Bài viết của của phóng viên Minh Huệ ở Châu Âu

[MINH HUỆ 24-11-2023] “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, loạt bài xã luận của Đại Kỷ Nguyên, được xuất bản cách đây 19 năm và đã giúp hàng triệu người dân Trung Quốc nhận ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cho đến nay, hơn 420 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cửu Bình đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thoái xuất này.

Quần chúng tiếp đón lãnh tụ ĐCSTQ đã rời đi khi cửu bình được đọc lên

Khi người đứng đầu ĐCSTQ lúc đó là Hồ Cẩm Đào đến thăm Washington D.C vào năm 2006, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và đưa cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân ra trước công lý. Đại sứ quán ĐCSTQ đã thuê sinh viên Hoa kiều và người Mỹ gốc Hoa thân Trung Quốc đến chào đón Hồ. Cửu bình đã xuất bản được hơn 1 năm và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã sử dụng loa để phát nó. Lúc đầu, đám đông rất hỗn loạn và liên tục lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, khi lắng nghe, họ trở nên im lặng. Việc vạch trần rất nhiều hành vi tà ác do ĐCSTQ thực hiện khiến họ xấu hổ nên họ thôi chửi rủa.

Cô Hoàng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức, cho biết một số học viên đã tổ chức buổi thỉnh nguyện bên ngoài khách sạn nơi Hồ dừng chân đêm hôm đó (gần Nhà Trắng). Họ luyện công và phát chính niệm. Có ít hơn 20 học viên tại hiện trường. Lúc bình minh, một nhóm Hoa kiều đến chào đón Hồ. Họ treo cờ ĐCSTQ trên lan can sắt và hô khẩu hiệu. Cô Hoàng nói: “Đám đông tiến đến nhưng chỉ có một vài học viên. Những người ủng hộ ĐCSTQ sắp chiếm giữ nơi này.

“Chúng tôi không thể cạnh tranh với họ về số lượng và tôi rất lo lắng. Tôi nên làm gì? Tôi nhớ rằng các học viên đã phát bản ghi âm cửu bình qua loa vào ngày hôm trước, vì vậy tôi lấy cuốn sách cửu bình ra và bắt đầu đọc nó.” Cô Hoàng cho biết khi cô mới bắt đầu đọc, những người đó liên tục gây ồn ào nhằm cản trở cô. “Tôi phớt lờ và cứ đọc to. Càng đọc, thanh âm tôi trở nên càng lớn hơn. Cổ họng tôi không hề mỏi chút nào.”

Chương đầu tiên “Đảng Cộng sản là gì?” mô tả cách Đảng Cộng sản dùng bạo lực và khủng bố để cướp đoạt và duy trì quyền lực, dùng dối trá làm chất bôi trơn cho bạo lực, liên tục thay đổi lập trường và nguyên tắc, lấy Đảng tính để thay thế và tiêu diệt nhân tính, phản tự nhiên và phản nhân loại. “Tôi tiếp tục đọc to và khi tôi đọc, có người nói nhỏ: ‘Bạn không mệt sao?’ Họ trở nên nín lặng và nghe thấy ĐCSTQ giết người và truyền bá những lời dối trá như thế nào. Họ không thể chịu đựng được nữa và nhiều người đã yêu cầu tôi ngừng đọc vì họ đều biết điều đó. Tôi mỉm cười và tiếp tục đọc. Họ thấy không có biện pháp nào. Vì vậy, họ đành hạ cờ và biểu ngữ rồi rời đi.”

Cô Hoàng cho biết chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô và cô cũng biết được sức mạnh của cửu bình trong việc vạch trần bản chất tà ác thực sự của ĐCSTQ. “Khi họ mới đến, có rất nhiều người. Chỉ có một vài học viên chúng tôi, có lẽ là 12 học viên Pháp Luân Công. Họ rời đi, nhưng chúng tôi ở lại. Điều này cho thấy cửu bình có sức mạnh to lớn.”

cửu bình thức tỉnh người anh trai cứng đầu

Karen (Khải Luân) từ Thượng Hải di cư đến Scotland vào 30 năm trước. Gia đình bà đã bị ĐCSTQ bức hại từ khi bà còn nhỏ. Ông nội của bà cho bạn bè vay tiền khi họ gặp khó khăn về tài chính, nhưng ĐCSTQ gán cho ông là một kẻ phản cách mạng của lịch sử và ông bị đưa vào trại lao động cưỡng bức. Cha bà nguyên là một nhà sư. Sau khi ĐCSTQ soán quyền, nó đã phá hủy các chùa miếu và buộc các nhà sư phải hoàn tục. Karen cho biết ĐCSTQ đã làm nhiều điều bại hoại.

Khi cửu bình được xuất bản vào năm 2004, Karen đã phấn khích đến mức không thể ngủ được. Cửu bình ban đầu được xuất bản dưới dạng một loạt bài xã luận trên Đại Kỷ Nguyên, và bà nóng lòng muốn đến Khu phố Tàu để lấy báo mỗi tuần. Bà ấy cứ thắc mắc: “Ai đã viết cái này? Nó được viết rất hay và mô tả ĐCSTQ rất rõ ràng.”

Karen muốn gửi tờ báo cho gia đình bà ở Thượng Hải, nhưng tờ báo quá dễ thấy. Bà lo lắng rằng nếu ĐCSTQ phát hiện ra, gia đình bà sẽ bị liên lụy. Vì thế bà chờ đợi cơ hội.

Sau khi phong trào tam thoái bắt đầu, Karen đã gọi điện đến Thượng Hải để thuyết phục gia đình bà thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Chỉ có anh trai bà là không chịu thoái xuất. Anh trai bà đã mắng bà qua điện thoại, nói rằng ông ấy sẽ cho ĐCSTQ một cơ hội và ĐCSTQ sẽ thay đổi.

Karen cũng trợ giúp sản xuất đĩa CD cửu bình và tặng chúng cho bạn bè và khách du lịch Trung Quốc. Vào khoảng Giáng sinh năm 2012, bà nhét một chiếc đĩa CD vào thiệp Giáng sinh và gửi cho anh trai mình. Sau khi xem xong CD, ông choáng váng. Ông ấy hiểu ĐCSTQ là gì và cuối cùng đồng ý thoái xuất. Karen nói rằng khi anh trai bà thoái Đảng, bà đã vui mừng đến mức gần như phát khóc.

Karen cho biết chồng bà đến từ Hồng Kông và họ có nhiều bất đồng chính kiến. Trước đây, bà luôn cho rằng đó là do sự khác biệt của mỗi người khi đến từ các vùng miền khác nhau. Cửu bình khiến bà nhận ra rằng đó là do văn hóa Đảng được Trung Cộng tiêm nhiễm vào người dân Trung Quốc. Nếu mọi người nhìn nhận vấn đề dựa trên văn hóa Đảng, điều đó sẽ dẫn đến những bất đồng với người dân trong thế giới tự do. Sau khi hiểu được điều này, bà đã nỗ lực hết sức để nhận diện và loại bỏ văn hóa Đảng của bản thân.

“Tôi yêu nước nhưng không yêu Đảng Cộng sản”

Trong một sự kiện do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ở Ireland, anh Trịnh đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã nói với các học viên rằng anh đã tham gia Phong trào Giấy Trắng ở Trung Quốc. Qua phong trào, anh nhận thức rõ ràng rằng người dân Trung Quốc không thể có được tự do, dân chủ ở một đất nước cộng sản nên anh quyết định di cư. Anh ấy là sinh viên tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng ở Ireland.

Anh Trịnh nói: “Tương tự các học viên Pháp Luân Công, tôi là người yêu nước, nhưng chúng tôi không yêu Đảng Cộng sản”. Anh chỉ ra rằng điều này khác với lòng ái quốc của những “tiểu phấn hồng” ủng hộ ĐCSTQ. Anh nói người dân Trung Quốc nên suy ngẫm về Cách mạng Văn hóa và Phong trào Dân chủ năm 1989. Anh cho rằng tình trạng ô nhiễm nước ngầm hiện nay ở Trung Quốc không thể xử lý được trong vài thế hệ tới.

Anh nói: “Tôi nghĩ rằng thế hệ của tôi sẽ không chứng kiến ​​sự sụp đổ của ĐCSTQ, nhưng tôi thấy rằng các học viên Pháp Luân Công đang nỗ lực hết mình. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự sụp đổ của ĐCSTQ trong thời gian tới”. Anh cho biết anh đã biết đến Pháp Luân Công khi còn ở Trung Quốc và biết ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để phỉ báng Pháp Luân Công. “Ai có thể quay được đoạn video rõ ràng như vậy về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn?”

Một học viên nói với anh rằng hơn 400 triệu người ở Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và hỏi anh có phải là Đảng viên không. Trịnh nói: “Nếu tôi là Đảng viên thì đó sẽ là một sự xúc phạm lớn đối với tôi. Ở Trung Quốc, ‘Đảng viên’ là một thuật ngữ mang tính xúc phạm. Tôi chỉ tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản ở trường cấp hai.” Người học viên đã khuyên anh nên thoái Đoàn Thanh niên để có một tương lai an toàn. Anh ấy đồng ý.

Sinh viên Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Trong một sự kiện do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ở Ireland, anh Dương và bạn cùng lớp của anh đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã lấy một tập tài liệu và đọc nó một cách chăm chú. Một học viên chỉ vào một bức ảnh và nói: “ĐCSTQ đã giết hại nhiều người, kể cả sinh viên vào năm 1989.” Bạn cùng lớp của Dương hỏi: “Đảng Cộng sản có thực sự nổ súng vào tháng 6 năm 1989 không?” Anh Dương nói ngay: “Cha của bạn cùng phòng với tôi đã trốn thoát khỏi Quảng trường Thiên An Môn. Ông ấy đã nhìn thấy quân đội của ĐCSTQ bắn chết các sinh viên. Những viên đạn nổ tung khi chúng bắn trúng bất cứ ai. Những vũ khí như vậy được sử dụng để đối phó với sinh viên.”

Người học viên nói với họ: “ĐCSTQ là ma quỷ. Đừng trở thành một phần của nó. Hãy tránh xa nó.” Hai sinh viên đã đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ mà họ tham gia.

Anh Vương đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc và bạn cùng lớp của anh đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Vương cho biết: “Tôi từng truy cập các trang web bên ngoài Trung Quốc bằng phần mềm do các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm ra để tránh sự kiểm duyệt của ĐCSTQ. Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp và tôi cảm ơn các học viên.” Khi một học viên đề nghị giúp họ thoái các tổ chức của ĐCSTQ, họ đã đồng ý ngay lập tức.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/24/468584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/26/213091.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share