi sẽ lại mắc căn bệnh đó sao?“

Thấy ông vẫn nghi ngờ, tôi thường tận dụng thời gian nghỉ ngơi để nói với ông Đại Pháp là gì, ĐCSTQ đã bịa đặt dối trá để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp ra sao, bao gồm cả vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Mỗi ngày tôi đưa cho ông một ấn bản của thời báo Đại Kỷ Nguyên. Sau khi Sư phụ công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”, tôi cũng đưa cho ông một bản để đọc.

Ông Trương hay đến nhà hàng để trò chuyện với tôi, và chúng tôi không còn tranh luận nữa. Thay vào đó, chúng tôi bắt đầu nói về tin tức trên Đại Kỷ Nguyên, về việc ĐCSTQ đã hãm hại người dân ra sao trong các chiến dịch chính trị trước đây, và cả chính sách “zero – COVID” kiểu quân sự nữa. Tôi khuyên ông đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản.

Dần dần, người cựu Bí thư Đảng này không còn nói kiểu như: “Đảng chúng tôi đã làm được việc này hay việc kia”. Thay vào đó, ông nói: “ĐCSTQ đã làm gì đó”, hoặc “Cái Đảng độc ác (ĐCSTQ) đó đã và đang làm gì đó”.

Một hôm, ông bảo ông vừa đọc lại Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và nói: “Cuốn sách này viết hay lắm và lý giải ĐCSTQ thực sự là gì. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ. Tôi không thể tiếp tục cùng với nó làm hại nhân dân”.

Ông nói cửu bình rất thấu triệt, từ nguồn gốc của ĐCSTQ cho đến sự tàn bạo của nó qua nhiều thập kỷ. “Sau khi biết sự thật, tôi sẽ không làm việc cho chế độ đó nữa và cũng không hành động trái với lương tâm mình nữa”, ông nói thêm. “Tôi sẽ sớm quay về Trung Quốc và sẽ nói với dân làng những gì tôi được biết ở đây”.

Sỹ quan cảnh sát bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cách đây không lâu, một khách hàng họ Chu thường hay đến nhà hàng. Tôi đã kể với cậu ấy việc hàng triệu người Trung Quốc đã từ bỏ tư cách thành viên của họ trong các tổ chức của ĐSCTQ như thế nào. Tôi gợi ý cậu ấy đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Sau khi hiểu sự thật, cậu ấy đã nhờ tôi giúp cậu thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản bằng hóa danh “Chu Sinh Hoạt”. Cậu giải thích cái tên này và nói: “Nhiều người ở Trung Quốc hiện nay chỉ là đang tồn tại. Chỉ ở ngoài Trung Quốc người ta mới có cuộc sống thực sự (Sinh Hoạt)”.

Khi biết tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khỏi bệnh đau dây thần kinh sinh ba, Chu rất kinh ngạc và lập tức kể: “Cháu có một người anh họ là cảnh sát. Anh ấy cũng bị bệnh đau dây thần kinh sinh ba và ngày nào cũng rất đau đớn. Thật khó mà tưởng tượng nổi một người mạnh mẽ như anh ấy có lần đã định tự tử khi lên cơn đau. Cháu sẽ liên lạc với anh ấy và bảo anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Tôi rất vui khi nghe thấy điều này. Vì Chu đang làm việc thiện, nên cậu ấy sẽ đắc phúc báo. “Chỉ luyện công thôi thì chưa đủ đâu”, tôi nói thêm. “Hãy nhắc anh ấy vượt phong tỏa Internet của ĐCSTQ để vào trang web Minh Huệ và đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp nhé”.

Vài tuần sau, Chu kể với tôi rằng người anh họ đã đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công hàng ngày, nhưng có vẻ không có tiến triển gì.

“Lẽ nào vì anh ấy là cảnh sát nên Pháp Luân Đại Pháp không có tác dụng chăng?” cậu ấy hỏi.

Tôi nói: “Sư phụ Lý rất từ bi, Ngài đã giảng rằng ai ai cũng là người thân của Ngài. Tất nhiên Ngài sẽ cứu giúp”, tôi đáp. “Nhưng hãy nhắc anh ấy phải làm một người tốt và ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

Chu gật đầu và cảm ơn tôi vì đã khuyên cậu ấy đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. “Cháu đã học được rất nhiều từ cuốn sách này. Giờ cháu mới nhận ra Đảng đã lừa đảo người ta trong suốt những năm qua”, cậu ấy nói.

Tôi bảo cậu hãy cảm tạ Sư phụ Lý thay vì cảm ơn tôi.

“Hãy bảo anh cháu đọc cuốn cửu bình và nhắc anh ấy thoái Đảng nhé”, tôi dặn. Chu nói cậu ấy sẽ làm như vậy.

Một hôm, Chu quay lại và cậu ấy rất vui vẻ. “Dì ơi, anh cháu đã gọi cho cháu và báo rằng anh ấy đã khỏi bệnh rồi!” Hóa ra, người anh họ của Chu đã đọc cửu bình. Cậu ấy rất tán đồng cuốn sách đó và đã quyết định thoái ĐCSTQ. Cậu ấy cũng đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày, và căn bệnh đã biến mất.

Người anh họ đã gọi cho Chu, không ngừng cảm ơn cậu ấy, và nói: “Những gì cửu bình nói đều là sự thật. ĐCSTQ vẫn đang lừa đảo người dân. Chúng ta phải minh bạch rằng những gì mà Đảng cho là tốt thì thực sự lại rất xấu và những nhóm mà Đảng triệt hạ đều vô tội”.

Chia tay với Bếp trưởng

Trước khi đầu bếp Phong của chúng tôi chuyển đi để làm việc cho một nhà hàng khác, cậu ấy nói: “Dì ơi, cháu là Đảng viên. Dì có thể giúp cháu thoái Đảng được không ạ?”

Chuyện là, trước đây, tôi đã từng nói với Phong về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên cậu ấy làm tam thoái. Nhưng cậu ấy bảo cậu không phải là Đảng viên mà cũng không phải là Đoàn viên.

“Anh có từng là Đội viên không?” Tôi hỏi. “Cháu không đi học nên cháu cũng không phải là Đội viên”, cậu ấy đáp. Tôi nói tiếp: “Anh không thoái cũng không sao, nhưng đừng nói dối” “Bây giờ cháu nhập Quốc tịch Úc rồi. Đảng và Đoàn cũng chẳng làm gì được cháu”, cậu ấy nói thêm.

Tôi không bỏ cuộc. Thỉnh thoảng tôi nhắc lại với Phong rằng Pháp Luân Đại Pháp đề cao cả thân và tâm, và việc ĐCSTQ bức hại các học viên vô tội là sai trái. Bởi vì ĐCSTQ đã bức hại nhiều người thông qua vô số các chiến dịch chính trị, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp, Thần sẽ không dung thứ cho nó, vậy nên ai mà thoái xuất khỏi chế độ này sẽ được bình an. Tuy nhiên, Phong vẫn chưa bị thuyết phục. Xem ra cậu ấy đã bị Trung Cộng đầu độc quá sâu, tôi cũng không khuyên cậu ấy làm tam thoái nữa.

Sau khi nghe điều gì đã xảy ra đối với anh họ là cảnh sát của Chu ở Trung Quốc, và rằng Chu cũng đã thoái Đảng, Phong đã đọc cửu bình. Khi có thời gian, cậu ấy nghe sách nói cửu bình thay vì nghe nhạc.

Phong nói: “Nay cháu biết ĐCSTQ xấu xa đến mức nào và cháu không muốn là một phần tử của nó. Xin hãy giúp cháu cắt đứt quan hệ với nó. Cháu cảm ơn dì!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/23/468428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/24/213067.html

Đăng ngày 25-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share