Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2024] Một phụ nữ 64 tuổi ở Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau từ khi phải thụ án 4 năm tù, bắt đầu từ tháng 3 năm 2023, vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trong 3 đến 4 tháng qua, cai ngục cũng cố tình giảm lượng thức ăn hàng ngày của bà Vương Kim Phượng. Bà trở nên hốc hác, và đang trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình bà cũng bị từ chối mọi hình thức liên lạc với bà trong hơn 9 tháng qua vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây nhất, khi gia đình cố gắng đến thăm bà lần nữa vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, một cai ngục đã bật cười khi nghe đến việc bà bị tra tấn, vì ông ta không tin bà bị ngược đãi.

e780a8d055c55df29756178a16c4a2e8.jpg

Bà Vương Kim Phượng

Bị tra tấn trong tù

Bà Vương bị bắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2022, và bị kết án 4 năm tù vào ngày 19 tháng 9 năm 2022. Đơn kháng cáo của bà bị bác bỏ vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, sau đó bà bị chuyển đến nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh vào ngày 30 tháng 3 năm 2023. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2023, gia đình bà mới biết về việc chuyển tù của bà từ một người trong cuộc.

Trước đó, bà Vương từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 1999, và 7 năm tù vào ngày 10 tháng 2 năm 2010. Bà bị tra tấn dã man trong những lần bị giam giữ trước đây, và người thân của bà được một người trong cuộc tiết lộ bà lại phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau sau khi bị đưa vào tù vào tháng 3 năm 2023.

Ban đầu, bà Vương bị giam tại Khu 2, nơi dành cho các tù nhân mới. Vì không từ bỏ đức tin của mình nên bà từng bị cấm sử dụng nhà vệ sinh cả ngày vào tháng 4 năm 2023.

Sau khi bà bị phân về Đội 4 của Khu 10, lính canh ở đó đã chỉ đạo các tù nhân tra tấn bà nhằm ép bà từ bỏ đức tin. Có lần, các tù nhân đã bịt miệng bà khiến bà bị ngạt thở xuýt chết.

Tháng 9 năm 2023, bà Vương từ chối tuân theo một yêu cầu vô lý vào cuối ngày làm việc, nên hai tù nhân giữ chặt tay bà trong khi tù nhân thứ ba túm tóc bà giật ngược lên. Tù nhân thứ tư lên án ba tù nhân đầu vì hành hạ bà Vương. Trưởng Khu 10, Lô Vỹ, chứng kiến sự việc nhưng bà ta đã lăng mạ bà Vương thay vì kỷ luật ba tù nhân đó.

Vì bà Vương vẫn kiên định với đức tin, nên lính canh không cho phép bà liên lạc với gia đình hoặc mua nhu yếu phẩm hàng ngày dưới bất kỳ hình thức nào. Để trừng phạt bà thêm nữa, từ khoảng ba hoặc bốn tháng trước, họ bắt đầu hạn chế lượng thức ăn của bà. Đôi khi họ thậm chí còn không cho bà ăn gì. Bà gầy hốc hác, và đang trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà, nhưng liên tục bị từ chối gọi điện thoại hoặc gặp mặt bà. Yêu cầu đến thăm bà gần đây nhất của gia đình vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 lại bị từ chối.

Lính canh ở Trung tâm quản lý nhà tù bật cười khi nghe tin bà Vương bị tra tấn

Lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 12 năm 2023, gia đình bà Vương đến Trung tâm thăm thân của nhà tù, nhưng lại bị từ chối. Sau đó họ đến Trung tâm quản lý nhà tù để nộp đơn khiếu nại. Một nam lính canh khoảng 50 tuổi với phù hiệu số 2117297 tiếp họ. Ông ta hỏi họ có nhận được cuộc gọi từ bà Vương thông báo về việc gia đình đến thăm không. Họ trả lời không, vì họ bị từ chối mọi hình thức liên lạc với bà kể từ khi bà bị cầm tù hơn 9 tháng trước. Người lính canh nói: “Thảo nào trung tâm thăm thân từ chối các vị, vì các vị không có điện thoại xác nhận việc gia đình đến thăm”.

Gia đình bà Vương đề nghị người lính canh này can thiệp và giúp họ được gặp người thân. Họ cho biết bà bị tra tấn trong tù bằng các phương thức dán miệng, giật tóc và cắt bớt khẩu phần ăn.

Trước sự sửng sốt của họ, người lính canh bật cười khi nghe điều đó. Ông ta hỏi ai đã nói với họ điều đó, và thách họ đưa ra bằng chứng và nộp đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát địa phương. Ông ta nói không tin bà Vương đang bị tra tấn, đó là lý do tại sao ông ta cười trước lời “nói dối” của gia đình bà.

Khi gia đình bà Vương gây áp lực yêu cầu trả lời lý do cấm thăm thân, người lính canh này nói họ có thể báo cáo tình hình lên Trung tâm khiếu nại của Sở Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh.

Gia đình bà Vương cho biết họ chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý cho bà Vương, nhưng cũng tức giận vì nhà tù đã vi phạm pháp luật khi tước bỏ quyền được gặp thân nhân của họ. Lính canh lại nói họ có thể nộp đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát địa phương hoặc Sở Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh.

Gia đình bà Vương nói Trung tâm quản lý nhà tù phải giải quyết vấn đề thăm thân, còn lính canh cho rằng bà Vương không đáp ứng được yêu cầu để gia đình vào thăm. Ông ta nhắc lại rằng ban đầu ông ta cười vì chắc chắn 100% rằng bà Vương chưa bao giờ bị dán miệng, giật tóc hay bị giảm khẩu phần hàng ngày. Ông ta trừng phạt gia đình vì tin vào tin đồn, thay vì thông báo có thẩm quyền của ông ta.

Sau đó, ông ta gọi điện cho Khu 10, yêu cầu lính canh ở đó ra nói chuyện với gia đình bà Vương.

Lính canh Khu 10 đe dọa gọi cảnh sát bắt người nhà bà Vương

Hơn nửa giờ sau, hai nữ lính canh của Khu 10 xuất hiện. Một người là Đội trưởng Đội 4 (số thẻ 2117189), và số thẻ của lính canh kia là 2117490. Người Đội trưởng kiểm tra bằng chứng về mối quan hệ của gia đình với bà Vương, và hỏi họ: “Các vị nghĩ gì về bản án tù của Vương Kim Phượng? Các vị có thừa nhận tội trạng của bà ấy không? Các vị có ý kiến gì về Pháp Luân Công? Các vị có đồng ý đó là một tà giáo không [không có luật ban hành nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hoặc coi đó là một tà giáo]?”

Gia đình bà Vương cho biết bà đã bị kết án oan vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Người Đội trưởng trả lời rằng họ có thể nộp đơn kháng cáo. Cô ta nói thêm rằng Sở Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh có chính sách cấm các học viên Pháp Luân Công bị nghiêm quản không được phép gặp người thân.

Gia đình bà Vương lập luận rằng chính sách đó không phải là luật có hiệu lực. Theo luật, tất cả tù nhân đều có quyền thăm thân.

Vị Đội trưởng nhắc lại họ có thể kháng cáo lên tòa án. Gia đình trả lời họ đến nhà tù không phải để kháng cáo bản án của bà Vương, mà để gặp bà ấy. Nhà tù đã vi phạm pháp luật khi từ chối gia đình bà đến thăm.

Vị Đội trưởng liên tục nói rằng những người bị nghiêm quản không được phép liên lạc với gia đình dưới bất kỳ hình thức nào. Một lính canh khác đột nhiên xen vào và hỏi gia đình: “Các vị có biết tại sao bà Vương Kim Phượng lại bị bỏ tù không?”

Người thân của bà Vương đáp: “Bởi vì bà ấy tu luyện Pháp Luân Công”. Người lính canh kia hỏi: “Vậy thái độ của các vị đối với Pháp Luân Công là gì?” Cô ta đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu gia đình bà Vương cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình bà Vương phản đối rằng họ cũng có thể gọi cảnh sát để báo cáo những lời đe dọa của lính canh đối với họ.

Thái độ của người lính canh này sau đó dịu lại, và cô ta nói rằng cô hiểu sự mong mỏi của gia đình muốn gặp bà Vương. Vị Đội trưởng nhắc lại rằng gia đình không được phép đến thăm, và yêu cầu gia đình bà Vương tìm hiểu trên mạng để biết chính sách liên quan đến việc thăm thân, và gửi khiếu nại đến các cơ quan liên quan nếu họ không hài lòng với chính sách này.

Khi gia đình nhắc đến việc tra tấn bà Vương, cả hai lính canh đều phủ nhận ngay lập tức và liên tục nói: “Không thể nào!” Họ cho rằng bà Vương đang yên ổn trong tù vì họ luôn tuân thủ mọi quy định về quản lý tù nhân.

Gia đình bà Vương cảnh báo các lính canh rằng họ sẽ phải đối mặt với hậu quả của việc bỏ tù oan sai và tra tấn dã man người thân của họ. Các lính canh ngăn họ lại, và một lần nữa đe dọa sẽ gọi cảnh sát đến bắt họ.

Các báo cáo liên quan:

Người phụ nữ ốm yếu bị bí mật chuyển đến nhà tù để chấp hành bản án oan sai vì kiên định đức tin của mình và bị tước quyền thăm thân

Hai cư dân Liêu Ninh bị cầm tù đang ở trong tình trạng nguy kịch

Hai phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị xét xử vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/1/470459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/5/214178.html

Đăng ngày 17-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share